Bài 2: Dòng máu hồng trao đi sự sống
Bài 1: “Gieo mầm” nhân ái
Trong hành trình của sự tử tế, có những con người thầm lặng lấy việc sẻ chia sự sống làm niềm hạnh phúc. Tại Đồng Tháp, tinh thần “Thương người như thể thương thân” đang được thắp sáng bởi những cá nhân điển hình. Họ không chỉ hiến tặng những giọt máu quý giá của mình, mà còn là những người “nhóm lửa”, xây dựng nên cộng đồng thiện nguyện, góp phần viết nên những câu chuyện bình dị mà cao cả giữa đời thường.
KHÁT VỌNG TỪ TRÁI TIM
Máu là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn có cho những người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sinh tử.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu người.
Hằng ngày, hằng giờ, trên khắp cả nước, biết bao gia đình phải sống trong lo âu phấp phỏng vì người thân đang mắc bệnh và cần nguồn máu để cấp cứu kịp thời.
Thấu hiểu sâu sắc nỗi đau ấy, anh Huỳnh Thanh Thương, công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp (phường Cao Lãnh) đã biến những trăn trở của mình thành hành động cụ thể, tạo nên một luồng sinh khí mới cho phong trào hiến máu.
Nhiều năm gắn bó với môi trường giáo dục, anh Thương chứng kiến sự bất tiện của cán bộ, giảng viên, sinh viên khi muốn hiến máu nhưng phải di chuyển xa hoặc thiếu thông tin về các đợt tiếp nhận.
Ý tưởng về một tổ chức chuyên nghiệp, kết nối những tấm lòng vàng ngay tại trường bắt đầu nhen nhóm. Anh đã ấp ủ và đề xuất thành lập Câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện “Giọt máu yêu thương” ngay tại ngôi trường mình công tác.
Với anh Thương, hiến máu không chỉ là phong trào nhất thời, mà là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” bao đời của dân tộc.
Tính mới và đột phá của mô hình này nằm ở chỗ tạo ra một “ngân hàng máu sống” ngay trong giảng đường. Thay vì thụ động chờ đợi các đợt hiến máu tập trung theo định kỳ, CLB đã chủ động lưu trữ thông tin khoa học của các thành viên.

Những tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần xây dựng nên cộng đồng thiện nguyện.
Hệ thống dữ liệu này cho phép huy động nguồn lực tức thì, đáp ứng chính xác nhóm máu cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp tại bệnh viện.
Anh Thương chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm tự hào: “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường mà việc hiến máu trở nên thuận tiện nhất. Ở đó, mỗi giảng viên, sinh viên đều cảm thấy tự hào khi được đóng góp để cứu người.Đó không chỉ là cho máu, đó là giáo dục về lòng trắc ẩn”.
Bản thân anh Thương là tấm gương sáng khi đã từng 43 lần hiến máu và hiến tiểu cầu kể từ năm 2014. Trong đó, có 7 lần anh tham gia hiến máu đột xuất, những lần mà sự sống của bệnh nhân chỉ còn tính bằng phút.
Không dừng lại ở việc hiến tặng trực tiếp, anh còn là “nhà ngoại giao” của lòng nhân ái, tích cực vận động các nguồn máu hiếm, kết nối những tấm lòng vàng với những người đang cần máu.
Từ 9 thành viên ban đầu, đến nay, CLB đã phát triển với hơn 2.000 thành viên.
Qua 38 đợt phát động, mô hình đã vận động hơn 4.000 lượt đăng ký, thu về hơn 2.500 đơn vị máu chất lượng.
Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của một ý tưởng nhân văn khi được đặt vào bàn tay của một người đầy tâm huyết.
Cùng chung “nhịp đập” ấy, anh Đinh Việt Anh (xã Chợ Gạo) cũng là một “chiến sĩ” bền bỉ trên mặt trận thầm lặng này. Với hơn 40 lần tham gia hiến máu, anh Việt Anh coi đây là một phần tất yếu của cuộc sống. Anh tâm sự: “Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy lòng nhẹ nhàng và vui sướng lạ kỳ.
Nhìn những đơn vị máu được chuyển đi, tôi biết rằng đâu đó có một người vừa được giữ lại với cuộc đời. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, tôi đã vận động cả gia đình cùng tham gia”.
KHI HIẾN MÁU TRỞ THÀNH “DUYÊN NGHIỆP”
Có những người đến với hiến máu tình nguyện như một cơ duyên, nhưng để đi được một quãng đường dài hàng chục năm, hiến tặng hàng chục lần, thì đó đã trở thành một thứ “nghiệp” lành, một lẽ sống không thể từ bỏ.
