Bài văn tả cảnh trường em khiến cô giáo 'nổi cơn tam bành' chấm 0 điểm
Bài văn tưởng tượng về 'ngôi trường 10 năm sau' của một học sinh bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội bởi cách viết ngắn gọn, kết thúc chóng vánh nhưng lại khiến người đọc không nhịn được cười.
Trên mạng xã hội, thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều bài văn của học sinh gây chú ý bởi cách thể hiện độc đáo, thậm chí “khác thường”. Trong số đó, một bài văn tưởng tượng về “ngôi trường 10 năm sau” khiến nhiều người bật cười vì lối viết ngắn gọn đến bất ngờ, nhưng lại thể hiện trí tưởng tượng “có một không hai”.
Với đề bài “Hãy tưởng tượng cảnh trường em 10 năm sau”, một học sinh chỉ viết vỏn vẹn một mặt giấy trong 45 phút làm bài.
Bài văn mở đầu bằng đoạn hội thoại qua điện thoại giữa hai người bạn xưng hô “mày – tao”, dẫn dắt câu chuyện trở lại ngôi trường cũ sau một thập kỷ. Tuy nhiên, thay vì miêu tả khung cảnh đổi thay, học sinh này lại tưởng tượng rằng “cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi” và kết thúc bằng dòng “Không còn gì tả! Hết”.

Bài văn tả cảnh trường em bị chấm 0 điểm.
Nguyên văn đoạn bài viết gây chú ý như sau:
“A lô! Mày hả? Ừ, tao nè, có gì không? Lâu quá chưa về thăm trường rồi, đi với tao không? Ok kiki. Thế là chúng em trở về ngôi trường cũ. Ôi, một tiếng ‘ôi’ của em cũng đủ để các bạn nghĩ về ngôi trường sau 10 năm như thế nào. Ngôi trường T.V.K 10 năm sau thay đổi quá nhiều! Cổng trường đổ sập, tất cả đổ sập vì bị sóng thần. Mọi thứ trở về cát bụi. Không còn gì tả! Hết.”
Bài kiểm tra này nhận điểm 0 và chi chít vết mực đỏ từ giáo viên. Ngoài việc bị nhận xét “bố cục không rõ ràng, lạc đề, thiếu ngày tháng”, học sinh còn bị phạt chép 50 lần nội quy môn học và viết bản kiểm điểm nộp lại hôm sau. Trong bài, từ “kiki” bị khoanh tròn kèm dấu hỏi chấm, cùng lời nhắc nhở “Không cần ghi ‘hết’ ở cuối bài!”.
Ngay sau khi hình ảnh bài kiểm tra được đăng trên Facebook cá nhân của T.T, bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết được chia sẻ lại trên các diễn đàn dành cho giới trẻ. Điều khiến cộng đồng mạng thích thú chính là cách giải quyết tốc hành của tác giả: bài vừa mở đã... kết thúc, khiến người đọc không kịp hình dung câu chuyện.
Theo thông tin lan truyền, đây là bài kiểm tra môn Ngữ văn của học sinh lớp 9 tên T.T.T, trường T.V.K (TP.HCM). Tuy nhiên, đại diện nhà trường để xác minh, phó hiệu trưởng khẳng định không có giáo viên nào ra đề như vậy. Nhà trường cho biết đây chỉ là một trò đùa của học sinh được tung lên mạng xã hội.












