Bán kết Cúp Quốc gia: Hứa hẹn sẽ rất hay

V.League và Giải hạng Nhất đã hạ màn nhưng mùa giải 2023-2024 vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn trận play-off để xác định suất cuối cùng tham dự V.League mùa tới và Cúp Quốc gia (QG) mà 2 trận bán kết cùng diễn ra vào lúc 18h hôm nay 4-7 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Sau một trận được nghỉ, Rafaelson sẽ lại tỏa sáng trên sân Thanh Hóa?

Sau một trận được nghỉ, Rafaelson sẽ lại tỏa sáng trên sân Thanh Hóa?

Derby thủ đô “8 lạng, nửa cân”

Lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất, Thể Công-Viettel (TCVT) và Hà Nội FC đối đầu với nhau ở Cúp QG và tỷ số đang là 1-1 (chung kết năm 2020 Hà Nội FC thắng 2-1; vòng 1/8 năm 2023 TCVT thắng lại với cùng tỷ số). Điều đó cho thấy trong một trận đấu loại trực tiếp, 2 đội ngang sức, ngang tài. Hà Nội FC đã 6 lần vào chung kết (3 lần vô địch), còn tính cả Thể Công, TCVT đã 5 lần (đều á quân).

Cả 2 đội đều có khởi đầu mùa giải nhọc nhằn, ở V.League có lúc rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, thậm chí đứng áp chót (TCVT). Tuy nhiên, với bản lĩnh của những đội bóng lớn và trải qua những lần thay huấn luyện viên (HLV), với cú nước rút về cuối, Hà Nội FC vẫn giành danh hiệu hạng 3, còn TCVT có mặt trong tốp 5. Nhưng muốn giữ thương hiệu và có suất tham dự AFC Cup mùa tới phải giành chức vô địch Cúp QG.

Hướng tới trận bán kết chiều nay, TCVT phải trả giá bằng thất bại 0-2 ở trận cuối V.League, giúp SLNA thoát hiểm; còn Hà Nội FC cất hầu hết trụ cột trên băng ghế dự bị (chỉ vào sân ở hiệp 2) chấp nhận trận hòa 3-3 với B.Bình Dương. Ở V.League, trong 2 lần đối đầu, đội trong vai chủ nhà đều thua với tỷ số 0-2, nhưng lần chạm trán này TCVT sẽ có Pedro Hendrique, bản hợp đồng mới chất lượng, đã có 8 bàn thắng ở cả 2 mặt trận. Những bài học thất bại từ quá khứ (trong 15 lần gặp nhau, TCVT thua Hà Nội FC 8, hòa 3 và thắng 4) cùng với thực lực và quyết tâm hiện tại, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chơi với 100% sức lực để năm thứ 2 liên tiếp vào chung kết, chinh phục chiếc cúp còn thiếu.

Tham vọng cú đúp và bảo vệ chức vô địch

Sau chức vô địch V.League lần đầu tiên trong lịch sử, đội Nam Định đang cực kỳ hưng phấn. Cho cả 3 ngoại binh: Rafaelson, Hendrio, Lucas cùng Văn Toàn, Hồng Duy nghỉ dưỡng sức, đội bóng thành Nam vẫn đủ sức đánh bại đội chủ nhà Quảng Nam 3-1 ở vòng cuối và họ sẽ đến Thanh Hóa với đầy đủ tinh binh sung sức ghi đến 60 bàn thắng ở V.League, với quyết tâm giành cú đúp trong mùa giải. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt càng tự tin khi từng có cuộc ngược dòng ngoạn mục với cú repoker của Rafaelson giành chiến thắng 5-2 ngay trên sân Thanh Hóa ở V.League (lượt đi hòa 1-1).

Tuy nhiên, biết mình biết người, lực lượng không dày, đội hình thiếu chiều sâu, đội Thanh Hóa đã chủ động sớm ngãng ra trong cuộc đua V.League (chỉ về đích thứ 8 so với hạng 4 mùa trước) để dồn sức cho việc bảo vệ chiếc Cúp QG. Năm rồi chức vô địch của thầy trò HLV Popov có phần may mắn khi trước trận chung kết với TCVT, đối thủ của họ toàn các đội hạng Nhất. Mùa này, để có mặt ở bán kết, họ đã loại đối thủ khó chơi Hải Phòng trên chấm 11m luân lưu. Trên sân nhà và trong một ngày sung sức, Thanh Hóa sẽ rất khó lường, nhất là “Vua phá lưới” V.League 2020, 2022 Rimario sẽ quyết chứng tỏ mình không thua kém “Vua phá lưới” 2023, 2024 Rafaelson.

Trong lịch sử Cúp QG từ khi ra đời vào năm 1992, chỉ có 2 đội bảo vệ được chức vô địch là Hải Quan (1996, 1997) và Bình Định (2003, 2004). Trận chung kết Cúp QG 2023-2024 vào ngày 7-7 cũng sẽ là trận cuối khép lại mùa giải chuyên nghiệp năm nay.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/trong-nuoc/202407/ban-ket-cup-quoc-gia-hua-hen-se-rat-hay-2b037af/