Bangladesh: Cháy nhà máy may, ít nhất 16 người thiệt mạng
Một vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 14/10 (theo giờ địa phương) tại một nhà máy may ở Bangladesh và một kho hóa chất liền kề đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Khu vực hiện trường vụ hỏa hoạn ở Dhaka, Bangladesh. Nguồn: Reuters.
Giám đốc Sở Cứu hỏa Tajul Islam Chowdhury cho biết, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. "Mười sáu thi thể đã được tìm thấy từ tầng hai và tầng ba của nhà máy may", ông Chowdhury nói và cho biết thêm rằng, số người chết có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục.
Ông Talha Bin Jashim, một quan chức sở cứu hỏa trích dẫn lời các nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng giữa trưa trên tầng ba của nhà máy bốn tầng ở khu vực Mirpur, thủ đô Dhaka của Bangladesh trước khi lan sang một kho hóa chất chứa bột tẩy trắng, nhựa và hydrogen peroxide.
Lính cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy nhà máy sau gần ba giờ, mặc dù đám cháy tại nhà kho vẫn tiếp diễn.
Nhiều thân nhân của các nạn nhân đã tập trung để tìm kiếm người thân của họ, một số người cầm chặt những bức ảnh. Trước đống đổ nát đen kịt, một người cha tuyệt vọng tìm kiếm con gái mình. "Con gái tôi làm việc ở đó. Khi nghe tin hỏa hoạn, tôi đã chạy đến. Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy con bé... Tôi chỉ muốn con gái tôi trở về".
Ông Chowdhury cho biết, chủ sở hữu của nhà máy vẫn chưa được xác định. Cả nhà máy may lẫn kho hóa chất đều không được phê duyệt hoặc có bất kỳ kế hoạch an toàn phòng cháy chữa cháy nào.
Dựa trên những phát hiện ban đầu, ông Chowdhury tiết lộ, nhà máy may có mái tôn với cửa lưới sắt luôn được khóa, vì vậy các công nhân không thể thoát lên tầng trên. "Kho hóa chất bị cháy đã gây ra một vụ nổ phóng xạ giải phóng khí độc, khiến nhiều người bất tỉnh và bị mắc kẹt bên trong. Họ không thể thoát ra ngoài dù đi lên hay xuống", ông Chowdhury nói.
Ông Chowdhury cho biết thêm, các nạn nhân bị bỏng nặng đến mức xét nghiệm ADN có thể là cách duy nhất để xác định danh tính.
Trong thông điệp chia buồn, người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh Muhammad Yunus bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra và hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.
Các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng kém dẫn đến hàng chục thảm họa tương tự ở Bangladesh mỗi năm. Năm 2012, một vụ hỏa hoạn tại Tazreen Fashions, nơi cung cấp hàng cho các thương hiệu toàn cầu, đã khiến 112 công nhân thiệt mạng.
Một năm sau, tòa nhà Rana Plaza tám tầng bị sập, khiến 1.135 công nhân may mặc thiệt mạng và gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới về cái giá phải trả của quần áo giá rẻ.