Bản hòa ca của lịch sử và khát vọng

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sáng 6/1/2026, chương trình nghệ thuật 'Ngời sáng niềm tin' đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, là bản hòa ca của lịch sử và khát vọng, nơi âm nhạc, múa và hợp xướng hòa quyện để tái hiện hành trình 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Khắc họa lịch sử 80 năm qua nghệ thuật

Từ Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng thời là biểu tượng của nền dân chủ Việt Nam. Lịch sử 80 năm của Quốc hội Việt Nam là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Chương trình diễn ra tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Hồ Long

Chương trình diễn ra tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Hồ Long

Tái hiện hành trình ấy trong chương trình nghệ thuật dài 25 phút, ê-kíp đã khéo léo cân bằng giữa tính chính luận và thẩm mỹ. Mở đầu là ca khúc “Đường ta đi có ánh mặt trời” của nhạc sĩ Hồng Đăng, do các ca sĩ Vương Long, Kiều Minh, Phan Tuân, Thanh Tuấn cùng tốp múa và dàn nhạc tổng hợp biểu diễn. Khán giả được đắm mình trong không khí hào hùng, khắc họa niềm tin sắt đá của dân tộc vào con đường cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã chiến đấu giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Tiếp nối là "Quốc hội những mùa xuân" - giai điệu trong sáng, hiện đại của Hoàng Hồng Ngọc đã mang đến diện mạo mới cho các ca khúc chính luận: trẻ trung, năng động nhưng vẫn đầy tự hào.

Các tác phẩm nghệ thuật tái hiện hành trình 80 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Các tác phẩm nghệ thuật tái hiện hành trình 80 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Trong mạch cảm xúc tri ân, tác phẩm "Nhớ ơn Hồ Chí Minh" của Tô Vũ do ca sĩ Xuân Hảo biểu diễn, là khoảng lặng thiêng liêng. Những lời ca giản dị mà sâu nặng thể hiện tình cảm của các thế hệ đi sau đối với vị cha già dân tộc, người kiến tạo Quốc hội và nền dân chủ.

Ca khúc "Khát vọng" của Phạm Minh Tuấn, qua tiếng hát của ca sĩ Tố Loan, khát vọng cống hiến được đẩy lên cao trào. "Tổ quốc ta cờ bay" của nhạc sĩ Nguyễn Cường, dưới sự thể hiện của NSƯT Vũ Thắng Lợi, tôn vinh hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam - biểu tượng thiêng liêng gắn liền với độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc.

Chương trình khép lại bằng tác phẩm "Quốc hội Việt Nam sáng mãi những niềm tin" (Vũ Huyền Ngọc), do ca sĩ Minh Thúy cùng tập thể nghệ sĩ biểu diễn, là sự ngợi ca và phần nào khắc họa, phản ánh những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, là sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân…

Kết nối giá trị lịch sử và ý nghĩa đương đại

Chương trình do Ban tổ chức Lễ kỷ niệm chỉ đạo nội dung, Văn phòng Quốc hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện, Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và Đoàn Văn công Quân khu 2 để kiến tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình được dàn dựng với tư duy nghệ thuật hiện đại nhưng không tách rời cội nguồn dân tộc. Gần 200 nghệ sĩ, bao gồm dàn nhạc giao hưởng kết hợp nhạc cụ truyền thống, dàn hợp xướng hùng hậu và những giọng ca nội lực như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Xuân Hảo, Tố Loan, Hồng Ngọc… đã cùng nhau dệt nên bức tranh âm nhạc đa sắc.

Chương trình kết hợp truyền thống và hiện đại. Ảnh: Phạm Thắng

Chương trình kết hợp truyền thống và hiện đại. Ảnh: Phạm Thắng

Sự kết hợp giữa dàn dây, bộ kèn gỗ phương Tây với những thanh âm mộc mạc của nhạc cụ dân tộc không chỉ tạo nên sự mới mẻ mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở thời đại. Các tiết mục được nối tiếp liên tục, tạo thành dòng chảy cảm xúc, đưa khán giả đi qua từng cột mốc lịch sử bằng ngôn ngữ của giai điệu và hình thể.

Đảm nhiệm vai trò dàn dựng các tiết mục trong chương trình, biên đạo múa Hải Trường chia sẻ: “Tham gia chương trình là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm đặc biệt với tôi. Sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn với quyền làm chủ của nhân dân và sự hình thành nhà nước Việt Nam hiện đại. Khi tham gia với vai trò biên đạo, tôi luôn đặt sự cẩn trọng, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu”.

Các tiết mục biểu diễn tại không gian Hội trường Diên Hồng, nơi diễn ra các kỳ họp Quốc hội. Theo biên đạo múa Hải Trường, “đây là không gian nghi lễ đặc thù, vì vậy tôi lựa chọn cách xử lý tiết chế, tôn trọng bố cục và tính trang nghiêm sẵn có. Thay vì tạo hiệu ứng hình thức, tôi tập trung vào đường nét đội hình, nhịp điệu và cảm xúc hình thể để tạo chiều sâu nghệ thuật, phù hợp với tính chất chính luận của chương trình”.

Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, tốp múa, dàn hợp xướng, bởi vậy, biên đạo múa cho biết, anh ưu tiên tính biểu tượng, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ nghệ thuật. Các tác phẩm hướng tới khắc họa tinh thần Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, sự đoàn kết và dòng chảy lịch sử; qua đó làm nổi bật tinh thần sự kiện, để khán giả cảm nhận được giá trị lịch sử và ý nghĩa đương đại của chương trình.

Tổ chức trong không gian trang nghiêm của Hội trường Diên Hồng, qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình “Ngời sáng niềm tin” tạo nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở đó, giá trị của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên được khơi gợi, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về quyền tự do, lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm cống hiến.

Thảo Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-hoa-ca-cua-lich-su-va-khat-vong-10402769.html