Bài 1: 'Gieo mầm' nhân ái
Phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) tại tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được một 'hệ sinh thái nhân đạo' bền vững. Trong đó, nhận thức tích cực từ cán bộ, công chức, viên chức, đến các tầng lớp Nhân dân chính là đòn bẩy để tỉnh luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về đơn vị máu, góp phần quan trọng vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại địa phương cũng như cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Mỗi giọt máu cho đi không chỉ đơn thuần là một nghĩa cử cứu người, mà còn là “viên gạch” xây dựng nên môi trường xã hội nhân văn bền vững.
Tại Đồng Tháp, những “người hùng” thầm lặng đang viết nên câu chuyện về sự tử tế, nơi lòng tốt được gieo mầm và lan tỏa thành những vòng tuần hoàn nhân ái vô tận, kết nối những trái tim cùng nhịp đập vì sự sống của cộng đồng.
NHỮNG "TRÁI TIM GIEO MẦM" SỰ SỐNG
Trong triết lý sống ngàn đời của người Việt, “Thương người như thể thương thân” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn kết cộng đồng. Tại vùng Đất Sen hồng, tinh thần ấy không chỉ nằm trên trang sách, mà được cụ thể hóa bằng phong trào HMTN phát triển mạnh mẽ.

Việc thường xuyên tôn vinh những người hiến máu, góp phần lan tỏa phong trào Hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu các cấp đã hoạt động hiệu quả, xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng. Nhưng để niềm tin ấy trở thành hành động, không thể thiếu những hạt nhân nòng cốt của những con người sẵn sàng sẻ chia “vốn quý” nhất của mình mà không tính toán.
Điển hình cho tinh thần ấy là thầy giáo Nguyễn Minh Phụng, hiện công tác tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp (phường Sa Đéc).
Hơn 9 năm gắn bó với mái trường của những học sinh đặc biệt, thầy Phụng không chỉ trao đi kiến thức bằng sự kiên nhẫn vô bờ bến, mà còn âm thầm trao đi cả sự sống thông qua những lần hiến máu cứu người.
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thầy Phụng thấu hiểu sâu sắc rằng: Một lời kêu gọi suôn sẽ không bao giờ có sức nặng bằng một hành động làm gương.
Thầy tâm sự: “Tôi nghĩ có nhiều cách để làm thiện nguyện và HMTN là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất. Việc cho đi những giọt máu của mình sẽ góp phần mang lại hy vọng, kéo dài sự sống cho nhiều người bệnh đang trong cơn nguy kịch”.

Cán bộ, công chức, viên chức nhận thức vai trò của việc tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cứu người.
Thầy Phụng đã từng 30 lần hiến máu. Điều đáng trân trọng hơn, tinh thần này không chỉ dừng lại ở cá nhân thầy, mà đã trở thành “truyền thống gia đình”.
Khi người cha, người chồng tiên phong, các thành viên khác cũng đồng lòng tiếp bước.
Với tổng cộng 33 lần hiến máu từ các thành viên, gia đình thầy Phụng trở thành điểm sáng, biểu tượng của lòng nhân ái tại địa phương.
Theo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, đơn vị thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu máu trầm trọng, đặc biệt là các nhóm máu hiếm, ảnh hưởng lớn đến việc cấp cứu và điều trị, khiến bệnh viện phải khẩn cấp kêu gọi HMTN từ cộng đồng và các trường học trên khắp Đồng bằng sông Cửu Long.
Tình trạng thiếu hụt này xảy ra do nguồn máu dự trữ giảm mạnh và nhu cầu điều trị luôn cao hơn, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, gây nguy cơ thiếu máu tái diễn.
Phong trào HMTN tại Đồng Tháp ngày càng lan tỏa rộng khắp nhờ những tấm gương như chị Nguyễn Thị Hồng Linh (xã Bình Phú).
Đến nay, chị Linh có hơn 40 lần tham gia hiến máu, khiến nhiều người phải thán phục.
Hồi tưởng về hành trình của mình, chị Linh chia sẻ: “Lúc còn là sinh viên, tôi tham gia các đợt hiến máu do Đoàn trường phát động.
Khi ấy, nhìn thấy những túi máu được nâng niu chuyển đến bệnh viện, tôi mới thực sự hiểu đây là việc làm ý nghĩa đến nhường nào.
Có rất nhiều cách để mỗi cá nhân đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người khó khăn hơn.
Với tôi, việc sẻ chia những giọt máu hồng là cách làm thiết thực và trực tiếp nhất”.
Đối với những người như chị Linh hay thầy Phụng, hiến máu không còn là phong trào nhất thời, mà đã trở thành một “thói quen” hạnh phúc.
Mỗi lần nhận được Giấy chứng nhận hiến máu, họ không thấy mình mất đi điều gì, trái lại thấy mình “giàu có” hơn về tâm hồn.
Sức lan tỏa của một cá nhân tích cực đã tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, dần xóa bỏ những e ngại, định kiến ban đầu để cùng tham gia vào hành trình cứu người.
MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI
Chúng ta thấy lòng nhân ái bắt nguồn từ sự tự nguyện, là một “mệnh lệnh” từ trái tim thấu cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng của những người HMTN.

