Bàng hoàng cảnh nhà cửa tan hoang sau khi trở về từ nơi tránh trú bão
Chiều 29/9, sau khi cơn bão số 10 đi qua, vùng biển Hà Tĩnh đã êm dịu hơn nhưng những cơn sóng đục ngầu vẫn liên tục vỗ mạnh vào bờ. Tại làng chài Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh, người dân đang cùng nhau dọn dẹp hậu quả do cơn bão gây ra.
Nhiều hộ dân làng chài trở về từ khu tránh trú bão, bàng hoàng khi chứng kiến nhà cửa bị tốc mái, trống trơ, tài sản ướt sũng. Trong đó, có ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hiền tại thôn Thuận Bắc.

Bão số 10 quét qua, làng chài Cửa Nhượng nổi tiếng với những con sóng vỗ về, giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào theo gió sau bão. Hàng trăm ngôi nhà "thủng" mái khiến người dân phải dùng bạt che chắn.
Chính quyền địa phương đang nhanh chóng rà soát, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình neo đơn.
Theo báo cáo của UBND xã Thiên Cầm, tính đến 11h, ngày 29/9, bão số 10 đã khiến 113 nhà dân bị tốc mái trên 70%; Nhà bị tốc mái thiệt hại nặng từ 50%-70% là 528 cái; Nhà bị bay mái che, công trình phụ trợ và bị thiệt hại một phần từ 30-50% là 2.339 cái.