Bản làng bình yên khi bà con giao nộp vũ khí tự chế

Nhờ sự vận động kiên trì, gần gũi của lực lượng công an, người dân Quảng Tân (Lâm Đồng) đã hiểu rõ nguy hiểm của vũ khí tự chế và tự nguyện giao nộp, góp phần giữ bình yên bản làng.

Bà con tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an xã Quảng Tân

Bà con tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an xã Quảng Tân

Hiểu để tự nguyện thay đổi

Hơn 7 giờ 30 phút sáng, hội trường bản Đoàn Kết rộn ràng tiếng nói cười. Từ các ngả đường, bà con dân tộc thiểu số mang theo niềm háo hức bước vào hội trường. Không khí sôi nổi chẳng kém gì ngày hội. Nhưng hôm nay, sự háo hức lại mang ý nghĩa đặc biệt: nghe cán bộ Công an xã tuyên truyền về pháp luật, về an toàn cuộc sống của chính mình và bản làng.

Hội trường chật kín ghế, nhiều người phải ngồi tràn ra hành lang nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Khi cán bộ công an phân tích tác hại của vật liệu nổ, vũ khí tự chế, nhiều người nhìn nhau gật gù. Không ít ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, như vừa nhận ra điều quen thuộc bấy lâu lại tiềm ẩn mối nguy lớn. Đặc biệt, khoảnh khắc đại diện các thôn, bản, bon đứng lên ký cam kết không chế tạo, tàng trữ và sử dụng vũ khí tự chế, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Đó là sự đồng thuận tự nhiên, bắt nguồn từ sự thấu hiểu.

Anh Sùng Giàng Páo ở bản Ninh Hòa chia sẻ: “Trước đây, bà con nghĩ giữ súng trong nhà là bình thường, chỉ để săn bắn hay xua đuổi thú phá hoại. Nhưng khi được giải thích, tôi mới hiểu chỉ một sơ suất cũng có thể gây họa cho người thân. Giờ bà con đã tự giác mang nộp. Đi rẫy về, tôi cũng nhắc hàng xóm cùng giao nộp cho công an".

Anh Vàng A Khu ở bản Đoàn Kết từng chế một khẩu súng để bắn sóc. Anh nói thật: “Tôi dùng súng ấy hơn 1 năm, nghĩ chẳng hại ai. Nhưng khi cán bộ chỉ rõ nguy cơ, tôi mới sợ. Có khi trẻ con nghịch súng, có khi vô tình trúng người. Trong bản, nhiều người cũng bỏ hẳn rồi. Hôm nay ai cũng tự giác mang nộp, tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi”.

Nhiều người sau buổi họp đã về bàn bạc với vợ, con, rồi quyết định mang nộp khẩu súng cất trong góc bếp từ lâu. Từ những câu chuyện giản dị ấy, có thể thấy sự thay đổi không đến từ mệnh lệnh, mà từ sự hiểu biết và niềm tin. Khi bà con nhận thức rõ, việc tự nguyện giao nộp vũ khí trở thành hành động tự nhiên, bền vững.

Niềm tin từ sự đồng hành

Xã Quảng Tân thuộc vùng sâu, vùng xa của Lâm Đồng, có địa bàn rộng, đời sống còn khó khăn nên việc giữ gìn an ninh trật tự gặp nhiều thách thức. Tập quán cũ, như chế súng để săn bắn từng ăn sâu vào đời sống. Ở một số bản, việc dùng súng tự chế như thói quen nên cùng với sự quen thuộc ấy, nguy cơ mất an toàn cũng luôn rình rập.

Thượng tá Đinh Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Quảng Tân trăn trở: “Ở các bản Ninh Hòa, Tân Lập, Đoàn Kết, Điêng Đu, việc làm súng tự chế khá phổ biến. Người dân nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng thực tế lại có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Chúng tôi xác định, chỉ khi bà con thật sự hiểu và tin thì mới có thể thay đổi. Vì vậy, Công an xã kiên trì phối hợp với ban tự quản, già làng, người uy tín, vận động bằng lời nói chân thành, dễ hiểu”.

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, Công an xã đã tổ chức hơn 5 buổi tuyên truyền tập trung, trong đó có 2 buổi chuyên đề về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Kết quả, bà con đã tự nguyện nộp lại hơn 7 khẩu súng, trong đó có 6 khẩu súng tự chế. Mỗi buổi họp, cán bộ công an không chỉ nói về vũ khí, mà còn lồng ghép nhiều nội dung thiết thực khác như: phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa hàng giả, kém chất lượng... Nhờ đó, người dân dần coi những buổi tuyên truyền không phải “nghĩa vụ”, mà là cơ hội để học hỏi, bảo vệ chính mình.

Điều đáng mừng là thay vì e ngại, người dân nay chủ động báo tin, tự giác mang vũ khí đến giao nộp. Có người còn động viên họ hàng, bạn bè ở bản khác cùng thực hiện. Sự lan tỏa ấy khiến những bản làng vốn quen với tiếng nổ súng nay dần trở nên bình yên hơn. Không chỉ giảm nguy cơ tai nạn, mà còn vun đắp tình đoàn kết, tạo nền tảng cho cuộc sống an toàn, ổn định.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-lang-binh-yen-khi-ba-con-giao-nop-vu-khi-tu-che-393000.html