Bản án cho những kẻ đưa người ra nước ngoài trái phép

Ngày 18/9, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, phòng xử án chật kín người. Bên ngoài trời mưa lất phất nhưng bên trong càng đặc quánh bầu không khí căng thẳng. Hàng ghế đầu dành cho 13 bị cáo - những con người từng ngày mưu sinh nơi phố thị, nay cúi đầu, tay đan chặt, đứng trước vành móng ngựa chờ phán quyết.

 Bị cáo Nguyễn Thị Oanh tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Oanh tại phiên tòa

Trong ánh nhìn nghiêm nghị của Hội đồng xét xử, những tiếng thở dài lặng lẽ vang lên từ hàng ghế dự khán - nơi có những bậc cha mẹ, người thân của các nạn nhân trong vụ án. Họ đến đây, không chỉ để nghe bản án dành cho những kẻ đã lừa lọc, mà còn để tự khép lại một cơn ác mộng, nơi bao tiền của, niềm tin và tương lai đã tan vỡ.

Con đường tội lỗi từ giấy phép tư vấn du học

Theo hồ sơ, Công ty CP Hợp tác quốc tế AHD, nơi Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, trú Nghệ An) làm Giám đốc, được Sở GD&ĐT Nghệ An cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Nhưng chiếc "giấy phép" đó, thay vì được dùng đúng mục đích, đã bị biến thành tấm bình phong cho một đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Oanh cùng Bùi Văn Mạnh (45 tuổi, trú Ninh Bình) móc nối với nhiều cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có Jeong Woo Hyun (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Họ vẽ ra viễn cảnh "đổi đời" nơi xứ người bằng những gói dịch vụ đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc với lời quảng cáo ngọt ngào: "Chỉ cần nộp hồ sơ, chuẩn bị vài trăm triệu, cơ hội làm việc lương cao đang chờ đón".

Để thuyết phục lao động, các bị cáo phân công từng người: Tuyết, Hường, Ngọc, Dân, Hương, Thành… đảm nhận việc môi giới, giới thiệu, thậm chí "cam kết" lo toàn bộ thủ tục xuất cảnh. Tin lời, nhiều gia đình đã bán đất, vay nóng, gom góp số tiền cả đời tích cóp để nộp cho công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Nhưng đằng sau giấc mơ ấy là những mánh khóe bất hợp pháp. Các bị cáo dựng nên hồ sơ giả, làm giấy tờ giả, thậm chí vẽ ra lộ trình sang Malaysia - Sri Lanka "học tiếng Anh" rồi chuyển tiếp sang Úc. Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, đường dây này đã tổ chức cho 25 người trốn đi lao động trái phép. Tổng số tiền thu về hơn 10 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD - một khoản khổng lồ với những người nông dân nghèo khát khao đổi đời.

Những ánh mắt và lời thú nhận muộn màng ở tòa

Trong phiên xử, Nguyễn Thị Oanh đứng im, gương mặt hốc hác. Người phụ nữ từng điều hành công ty, ra dáng giám đốc, nay không còn giữ nổi dáng vẻ tự tin. "Vì hám lợi, bị cáo đã bất chấp…" - Oanh nghẹn lời trước bục khai báo.

Ngồi phía sau, mẹ của một lao động từng nộp hồ sơ đi Úc bật khóc. Bà kể: "Nó vay hơn 300 triệu, bán cả đàn trâu để đi. Vậy mà đi không được, giờ cả nhà oằn lưng trả nợ". Nỗi đau của những gia đình ấy không chỉ ở tiền bạc, mà còn ở sự hụt hẫng khi niềm tin bị phản bội.

Jeong Woo Hyun, người đàn ông ngoại quốc, lặng lẽ nghe bản dịch lời buộc tội. Trong suốt phiên tòa, ông ta hầu như không ngẩng lên. Những bị cáo trẻ như Võ Thị Hương (30 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi) thì nhiều lần lau nước mắt. Họ từng chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty, giờ lại trở thành đồng phạm trong một vụ án nghiêm trọng.

Không khí trong phòng xử chùng xuống khi HĐXX công bố những chứng cứ: các bộ hồ sơ giả, những giao dịch tiền tỷ, danh sách lao động thất bại trong chuyến đi. Trên hàng ghế, có người vội quay mặt che đi dòng nước mắt - đó là những gia đình vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền trả nợ.

Khi được hỏi, nhiều bị cáo đều thừa nhận hành vi. Họ nói vì ham lợi nhuận, vì tin rằng "chắc cũng chẳng sao". Nhưng khi bị truy tố, đứng trước tòa, tất cả mới nhận ra cái giá phải trả không chỉ là bản án tù, mà còn là niềm tin mất mát, là những giọt nước mắt của nạn nhân.

"Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt, sớm về với con nhỏ…" - một bị cáo nghẹn ngào. Nhưng phía sau lời xin ấy là sự day dứt: nếu không vì sự nhẹ dạ, toan tính bất chấp, có lẽ họ vẫn đang sống bình yên, chứ không phải đối diện ánh nhìn phán xét hôm nay.

Sau nhiều giờ nghị án, HĐXX nhận định: Đây là vụ án có tổ chức, kéo dài, liên quan nhiều tỉnh, thành, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng cho người lao động và xã hội.

Sau khi xem xét vai trò từng người, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt 11 năm tù. Bùi Văn Mạnh 9 năm tù; Bùi Thị Ánh Tuyết 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc và Võ Thị Hương cùng lĩnh 30 tháng tù; Lê Thị Hường 27 tháng tù. Với tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", bị cáo Jeong Woo Hyun nhận 18 tháng tù; Phạm Văn Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Thị Thiêm 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Với tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Tuyến 30 tháng tù, Nguyễn Công Anh 30 tháng tù, Bùi Xuân Thành 24 tháng tù, Trần Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Tiếng búa gõ 3 hồi, phòng xử lặng đi. Một số bị cáo òa khóc, số khác lặng thinh bước theo cán bộ dẫn giải. Những chiếc bóng lầm lũi rời khỏi vành móng ngựa, để lại sau lưng là những đôi mắt còn đầy nước và nỗi đau chưa khép lại.

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ban-an-cho-nhung-ke-dua-nguoi-ra-nuoc-ngoai-trai-phep-20250917125904489.htm