Bám địa bàn đảm bảo an toàn cho nhân dân trong cơn lũ dữ

Trận lũ lịch sử càn quét nhiều nơi trên khu vực biên giới tỉnh Nghệ An để lại hậu quả nặng nề về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhưng có một điều may mắn, đồng bào trên các các bản làng đảm bảo an toàn về tính mạng. Có được điều đó là nhờ BĐBP cùng chính quyền, các lực lượng cùng bà con đã chuẩn bị tốt mọi phương án ứng phó.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu giúp dân tháo dỡ nhà bị đổ sập, chuyển đến vị trí mới. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu giúp dân tháo dỡ nhà bị đổ sập, chuyển đến vị trí mới. Ảnh: Biên Cương

Đảm bảo an toàn cho nhân dân là trên hết

Sau đêm lũ kinh hoàng, chị Lô Thị Bích, ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý trở về đứng trên nền ngôi nhà đã bị nước cuốn trôi, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào chia sẻ: “Mất tất cả tài sản rồi, nhưng nhờ được chính quyền, các lực lượng chức năng tuyên truyền nên khi lũ về, nhân dân đã nhanh chóng di chuyển lên đồi cao mới giữ được tính mạng. Không biết phải làm sao cả, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu”. Xã Mỹ Lý phải gánh chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua, có 162 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều công trình dân sinh bị tàn phá. Nhưng ở xã biên giới này chưa ghi nhận sự mất mát về tính mạng của nhân dân.

Trước đó, khi có thông tin về bão số 3 sẽ đổ bộ trực tiếp vào nước ta, gây ra lượng mưa lớn ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có khu vực biên giới đất liền tỉnh Nghệ An, các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng nhanh chóng đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thường xuyên bám nắm địa bàn, nắm chắc địa hình, dòng chảy của sông, suối ở địa phương, tham mưu cho chính quyền nhanh chóng đưa ra các biện pháp phù hợp. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh, phát huy vai trò của các tổ an ninh trật tự thôn, bản, cảnh báo cho bà con nắm rõ mưa lớn có thể gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để nâng cao ý thức đề phòng.

Cùng với đó, các tổ công tác nhanh chóng xuống các bản làng khảo sát vị trí xung yếu, dự kiến số hộ gia đình, nhân khẩu phải sơ tán trong các tình huống khác nhau; các vị trí dự kiến để nhân dân tạm trú, công tác hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo. Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: “Chính quyền địa phương, các lực lượng thống nhất đưa ra kế hoạch rất cụ thể. Đồng chí nào phụ trách địa bàn nào, sơ tán dân trong tình huống như thế nào đều được đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng. Khi tình huống xảy ra sẽ áp dụng vào thực tế để xử lý”.

Đúng như cảnh báo, khi cơn bão số 3 chưa vào bờ, khu vực biên giới đất liền của tỉnh Nghệ An đã phải chịu tác động của lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét. Tại xã biên giới Nhôn Mai, các lực lượng nhanh chóng sơ tán 19 gia đình nằm trong diện sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt, trên địa bàn xã Mỹ Lý, trong đêm 22/7, nước từ thượng nguồn dòng sông Nậm Nơn đổ về cuồn cuộn mang theo những tiếng nổ lớn. Phát hiện tình huống cấp bách, nguy hiểm, các tổ công tác của BĐBP và chính quyền địa phương, các lực lượng “cắm” tại các khu vực xung yếu khẩn trương báo động người dân chạy lên phía đồi cao để thoát thân. Ở các xã biên giới như Keng Đu, Na Loi, Thông Thụ..., bộ đội cùng các lực lượng căng mình đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Quân dân đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai

Sau một đêm bị lũ bủa vây, gây ngập sâu, chia cắt, đến sáng sớm 23/7, nước bắt đầu rút để lại trên tuyến đường giao thông, trong mỗi nhà dân tại trung tâm xã Mường Xén khối lượng rác thải, bùn đất lớn. Khi các lực lượng hỗ trợ chưa thể tiếp cận, chính quyền địa phương đã phát huy phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả thiên tai. Từ sáng sớm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã điều động tối đa lực lượng mang theo quân tư trang, dụng cụ cắt qua những cung đường bị sạt lở để xuống địa bàn giúp dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Viết Lam

Trực tiếp chỉ huy tại chỗ, Thượng tá Hồ Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: “Những ngày qua, đơn vị huy động lực lượng giúp nhân dân ứng phó với mưa lũ để đảm bảo an toàn tình mạng. Khi mưa dứt, chúng tôi lại tiếp tục bám địa bàn để cùng chính quyền, các lực lượng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”. Tại xã Mường Xén, do giao thông chia cắt, các lực lượng phương tiện từ bên ngoài chưa thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tại chỗ phải căng sức chạy đua thời gian để giúp dân. Trong lớp bùn đất dày đặc, mùi hôi thối của rác thải đọng lại, quân và dân lấm lem, ướt đẫm mồ hôi dọn sạch từng ngôi nhà.

Sau trận lũ lịch sử, một phần doanh trại của Đồn Biên phòng Mỹ Lý chìm trong nước, lũ rút để lại lớp bùn đất dày, phải tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp. Trong điều kiện địa phương phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, chỉ có một tổ cán bộ, chiến sĩ ở lại đơn vị để vệ sinh doanh trại, còn phần lớn quân số được ưu tiên cùng các lực lượng tại chỗ bám địa bàn giúp dân ổn định cuộc sống trước mắt. Trong đó, tập trung dựng chỗ ở tạm, sửa chữa những ngôi nhà của các gia đình bị hư hỏng để đón bà con về ở ghép.

Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Trận lũ ược. Trước mắt, quân số của đơn vị sẽ ưu tiên để cùng chính quyền địa phương giúp lịch sử để lại những tổn thất rất nặng nề, phải mất nhiều thời gian mới khắc phục đ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”. Cho đến chiều 24/7, xã biên giới Nhôn Mai vẫn bị cô lập hoàn toàn, thông tin liên lạc bị gián đoạn và chưa biết đến bao giờ khắc phục được. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai và nhân dân địa bàn đang nỗ lực để vượt qua khó khăn.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bam-dia-ban-dam-bao-an-toan-cho-nhan-dan-trong-con-lu-du-post492633.html