Báo chí Cà Mau mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân
Những người làm báo chúng tôi chưa bao giờ được sống trong không khí ngập tràn niềm vui và phấn chấn tự hào kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng như năm nay.
Để được hòa cùng niềm vui với báo chí nước nhà, trước hết, thay mặt những người làm báo nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc - Cà Mau, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm sâu sắc, thiết thực và sự động viên ân cần. Từ việc tổ chức hội thảo nhân 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam để ôn lại chặng đường báo chi cách mạng tỉnh nhà, đến thăm viếng những gia đình nhà báo liệt sĩ, thương binh, những nhà báo cách mạng lão thành, tôn vinh thành tích những nhà báo có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Tiết mục ca múa "Hãy vui cùng ngày Báo chí Việt Nam" tạo sinh khí phấn khởi trong ngày hội lớn của những người làm báo tỉnh nhà. Ảnh: HUỲNH lÂM
Ngược dòng lịch sử, khi mảnh đất cuối trời cực Nam còn chìm trong bóng đêm nô lệ dưới ách thực dân đế quốc thì người Cà Mau đã thắm đẫm tình yêu nước thương nòi qua từng áng văn bất hủ của Cụ đồ Chiểu và những nhà văn yêu nước. Từ những năm 1930, khi nhà giáo, nhà báo, nhà cách mạng tiền bối Phan Ngọc Hiển đến Cà Mau dạy học và truyền bá tinh thần yêu nước, tập hợp quần chúng làm cách mạng, cũng là lúc nơi này xuất hiện nhiều bài báo công kích mạnh mẽ chế độ thực dân và bọn tay sai bán nước, cổ vũ dân ta vùng lên tranh đấu.

Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Tổng Biên tập điều hành và Nhà báo Phạm Thanh Phong, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Cà Mau trao giải báo chí Trần Ngọc Hy năm 2025 cho các tác giả. Ảnh: HỒNG PHƯỢNG
Với Cà Mau - Bạc Liêu, báo chí cách mạng lan tỏa ngày càng rộng khắp từ sau Cách mạng Tháng Tám, qua 9 năm kháng chiến chống Pháp và càng phát triển mạnh mẽ hơn trong chống Mỹ. Một điểm nhấn là trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, báo chí Cà Mau có sức lan tỏa mạnh mẽ do sự lớn mạnh của báo chí cách mạng, nổi bật là Đài Phát thanh tiếng nói Nam Bộ, Báo Nhân Dân miền Nam, Báo Tiền Phong và những tờ báo trực thuộc Trung ương Cục miền Nam. Từ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, báo phát triển không ngừng, càng xứng đáng hơn là lực lượng xung kích trên trận tuyến văn hóa tư tưởng của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân; càng tỏa sáng bản lĩnh hơn trong đấu tranh chống tiêu cực, ủng hộ nhân tố mới của thời đất nước đổi mới đi lên.
Trong tiến trình 100 năm của báo báo chí cách mạng, báo chí Cà Mau - Bạc Liêu có gần 80 năm đồng hành và đóng góp mỗi ngày càng tích cực hơn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc. Trong quá trình lịch sử đó, Cà Mau vinh dự có 3 nhà báo liệt sĩ là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Đáng khâm phục là cả 3 nhà báo ấy đều lẫm liệt hiên ngang trước lúc hy sinh, để lại tấm gương sáng ngời cho đồng bào, đồng chí và các thế hệ làm báo sau này. Đó là các Nhà báo: Phan Ngọc Hiển, Trần Ngọc Hy và Nguyễn Mai. Trên mảnh đất Cà Mau có hàng chục nhà báo với chuyên ngành khác nhau như thông tấn xã, quay phim, nhiếp ảnh hy sinh trên chiến trường. Ghi nhớ sự cống hiến bằng cả máu xương ấy để chúng ta - những nhà báo hôm nay và mai sau càng tâm nguyện nâng cao bản lĩnh và kỹ năng làm báo, dám gạt bỏ lợi ích riêng tư, cám dỗ vật chất, giữ mãi tâm sáng, lòng trong, bút sắc.

Niềm vui người làm báo khi được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam". Ảnh: HỒNG PHƯỢNG
Tôi xa Cà Mau, nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, đã ngót nghét 10 năm, nhưng trong tôi lúc nào cũng khắc khoải niềm nhớ thương da diết. Hình ảnh những cô bác nông dân lam lũ, mái lá đơn sơ, bến nước, dòng sông, cánh rừng... lúc nào như cũng hiển hiện trong tôi. Tôi luôn dõi theo từng bước thăng trầm của xứ sở. Ai chê Cà Mau chậm tiến, tôi chạnh lòng. Sao người ta không thông cảm bởi Cà Mau" thị quá sơn trường", không sẵn cát đá, sắt thép để cất trường, xây cầu, đắp lộ... cho nên chưa nói được nhiều về cái giàu đẹp của Cà Mau, chưa chia sẻ ngọn nguồn những khó khăn của Cà Mau để cùng nhau xây dựng đi lên tôi như thấy lòng mình có lỗi, mắc nợ với quê hương. Xem truyền hình thấy Cà Mau có con đường mới về qua vùng căn cứ mình từng sống một thời gian nan, vất vả, tôi mừng rơi nước mắt. Nhớ hồi Thủ tướng Phan Văn Khải về thăm và làm việc với lãnh đạo Cà Mau, nói vui: "Nghe các đồng chí lo lắng, nói chú Sáu lớn - tức chú Sáu Võ Văn Kiệt, chú Sáu nhỏ - tức chú Sáu Phan Văn Khải hứa sẽ làm lộ về Đất Mũi mà sao lâu quá không thấy. " Rồi Thủ tướng phán: "Các đồng chí yên chí, mũi Cà Mau bồi đến đâu, Quốc lộ 1 sẽ về đến đó". Người Cà Mau đặt niềm tin từ phán quyết mang tính chiến lược và đầy tính nhân văn trong ứng xử vố non sông đất nước ấy. Và rồi Quốc lộ 1 đã nối liền non sông một dải từ Lạng Sơn về Mũi Cà Mau. Hiện thực nức lòng hơn, không bao lâu nữa xe sẽ bon bon trên đường cao tốc về chót mũi thân yêu này. Đi kèm với đó là Cảng nước sâu Hòn Khoai, nâng cấp Sân bay Cà Mau… Những công trình đã, đang và sẽ thực hiện với Cà Mau càng làm cho chúng ta phấn khởi, tự tin, lạc quan hơn bao giờ hết. Cà Mau ngẩng đầu vươn ra biển lớn. Như lời nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gởi gắm với với Đảng bộ và Nhân dân Cà Mau trong một lần về thăm: "Cà Mau đừng tự ti là mảnh đất cuối trời mà phải tự hào và trách nhiệm là địa đầu cực Nam Tổ quốc".
Đó cũng là niềm tin đầy phấn chấn mà tôi muốn gửi đến những đồng nghiệp của mình trong ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa.