Bao giờ hết cảnh nhếch nhác trên đường và công viên Trịnh Công Sơn ở Huế?

Tỉnh Thừa Thiên Huế, quê hương của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có con đường và công viên mang tên ông. Đường Trịnh Công Sơn nằm dọc bờ bắc sông Hương thơ mộng, ở phường Gia Hội, thành phố Huế. Thế nhưng, khung cảnh nơi đây còn nhếch nhác, mất mỹ quan… Đây là cảm nhận của du khách khi đi trên đường Trịnh Công Sơn ở Huế.

Đường Trịnh Công Sơn, thuộc phường Gia Hội, thành phố Huế đặt tên vào tháng 3/2011. Con đường này dài gần một cây số, rộng hơn 10 mét, thảm nhựa, điểm đầu từ chân cầu Gia Hội dọc theo bờ bắc sông Hương đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường Trịnh Công Sơn trước đây quy hoạch dành cho người đi bộ, sau đó tổ chức giao thông đường một chiều. Thế nhưng, nhiều phương tiện xe máy, ô tô vẫn lưu thông xuôi ngược, gây mất an toàn giao thông.

Đường Trịnh Công Sơn bị hàng rào tôn che khuất tầm nhìn ra bờ sông Hương

Đường Trịnh Công Sơn bị hàng rào tôn che khuất tầm nhìn ra bờ sông Hương

Chị Trần Mỹ Lan, du khách ở Thái Bình rất ngỡ ngàng khi đi dạo trên đường Trịnh Công Sơn: “Tôi rất thất vọng về những hình ảnh tại khu phố Trịnh Công Sơn. Tôi cứ tưởng rằng, đến đây sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh như tôi tưởng tượng. Thế nhưng, tất cả hoàn toàn trái ngược lại với những gì tôi mong đợi”.

Nằm dọc đường Trịnh Công Sơn, ven bờ bắc sông Hương là Công viên Trịnh Công Sơn rộng hơn 6 héc ta được xây dựng cánh đây 13 năm. Người dân thành phố Huế và du khách lui tới công viên này thường gọi là “Phố nhậu Trịnh Công Sơn”. Hàng chục hàng quán ăn uống nằm san sát nhau. Nhiều chủ nhà hàng lấn chiếm lòng lề đường để đặt bảng hiệu, bàn ghế, thậm chí che lều tạm, làm nhà vệ sinh tạm sát mép bờ sông Hương… Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị nhưng đâu lại vào đấy.

Đường ven sông bị cày xới ngổn ngang

Đường ven sông bị cày xới ngổn ngang

Ông Nguyễn Văn Khánh, người dân sống ở đường Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội, thành phố Huế than phiền: “Lãnh đạo thành phố khi nào cũng định hướng Huế trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp. Đường Trịnh Công Sơn có bờ sông như thế này quá đẹp. Công viên ở đây không biết khi nào mới tiếp tục thi công nhưng rào chắn như thế này rất mất mỹ quan. Tầm nhìn của người dân bị tối đi, chắn gió, người dân không hưởng được gió tự nhiên”.

Để triển khai dự án đường và công viên Trịnh Công Sơn, năm 2007 UBND thành phố Huế quyết định thu hồi hơn 74.000 m2 đất, di dời hàng trăm hộ dân tại hai phường Phú Cát và Phú Hiệp trước kia, nay là phường Gia Hội. Đã 16 năm trôi qua, do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng nên việc di dời, giải phóng mặt bằng khu vực này vẫn còn ngổn ngang. Hiện tại, công trình, nhà cửa đập phá nham nhở; cây cối, rác thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài 2 hộ dân nằm trong khuôn viên công viên, hiện vẫn còn hàng chục hộ dân dọc đường Trịnh Công Sơn vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù, bàn giao đất.

Còn nhiều nhà dân nằm trong khuôn viên công viên Trịnh Công Sơn chưa di dời

Còn nhiều nhà dân nằm trong khuôn viên công viên Trịnh Công Sơn chưa di dời

UBND thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Công viên Cây xanh phối hợp với các lực lượng Công an, Đội Quản lý Đô thị, UBND phường Gia Hội thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, khôi phục cảnh quan tại công viên, đường Trịnh Công Sơn.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết: “Hiện nay, chúng tôi bố trí lực lượng canh trực đẩy đuổi các hộ buôn bán trái phép. Trong thời gian tới, UBND thành phố Huế giao Trung tâm Công viên cây xanh Huế chỉnh trang lại công viên Trịnh Công Sơn. Trước mắt chỉnh trang lại phía bờ nhà lục giác để đặt tượng Trịnh Công Sơn. Sau đó, thành phố sẽ có kế hoạch giải tỏa một số nhà còn lại và tiếp tục chỉnh trang, hoàn thiện công viên trong thời gian tới”.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bao-gio-het-canh-nhech-nhac-tren-duong-va-cong-vien-trinh-cong-son-o-hue-post1035409.vov