Ba người Việt và những câu chuyện bước qua giới hạn sinh - tử

Tối 28.11, MRD Place (Hà Nội) giống như một trạm dừng chân giữa 'vùng cao độ' của tinh thần khám phá, khi talkshow 'Above the Clouds - Người Việt trên mây' do VietSummit tổ chức quy tụ ba nhân vật đã để lại dấu ấn tại những địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh.

Talkshow “Above the Clouds - Người Việt trên mây” do VietSummit tổ chức diễn ra tại Hà Nội tối 28.11

Talkshow “Above the Clouds - Người Việt trên mây” do VietSummit tổ chức diễn ra tại Hà Nội tối 28.11

Chương trình thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích leo núi, du lịch mạo hiểm và những người theo đuổi thử thách bản thân.

Đây là cuộc gặp gỡ của những người hiểu rất rõ gió lạnh ở độ cao 8.000m sắc tới mức nào, tuyết có thể đổi dòng trong một tích tắc ra sao, hay cảm giác đối diện ranh giới sinh - tử tĩnh lặng đến mức nào.

Với giới leo núi, những trải nghiệm được chia sẻ tại sự kiện là “tài liệu sống”. Với cộng đồng trẻ và những người đam mê du lịch mạo hiểm, đây là dịp nhìn thấy cách một người Việt chạm vào các đỉnh núi khó nhất thế giới bằng chuyên môn, kỷ luật và sự chuẩn bị tới từng chi tiết.

Ba gương mặt Việt Nam bước ra từ những địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh

Dr. Ngô Hải Sơn (Dr. Kai) là người Việt Nam đầu tiên đứng trên đỉnh K2. K2 được gọi là “ngọn núi tử thần” không phải vì độ cao, mà vì tỉ lệ tử vong cao nhất trong các đỉnh 8.000 m.

Khi Dr. Kai kể về những đêm trắng trong “death zone”, cả khán phòng lặng đi. Anh mô tả rìa băng tuyết như một lưỡi dao đảo liên tục bởi gió, nơi mỗi quyết định phải chính xác tuyệt đối.

Trong góc nhìn của một người leo núi chuyên nghiệp, chia sẻ của Dr. Kai chạm tới cốt lõi: quản trị rủi ro. Anh nói về kỷ luật tinh thần, sức bền của phổi trong thiếu oxy, và khả năng chấp nhận điều kiện thực tế thay vì bị cuốn theo cảm xúc chinh phục.

Dr. Ngô Hải Sơn (Dr. Kai) là người Việt Nam đầu tiên đứng trên đỉnh K2

Dr. Ngô Hải Sơn (Dr. Kai) là người Việt Nam đầu tiên đứng trên đỉnh K2

Céline Nguyễn Thanh Nhã là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Everest. Đỉnh núi huyền thoại Everest không chỉ đòi hỏi sức mạnh, nó kiểm tra sự bền bỉ của cả hệ thần kinh và ý chí.

Céline nói về hành trình gần hai tháng sống ở độ cao trên 5.000 m, đi qua thác băng Khumbu, một trong những điểm nguy hiểm nhất thế giới leo núi, nơi chỉ cần một tiếng nứt nhỏ vang lên, mọi thứ có thể chấm dứt.

Trong góc nhìn chuyên môn, Everest là bài kiểm tra toàn diện: dinh dưỡng, pháp lý, công nghệ thiết bị, và kịch bản ứng phó sự cố. Céline cho thấy sự chuẩn bị đó không hề “hào nhoáng”, mà là quá trình dài, tỉ mỉ, đòi hỏi khả năng làm chủ tâm lý hơn bất kỳ bài tập nào.

Céline Nguyễn Thanh Nhã là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Everest

Céline Nguyễn Thanh Nhã là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Everest

Nguyễn Văn Khải là người Việt đầu tiên hoàn thành Adventure Grand Slam. Đây là thử thách đòi hỏi vận động viên phải chinh phục cả hai cực của Trái đất và hệ thống Seven Summits.

