Bao giờ bóng đá thôi phụ thuộc doanh nghiệp?

Than Quảng Ninh đang gặp khó, khi doanh nghiệp không cùng chung tay với đội bóng

HLV Phan Thanh Hùng vừa nói lời chia tay CLB Than Quảng Ninh - đội bóng mà ông đã góp công xây dựng thành một thế lực lại V-League. Giới chuyên môn gọi động thái này là cuộc tháo chạy khỏi “con tàu đắm”; bởi khi doanh nghiệp buông tay, đội bóng khó có khả năng tiếp tục tồn tại.

Mất phương hướng

V-League 2020 về đích thành công về mặt công tác tổ chức, chuyên môn trên sân bóng khi Viettel vô địch xứng đáng và cả nền bóng đá không bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19. Nhưng câu chuyện khủng hoảng ngầm của CLB Than Quảng Ninh đã khiến dư luận trở lại với câu hỏi, bao giờ bóng đá có thể sống bằng hơi thở của chính mình tại sân chơi V-League.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, việc chia tay một đội bóng do chính tay mình gầy dựng sau 5 năm, có được bản sắc và trở thành một trong những thế lực tại V-League là điều không dễ dàng. Nhưng HLV người Đà Nẵng không còn cách nào khác, khi ban lãnh đạo đội bóng không thể bổ sung cầu thủ và thực hiện các kế hoạch như HLV Phan Thanh Hùng mong muốn. Lý do được tiết lộ là kể từ mùa bóng tiếp theo, CLB Than Quảng Ninh sẽ không có nhà tài trợ.

Thông tin được biết, ngân quỹ hoạt động của CLB Than Quảng Ninh mỗi mùa bóng tại V-League là khoảng 70-80 tỉ đồng. Trong đó, 30 tỉ đồng đến từ nhà tài trợ Than khoáng sản Việt Nam, số còn lại do doanh nghiệp của ông bầu Phạm Thanh Hùng chi. Tuy nhiên, mùa 2020, nhà tài trợ đột ngột rút lui vì khó khăn kinh tế, nên bầu Hùng phải gánh hết.

Trước thềm mùa 2021, bầu Hùng muốn UBND tỉnh chung tay hỗ trợ kinh phí, nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có giải pháp khả thi. Bầu Hùng đang tính tới phương án trả lại đội bóng cho tỉnh, bởi đội bóng là của chung chứ không phải cá nhân ông.

Trong hoàn cảnh như vậy, CLB Than Quảng Ninh còn đang nợ lương thưởng của cầu thủ và không có bất kỳ một hợp đồng chuyển nhượng nào, khiến người hâm mộ đội bóng này không khỏi lo lắng.

Bài học còn đó

Ngược dòng thời gian, hoàn cảnh CLB Than Quảng Ninh rơi vào không phải là mới. Bởi kể từ khi V-League lên chuyên, không ít trường hợp đội bóng đi đến giải thể vì doanh nghiệp không thể tiếp tục đồng hành. Bóng đá Việt Nam từng xóa sổ một loạt tên tuổi, như Navibank Sài Gòn, Xi Măng Xuân Thành, Khatoco Khánh Hòa, rồi đến mùa sau là Vissai Ninh Bình, KienlongBank Kiên Giang... Họ có điểm chung là chỉ sống nhờ túi tiền của doanh nghiệp nên đã ra đi là không hẹn ngày trở lại.

Trở lại câu chuyện của CLB Than Quảng Ninh, đội bóng đất Mỏ từng được nhận diện là CLB giàu tiềm lực và tham vọng ở V-League. Họ cũng có hội cổ động viên chuyên nghiệp và giàu tình yêu với CLB. Họ từng đoạt Cup Quốc gia 2016, giành HCĐ ở V-League 2019. Mùa trước, đội bóng đất Mỏ đua vô địch đến tận những vòng cuối, trước khi kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Quan trọng hơn, CLB Than Quảng Ninh dưới thời HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng được bản sắc trong lối chơi, cũng như văn hóa cổ vũ được đánh giá là mạnh bậc nhất V-League. Nhưng đến nay, ai cũng thấy đó là những giá trị bề nổi và đoạn kết của HLV Phan Thanh Hùng cùng với sự ra đi của hàng loạt các tên tuổi như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Giang Trần Quách Tân, tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi… cho thấy con tàu mang tên Than Quảng Ninh sẽ sớm “chìm”, khi đội bóng chỉ còn 12 cầu thủ, ban huấn luyện thì chưa biết ai là người dẫn dắt và nguồn kinh phí hoạt động của đội bóng từ đâu ra.

Theo tiết lộ của ban lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh, tình hình khó khăn của đội bóng kéo dài hơn một năm qua. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, CLB Than Quảng Ninh vẫn có thể đua tranh chức vô địch V-League ở nhiều thời điểm và khép lại mùa bóng với vị trí thứ 4, điều này khiến nhiều người nể phục. Bởi lẽ nếu ở CLB khác, tình hình sẽ tồi tệ hơn hẳn. CLB có thể đứng trước nguy cơ giải thể sớm, xuống hạng hoặc tồn tại kiểu vật vờ trụ hạng.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/250134/bao-gio-bong-da-thoi-phu-thuoc-doanh-nghiep.html