Bản hòa ca tri ân
Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Bản hòa ca tri ân' diễn ra vào tối 16/11 tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, là hoạt động thiết thực để thầy và trò nhà trường kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
6 thập kỷ qua, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội luôn khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo nghệ thuật chất lượng cao của Thủ đô và cả nước. Để có được những thành quả ấy là biết bao công sức và tâm huyết của lớp lớp các thế hệ thầy cô đi trước - những người đã lặng lẽ cống hiến, vun đắp, truyền lửa đam mê cho biết bao lớp học trò, giúp họ tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.
TS Vũ Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho hay: "Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã đóng góp một nguồn lực văn nghệ sĩ rất lớn. Đây là một niềm tự hào của thế hệ lãnh đạo nhà trường khi các thầy, cô, các cựu lãnh đạo của trường đã lái "con đò" nghệ thuật Hà Nội trong gần 60 năm qua, đóng góp những giá trị và nguồn lực nghệ sĩ rất lớn cho Thủ đô và đất nước".
Nhạc sĩ Đỗ Bảo – Cựu sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chia sẻ: "Tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy, cô giáo trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc. Chính sự dìu dắt của các thầy, cô đã mang đến cảm hứng và nguồn động lực mạnh mẽ cho thế hệ chúng tôi trước đây, cũng như các học viên hiện tại, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền âm nhạc Thủ đô và đất nước".
Vượt qua khuôn khổ của một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Bản hòa ca tri ân” chính là tiếng lòng của các thế hệ trẻ mong muốn gửi tới các thầy, cô giáo của mình. Một khi đã được thắp lửa, truyền cảm hứng, chính các em sinh viên sẽ là những người nghệ sĩ trưởng thành vững vàng trên con đường phía trước, tiếp tục cống hiến tài năng và trí lực của mình để viết tiếp câu chuyện tự hào cho ngôi trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ban-hoa-ca-tri-an-370597.htm