Khải Nguyễn tiếp cận đỉnh núi như một kỹ sư bằng dữ liệu: từng nhịp tim, từng mức tiêu thụ năng lượng, tốc độ gió, và thậm chí màu sắc bề mặt băng để nhận diện nguy cơ nứt vỡ.

Chia sẻ của anh cho thấy rõ: leo núi hiện đại là sức mạnh cơ bắp và là sự kết hợp hoàn chỉnh của khoa học thể thao và công nghệ.

Nguyễn Văn Khải là người Việt đầu tiên hoàn thành Adventure Grand Slam

Nguyễn Văn Khải là người Việt đầu tiên hoàn thành Adventure Grand Slam

Sự kiện về leo núi nhưng truyền cảm hứng cho cả công chúng đô thị

Ba người Việt tại “Above the Clouds - Người Việt trên mây” đã kể về “vùng chết” bằng sự bình thản của người hiểu luật chơi của thiên nhiên.

Khán phòng nhiều lần lặng đi khi Dr. Kai, Céline và Khải kể về những khoảnh khắc mà trong giới leo núi gọi là “decision point”, nơi mọi kỹ thuật, mọi kiến thức và mọi năm tháng rèn luyện được gói lại trong một lựa chọn.

Không khí tại “Above the Clouds” vì vậy có một chất rất hiếm: chất của kinh nghiệm thật, không phô trương, không tô màu, mà là những gì một người leo núi nhìn thấy khi đứng trước bão tuyết, sông băng, hay đơn giản là tiếng gió 120 km/h ở Bắc Cực.

Dù xoay quanh những hành trình mạo hiểm, talkshow lại thu hút một lượng lớn người trẻ, doanh nhân, những người đang tìm cách rèn luyện sức mạnh tinh thần giữa nhịp sống đô thị.

Các diễn giả chia sẻ về thất bại, nỗi sợ, sự đơn độc, những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” ở trại núi…, tất cả khiến người nghe soi lại chính mình. Bởi leo núi, ở tầng sâu nhất, không phải cuộc chiến với thiên nhiên mà là cuộc đối thoại với giới hạn bản thân.

Talkshow "Above The Clouds - Người Việt trên mây" quy tụ 3 nhà leo núi hàng đầu Việt Nam

Talkshow "Above The Clouds - Người Việt trên mây" quy tụ 3 nhà leo núi hàng đầu Việt Nam

VietSummit và tinh thần leo núi có trách nhiệm

Đại diện VietSummit cho biết, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng cộng đồng leo núi Việt Nam theo hướng tôn trọng thiên nhiên, rèn luyện khoa học, an toàn bền vững.

Trong bối cảnh phong trào leo núi quốc tế đang tăng tốc, sự kiện mang ý nghĩa như một lời nhắc: Việt Nam không chỉ có các trek 2 - 3 ngày, mà đang từng bước ghi tên vào bản đồ các hành trình lớn của thế giới.

Tinh thần du lịch, khám phá khi đó đã trở thành một phần của hình ảnh người Việt, những người mang tinh thần dân tộc, luôn kiên cường, ý chí mạnh mẽ và không chịu bỏ cuộc.

Talkshow “Above the Clouds” khép lại sau gần ba giờ, nhưng cảm hứng thì còn ở lại rất lâu. Người tham dự ở lại trò chuyện, hỏi về kỹ thuật, về rủi ro, về cách bắt đầu luyện tập bài bản…, những điều vốn rất thiếu trong cộng đồng leo núi đại chúng.

Điều đọng lại sâu nhất là nhận thức rằng: Ba con người, ba ngành nghề khác nhau, là bác sĩ, luật sư, kỹ sư nhưng họ đã gặp nhau ở điểm chung là mong muốn trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Và họ đang viết lại hình ảnh người Việt trên bản đồ khám phá thế giới

LÊ HIẾU

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/ba-nguoi-viet-va-nhung-cau-chuyen-buoc-qua-gioi-han-sinh-tu-184448.html