Báo chí UAE nói gì về trận đấu nghẹt thở với U23 Việt Nam?
Sau 120 phút nghẹt thở trên sân Prince Abdullah Al Faisal, chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE không chỉ đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bán kết VCK U23 châu Á, mà còn để lại nhiều dư âm trên mặt báo UAE. Từ tiếc nuối, cay đắng đến sự thừa nhận bản lĩnh của đối thủ, truyền thông UAE đã phác họa một trận tứ kết kịch tính, nơi đội bóng của họ gục ngã trước một 'thế lực mới' của bóng đá trẻ châu lục.

Tờ Al Bayan nhấn mạnh sự kịch tính của trận đấu
Tờ Al Bayan, nhật báo hàng đầu UAE có trụ sở tại Dubai, giật tít: “Thất bại kịch tính trước Việt Nam chấm dứt hành trình của đội tuyển chúng ta tại giải U23 châu Á”.
Trong bài viết, cây bút Ehab Zahdi tường thuật: “Đội tuyển U23 của chúng ta đã chính thức nói lời chia tay VCK U23 Châu Á tối nay, sau khi nhận thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam trong hiệp phụ. Trận Tứ kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal (Jeddah) vào tối thứ Sáu đã khép lại 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa kịch tính.
U23 Việt Nam đã hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Nguyễn Lê Phát (phút 39) và Nguyễn Đình Bắc (phút 62). Tuy nhiên, tinh thần kiên cường đã giúp đội tuyển của chúng ta hai lần san bằng cách biệt ngay sau đó, với các bàn thắng của Junior Ndiaye (phút 42) và Mansoor Saeed Al Menhali (phút 68). Kịch tính chỉ thực sự hạ màn khi Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định ở phút 101, ấn định chiến thắng cho Việt Nam. Kết quả này đưa đối thủ vào Bán kết để gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc vào thứ Ba tới.”.
Trong khi đó, tờ Al Ittihad, nhật báo hàng đầu ở Abu Dhabi giật tít “đau đớn” hơn: U23 UAE nói lời từ biệt U23 châu Á sau thất bại đầy tiếc nuối trước Việt Nam.
Trong bài viết, cây bút Mutassim Abdullah tỏ vẻ tiếc nuối: “U23 UAE ngậm ngùi chia tay giải đấu ở vòng Tứ kết. Đây là lần thứ tư chúng ta dừng bước ở giai đoạn này trong tổng số 6 lần góp mặt tại Vòng chung kết châu lục. Nhìn lại lịch sử, đội tuyển của chúng ta từng ghi tên mình vào Tứ kết ở các giải đấu tại Oman 2014, Qatar 2016 và Thái Lan 2020. Ở chiều ngược lại, đội đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng tại Uzbekistan 2022 và Qatar 2024, đồng thời vắng mặt ở giải đấu năm 2018 tại Trung Quốc”.

Emarat Al Youm gọi UAE là đối thủ xứng tầm của U23 Việt Nam
Tờ Emarat Al Youm lại đưa tin trực diện: “Đội tuyển U23 (UAE) đã thua Việt Nam với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ và bị loại khỏi U23 châu Á”.
Đánh giá về hai đội, tờ báo này đã dành lời ngợi khen cho cả hai: “Dù không thể giành quyền đi tiếp, "The Olympic White" (biệt danh tuyển UAE) đã cống hiến một màn trình diễn quả cảm. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần ngoan cường và chứng tỏ mình là một đối thủ xứng tầm trước U23 Việt Nam”.
Điểm chung trong cách tiếp cận của báo chí UAE là sự thừa nhận tính chất cân bằng và khắc nghiệt của trận tứ kết.
Không tờ báo nào phủ nhận nỗ lực của đội nhà, nhưng cũng không né tránh việc chỉ ra sự hiệu quả và bản lĩnh của U23 Việt Nam trong những thời khắc quyết định – từ khả năng tận dụng cơ hội đến sự lăn xả trong phòng ngự ở hiệp phụ.
Nhìn từ lăng kính báo giới UAE, thất bại 2-3 không đơn thuần là một trận thua, mà là dấu chấm hết cho giấc mơ bán kết lịch sử của “The Olympic White”.
Đồng thời, đó cũng là lời xác nhận cho vị thế mới của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á: một đối thủ không chỉ biết phòng ngự kỷ luật, mà còn đủ bản lĩnh để kết liễu trận đấu trong khoảnh khắc sinh tử.
Khi những tờ báo UAE vừa tiếc nuối vừa dành sự tôn trọng cho đối thủ, chiến thắng của U23 Việt Nam vì thế càng thêm giá trị – không chỉ trên bảng tỷ số, mà cả trong cách họ được nhìn nhận ở khu vực và châu lục.