Anh Lê Hùng Cường (phường Mỹ Tho) là một minh chứng sống động cho sự kiên trì và bền bỉ ấy.
Với hơn 60 lần hiến máu tình nguyện, anh đã trở thành gương mặt thân quen, một “người nhà” tại các điểm tiếp nhận máu của tỉnh.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, khởi đầu của người đàn ông này lại là một cú ngất xỉu.
Năm 2006, lần đầu tiên đi hiến máu, do tâm lý lo sợ và chưa hiểu rõ về quy trình, anh Cường ngất xỉu ngay khi mới hiến được 250 ml. “Lúc đó, tôi sợ lắm, tưởng hiến máu là cái gì đó ghê gớm lắm và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” - anh Cường cười nhớ lại.
Thế nhưng, sau khi được các bác sĩ giải thích về cơ chế thay máu mới, sự sàng lọc bệnh tật và đặc biệt là ý nghĩa cứu người, anh đã quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp và Ban Vận động hiến máu tình nguyện cấp xã đã tích cực triển khai kế hoạch và tổ chức nhiều đợt tiếp nhận máu và tuyên truyền, vận động mọi thành phần trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, đến ngày
30-11-2025, toàn tỉnh tổ chức 112 đợt hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận được 16.133 đơn vị máu.
Từ mức tối thiểu 250 ml, anh dần tăng lên 350 ml rồi 450 ml theo tư vấn sức khỏe.
Hạnh phúc lớn nhất của anh Cường không chỉ là việc mình khỏe mạnh hơn, da dẻ hồng hào hơn sau mỗi lần hiến máu, mà là khả năng lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng. Trong quãng thời gian sống tại TP. Hồ Chí Minh, anh đã biến xóm trọ nghèo nơi mình ở thành một “Tổ đội hiến máu” thực thụ.
Anh nhớ lại: “Ngày trước, xóm trọ vui lắm, cứ đến đợt hiến máu là cả xóm rủ nhau đi như đi hội.
Ai còn e ngại, tôi lấy mình ra làm minh chứng. Tôi là người lao động bình thường, vẫn làm việc miệt mài, vẫn khỏe mạnh, chỉ cần mình sống lành mạnh, hạn chế rượu, bia để có dòng máu sạch là được”. Đến nay, không chỉ riêng anh, mà “gia đình lớn” của anh đã có tổng cộng khoảng 90 lần hiến máu.
Câu chuyện của anh Cường là lời khẳng định: “Bất kể bạn là ai, làm công việc gì, bạn đều có thể trở thành “người hùng” trong mắt một ai đó chỉ bằng việc sẻ chia dòng máu trong huyết quản”.

Mỗi giọt máu trao đi sẽ là hành động cao cả giữa đời thường.
Rời những con phố nhộn nhịp, chúng tôi về Trường THCS Thạnh Lộc (xã Thạnh Phú) để gặp thầy giáo Nguyễn Phi Cường. Không chỉ được học sinh quý mến bởi những bài giảng tận tâm trên bục giảng, thầy Cường còn là một “biểu tượng” của lòng nhân ái với hành trình âm thầm suốt gần 20 năm qua.
Với 47 lần hiến máu cứu người, thầy Cường coi mỗi giọt máu cho đi là một lời cảm ơn cuộc sống. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2007, khi thầy là một giáo viên trẻ mới về trường.
Thầy tham gia hiến máu theo lời phát động của Công đoàn với suy nghĩ đơn giản: “Mình còn trẻ, khỏe, sao không thử giúp đời?”. Lần “thử” ấy đã trở thành một cam kết gắn bó suốt đời.
Thầy Cường nhớ lại: “Lần đầu cũng lo nhưng sau khi hiến máu, cơ thể bình thường, lại còn thấy tâm hồn thanh thản. Từ đó, mỗi năm, tôi đều đặn hiến máu 2 lần, có năm cao điểm cần máu cấp cứu, tôi đi hiến từ 3 - 4 lần”.
Cuộc đời có thể còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần dòng máu hồng vẫn chảy, chỉ cần những trái tim nhân ái vẫn còn nhịp đập sẻ chia, thì sự sống sẽ luôn được tiếp nối.
Những “sứ giả” của lòng nhân ái tại Đồng Tháp mà chúng tôi đã gặp, họ không mong cầu được vinh danh, không đợi chờ sự trả ơn. Phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là nụ cười của bệnh nhân và sự thanh thản trong tâm hồn.
N. AN - M. XUYÊN - D. ÚT
(còn tiếp)
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/bai-2-dong-mau-hong-trao-di-su-song-a235822.html