Phong trào đăng ký hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa rộng khắp trong xã hội.
Điển hình, thầy Nguyễn Nhật Tân, đang công tác tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (phường Cao Lãnh), là một người như thế.
Với thầy Tân, hiến máu là một hành trình thiêng liêng: “Máu từ trái tim ta truyền đến trái tim mọi người”. Với 14 lần hiến máu, thầy luôn tâm niệm câu khẩu hiệu: “Một giọt máu cho đi là thêm một cuộc đời ở lại”.
Trong môi trường giáo dục, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà, hành động của thầy Tân là lời khẳng định về trách nhiệm của người trí thức.
Những giọt máu tình nguyện không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, mà còn là bài học sống động nhất về đạo đức và lòng nhân đạo mà thầy dành cho các sinh viên của mình.
Chính sự dấn thân của thầy làm cho tinh thần nhân đạo lan tỏa rộng rãi, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng hơn.
Nối dài danh sách những “người hùng” thầm lặng ấy là thầy giáo Trần Thanh Tùng, công tác tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Giồng Dứa (xã Long Định).
Bắt đầu hành trình từ năm 2016 khi còn là một sinh viên năng nổ, đến nay thầy Tùng sở hữu “gia tài” đáng nể với 24 lần HMTN.
Nhớ lại lần đầu tiên hiến máu tình nguyện, thầy Tùng không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy kim tiêm.
Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kỹ về cơ chế khoa học rằng hiến máu không chỉ cứu người, mà còn giúp cơ thể tái tạo máu mới, cải thiện sức khỏe nên thầy duy trì việc này đều đặn 2 - 3 lần mỗi năm.
Thầy Tùng bộc bạch: “Tôi nhận thấy hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm tương thân tương ái.
Khi sức khỏe còn cho phép, tôi vẫn tiếp tục. Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng ở đâu đó, có một bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch nhờ giọt máu của mình”.
Không dừng lại ở việc hiến tặng, thầy Tùng còn là tuyên truyền viên tích cực, vận động đồng nghiệp và người thân cùng tham gia, biến hành động cá nhân thành phong trào thiện nguyện.
Hành trình từ người sợ kim tiêm trở thành “chiến sĩ” HMTN là hành trình vượt qua bản thân đầy ngoạn mục. Câu chuyện của anh Văn Thái Trọng (xã An Long) là minh chứng điển hình cho sức mạnh của sự thấu cảm.
Từ năm 2016 đến nay, anh Trọng có hơn 20 lần tình nguyện hiến máu. Thế nhưng, ít ai biết rằng lần đầu tiên của anh là một trải nghiệm đầy thử thách.
“Lần đầu được vận động đi hiến máu, bản thân tôi rất lo lắng. Không biết hiến máu xong có ảnh hưởng đến sức khỏe không, cảm giác lúc đó run và hồi hộp lắm” - anh Trọng nhớ lại.
Điều gì đã khiến một người từng sợ hãi lại có thể duy trì việc hiến máu suốt nhiều năm liền?
Câu trả lời chính là sự chứng kiến. Khi tận mắt thấy những bệnh nhân nghèo đang điều trị mà thiếu máu, thấy những ánh mắt mòn mỏi chờ đợi sự sống, một sức mạnh vô hình đã thôi thúc anh.
Anh nhận ra rằng, nỗi sợ của mình quá nhỏ bé so với nỗi đau và sự mất mát mà người bệnh phải gánh chịu. Kể từ đó, hiến máu trở thành một phần trách nhiệm trong cuộc sống của anh Trọng.
Hiến máu cứu người chính là “gieo mầm” nhân ái. Khi một người hiến máu, họ đang truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lối sống có trách nhiệm. Khi một gia đình cùng hiến máu, họ đang xây dựng một tế bào xã hội khỏe mạnh và đầy yêu thương.
D. ÚT - N. AN - M. XUYÊN
(còn tiếp)
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/bai-1-gieo-mam-nhan-ai-a235608.html













