Ba người bạn doanh nhân và những giá trị còn mãi với bóng đá Việt Nam
Hôm nay 13/10 - Ngày Doanh nhân Việt Nam. Hai mươi mốt năm kể từ khi ngày này được chọn để tôn vinh những con người dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của đất nước.
Với bóng đá Việt Nam, có những doanh nhân đã dành cả tình yêu và tài sản của họ cho một đam mê tưởng như chỉ thuộc về sân cỏ: bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải.
Ba con người, ba cá tính, ba hành trình khác nhau, nhưng cùng một điểm chung. Họ xem bóng đá là nơi để gửi gắm tình yêu, niềm tin và trách nhiệm với xã hội.

Bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải rất yêu bóng đá, cùng nhau cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Cuối tuần rồi, người hâm mộ bóng đá thấy bầu Thắng xuất hiện ở sân Đại học Tôn Đức Thắng. Ở tuổi gần 60, ánh mắt ông vẫn ánh lên sự say mê như thuở nào. Ông đến để được sống trong nhịp đập của trái bóng, niềm đam mê tột cùng đã cùng ông đi qua cả tuổi trẻ.
Từng là “linh hồn” của CLB Đồng Tâm Long An, bầu Thắng không chỉ là người làm bóng đá, mà là người thổi vào đó tinh thần cống hiến. Khi đội tuyển Việt Nam cần, ông sẵn sàng để HLV Calisto rời Long An lên tuyển, và rồi HLV Calisto cùng các học trò đã mang về chức vô địch Đông Nam Á lịch sử năm 2008. Hôm ấy, giữa dòng người hò reo, có một người đàn ông rưng rưng nước mắt. Đó không phải là giọt nước mắt của thắng lợi, mà là của niềm tự hào vì được góp phần nhỏ bé cho Tổ quốc.
Với bầu Thắng, bóng đá không thể tách khỏi người hâm mộ. Ông từng dặn cầu thủ của mình, mỗi bước chạy của họ là mồ hôi của những người lao động đã bỏ tiền mua vé vào sân. Hãy chơi bóng bằng tất cả trái tim. Một triết lý giản dị nhưng nhân văn, phản chiếu đúng bản chất con người ông về sự tử tế.
Người bạn của bầu Thắng, bầu Đức là người thổi bùng cả một thời kỳ thay đổi và thành công của bóng đá Việt Nam. Từ những năm đầu 2000, khi bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn non trẻ, ông đã đưa về Kiatisuk, bản hợp đồng làm chấn động cả khu vực. Và rồi, từ học viện HAGL Arsenal JMG, những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… ra đời, thắp lên niềm hy vọng cho cả một thế hệ.
Bầu Đức không chỉ làm bóng đá, ông đề cao văn hóa. Ở HAGL, cầu thủ phải học, phải biết ngoại ngữ, phải tốt nghiệp đại học. Ông quan niệm cầu thủ muốn đá bóng giỏi thì trước hết phải làm người tử tế. Đó là tinh thần cốt lõi khiến HAGL trở thành “ngôi trường” của nhân cách trước khi là lò đào tạo cầu thủ.
Mùa giải năm nay, khi nhiều người còn loay hoay với lực lượng, HAGL vẫn có tới hơn 60 cầu thủ đang chơi ở các giải chuyên nghiệp khác nhau, gồm 22 cầu thủ ở HAGL, 25 cầu thủ ở Thanh niên TP.HCM và 14 cầu thủ ở Quy Nhơn United. Một hệ sinh thái bóng đá đúng nghĩa mà ít ai dám nghĩ đến.
Với hơn 25 năm lăn lộn cùng trái bóng, bầu Đức không chỉ để lại dấu ấn ở HAGL, mà còn trong tâm khảm người hâm mộ như một doanh nhân cả đời phụng sự bóng đá Việt Nam.
Bên cạnh họ, bầu Hải - Chủ tịch NutiFood chọn con đường âm thầm nhưng bền bỉ. Ông không sở hữu đội bóng ở V.League, nhưng chính ông là người đã cùng bầu Đức tổ chức những giải đấu U19 quốc tế danh giá, nơi mà những cái tên sau này trở thành “thế hệ vàng” được thử thách và trưởng thành như Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức, Duy Mạnh…
Tại Hàm Rồng, thầy Graechen - người từng dạy lứa Công Phượng vẫn đang miệt mài đào tạo trẻ ở Học viện NutiFood. Những cái tên như Quốc Việt, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường… là minh chứng cho sự tiếp nối không ngừng nghỉ của những người yêu bóng đá thật lòng.
Và khi bóng đá Việt Nam lâm vào khó khăn năm 2018, cũng chính bầu Đức đã thuyết phục bầu Hải đứng ra tài trợ cho V.League với số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Một hành động không ồn ào, nhưng đủ để thấy giữa họ không chỉ là bạn bè, mà là những người cùng chung lý tưởng vì bóng đá, chứ không vì danh lợi.

Cùng nhau, họ và nhiều doanh nhân khác còn tạo ra SV-League - giải bóng đá sinh viên với ước mơ xây nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam từ giảng đường. Dù bị gián đoạn bởi dịch bệnh, sân chơi ấy vẫn là biểu tượng của tinh thần “vì cộng đồng” mà các ông bầu đã gieo trồng.
Bóng đá Việt Nam đã từng có nhiều ông bầu - người đến vì đam mê, người đến vì danh tiếng. Nhưng những doanh nhân như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải sẽ mãi được nhắc đến với sự trân trọng, bởi họ làm bóng đá bằng tình yêu thật và sự cống hiến thật.
Ngày Doanh nhân Việt Nam xin được gửi lời tri ân đến bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải, những doanh nhân không chỉ xây dựng thương hiệu, mà còn gieo lại niềm tự hào cho hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam.