Băng đèo, vượt thác tiếp tế bà con vùng sạt lở

Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng nên các xã vùng cao phía Tây của thành phố Đà Nẵng vẫn còn hàng chục thôn, xóm bị cô lập. Không để bà con sống cảnh 'màn trời chiếu đất', khát nước, đói cơm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân đã vượt núi, trèo đèo, cõng từng bao gạo, củ khoai, bịch muối lên tiếp tế cho bà con.

Vượt thác sông Bung đưa gạo đến Tơ Pơ

Sau 3 ngày bị mất liên lạc hoàn toàn với các hộ dân ở thôn Tơ Pơ (xã Bến Giằng), sáng 31-10, tổ trinh sát địa bàn do Trung tá Nguyễn Minh Thành, Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2-Thạnh Mỹ (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) phụ trách quyết định khoác ba lô hành quân bộ băng rừng, lội suối, sau đó bơi thuyền vượt lũ sông Bung, tìm vào tận nơi để nắm tình hình.

Đêm muộn, khi vừa đặt chân đến Tơ Pơ, cả đoàn được ông Pơ Long Đơơch, Bí thư Chi bộ thôn thông báo: "Tất cả người dân ở đây vẫn an toàn, song sau nhiều ngày bị cô lập bởi nước lũ và sạt lở đất, nhà cửa, ruộng vườn bị cuốn trôi, bà con đã hết sạch lương thực, thực phẩm, có 2 trường hợp bị cảm lạnh nhưng không có thuốc uống nên bệnh tình mỗi lúc một nặng thêm". Không chút đắn đo, bộ đội, dân quân vội dốc ngược ba lô, lấy toàn bộ lương khô, thịt hộp, mì ăn liền, gạo nếp... tặng bà con, rồi tức tốc quay trở về đơn vị báo cáo tình hình.

 Bộ đội vận chuyển thực phẩm lên tiếp tế cho bà con vùng cao xã Trà Leng, TP Đà Nẵng.

Bộ đội vận chuyển thực phẩm lên tiếp tế cho bà con vùng cao xã Trà Leng, TP Đà Nẵng.

Sáng 1-11, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Ban chỉ huy PTKV 2-Thạnh Mỹ, gồm 50 thùng lương khô, 300kg gạo, 20 thùng mì ăn liền, 15kg cá khô, dầu ăn, mắm muối được bộ đội triển khai. Quãng đường từ đơn vị lên Tơ Pơ chỉ gần 20 cây số, song do các trục đường liên thôn, liên xã đang bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn lại ngập sâu 2-3m, nên các lực lượng phải đi xuyên qua những cánh rừng, rất khó khăn, vất vả.

Hành quân xa, mang vác nặng, đến những đoạn dốc cao, bùn non ngập lút cẳng chân, các chiến sĩ phải hỗ trợ, cứu kéo nhau để vượt qua. Hơn nửa ngày đi bộ, chập tối, tại bến đò ngang, lực lượng cứu trợ được tổ dân quân cơ động dùng thuyền máy đưa qua sông Bung để tiếp tục hành trình.

 Dù phải vượt đèo, leo dốc nhưng mỗi chiến sĩ vẫn mang 25-30kg lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân.

Dù phải vượt đèo, leo dốc nhưng mỗi chiến sĩ vẫn mang 25-30kg lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân.

Thuyền nhỏ, sóng to, thác ghềnh, để bảo đảm an toàn, các chiến sĩ phải bao gói ba lô, quân trang trong nhiều lớp túi bóng rồi chia nhỏ lực lượng qua sông thành nhiều chuyến, vừa di chuyển vừa sử dụng đòn tre, gậy gỗ gắng sức gạt những thân cây, nhánh củi to bị nước lũ cuốn trôi, không để va đập dễ làm thuyền bị lật.

Gần 22 giờ, các chiến sĩ đã cõng hàng lên đến Tơ Pơ. Bên bếp củi nhà sàn, bà con vừa vo gạo nấu cơm vừa chuyện trò cùng những người lính trẻ. Các bà, các chị ở thôn Tơ Pơ đều xúc động vì bộ đội, dân quân đã hết lòng vì dân, ngoài đồ ăn, thức uống còn mang cả quần áo, chăn màn, thuốc ho, thuốc cảm cho bà con.

Tình quân dân nơi “cổng trời” Trà Tân, Trà Đốc

Với bà con dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn các xã vùng cao Trà Tân, Trà Đốc, Trà Leng, Nam Trà My, chuyện mưa lũ, sạt lở gây chia cắt trong những tháng cuối năm dường như đã quá quen. Song trận lũ lịch sử vừa qua vẫn khiến họ cảm thấy bất ngờ, ám ảnh. Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, từ ngày 25-10 đến nay, trên địa bàn có hàng trăm căn nhà bị nước lũ và sạt lở đất cuốn trôi, vùi lấp, trong đó có 62 căn nhà bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn. Rất may, nhờ được bộ đội, dân quân cảnh báo, hỗ trợ đưa đi sơ tán từ sớm nên thiệt hại giảm rất nhiều.

 Ở những đoạn bị sạt lở, các lực lượng phải cắt rừng để đưa hàng cứu trợ đến với nhân dân.

Ở những đoạn bị sạt lở, các lực lượng phải cắt rừng để đưa hàng cứu trợ đến với nhân dân.

 Lực lượng dân quân xã Trà Tân vận chuyển lương thực cho người dân thôn 11 (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Lực lượng dân quân xã Trà Tân vận chuyển lương thực cho người dân thôn 11 (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Từ ban công tầng 2 trụ sở Ban CHQS huyện Nam Trà My (cũ) nhìn về phía ngôi làng vừa bị nước lũ cuốn trôi, anh Hồ Văn Nga buồn bã thở dài nói với chúng tôi: “Mưa lũ năm nay quá khủng khiếp. Trong phút chốc, 11 căn nhà khá khang trang, vững chãi của người dân ở thôn Trà Giác và thôn 11, xã Trà Tân đã bị cuốn trôi xuống dòng sông Tranh. Vì vậy, bà con được Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My đưa đến đây tránh lũ để bảo đảm an toàn. Suốt mấy ngày qua, bộ đội, dân quân thức khuya, dậy sớm lo cơm nước phục vụ bà con hết sức chu đáo”.

Ngày 2-11, mặc dù trời mưa lớn, Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My và ban CHQS các xã trên địa bàn vẫn chia nhỏ lực lượng tỏa về các hướng mang lương thực, thực phẩm lên tiếp tế cho nhân dân ở các khu vực bị cô lập. Người xuôi đèo, người vượt dốc, người phải bơi thuyền vượt sông Tranh, sông Leng, sông Nước Xa; nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cận kề, song các anh vẫn cố gắng để đến với nhân dân thật sớm, thật nhanh. Thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm, ngâm nước, lội bùn, mặc áo quần ẩm ướt nên chiến sĩ nào cũng bị mẩn ngứa, sưng phù chân tay.

 Bộ đội Quân khu 5 trao quà hỗ trợ bà con khu vực bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.

Bộ đội Quân khu 5 trao quà hỗ trợ bà con khu vực bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.

Tại điểm dừng chân trong một căn lán nhỏ nằm cạnh Quốc lộ 40B, Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy PTKV 3-Trà My mở tấm bản đồ địa hình trải ra nền đất rồi quay sang nói với cả đoàn: “Trên Quốc lộ 40B và các tuyến đường liên thôn, liên xã dẫn đến Trà Leng, Trà Tân, Trà Đốc, Nam Trà My có gần 40 điểm sạt lở. Sáng nay, bộ đội Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã san ủi, thông tuyến được 5 vị trí, song do mưa lớn, đất đá từ các sườn đồi vẫn liên tục trượt xuống khiến việc lưu thông của các lực lượng, phương tiện rất khó khăn. Trước mắt, chúng ta cần khẩn trương khảo sát, xác định địa điểm để triển khai làm nhà tạm, nhà lắp ghép cho các hộ dân có nhà bị nước lũ cuốn trôi, để bà con có chỗ ở tạm. Sau đó, địa phương sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư cho bà con”.

Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, trong những ngày tới, bộ đội, dân quân tiếp tục mở đường, tiếp tế, hỗ trợ người dân từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bang-deo-vuot-thac-tiep-te-ba-con-vung-sat-lo-997370