Bảo mẫu sát hại 2 trẻ nhỏ trong căn hộ cao cấp ở Mỹ

Thi thể 2 đứa trẻ được phát hiện trong phòng tắm của căn hộ cao cấp. Hung thủ sát hại các nạn nhân là bà bảo mẫu đã tìm cách tự sát nhưng bất thành.

Yoselyn Ortega (sinh năm 1962, người phụ nữ gốc Dominica, bảo mẫu của gia đình Krim) bị cáo buộc sát hại 2 đứa trẻ tại một căn hộ cao cấp ở New York. 10 năm trôi qua, nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa bao giờ nguôi ngoai.

Án mạng như bộ phim kinh dị

Ngày 25/10/2012, Marina Krim và con gái Nessie (3 tuổi) trở về nhà sau buổi học bơi thì phát hiện điều đáng ngờ. Căn hộ tĩnh lặng bất thường, duy nhất phòng tắm sáng đèn. Thi thể 2 con, Lucia Krim (6 tuổi) và Leo Krim (2 tuổi) gục trên vũng máu. Còn Ortega, bà bảo mẫu làm việc hơn 2 năm cho gia đình, đang tìm cách tự sát.

Lucia và Leo bị sát hại bằng nhiều nhát dao. Bảo mẫu Ortega tự cắt cổ tay, sau đó dùng dao làm bếp tự gây thương tích.

Vài phút sau khi nhận tin báo án, cảnh sát ập đến nhưng người phụ nữ này đã bất tỉnh. Ortega được điều trị nên không thể trò chuyện. Cảnh sát quyết định hoãn lấy lời khai của nghi phạm, chờ bà ta bình phục.

Marina chưa bao giờ quên cảnh tượng kinh hoàng xảy ra hôm đó. "Tôi chỉ muốn tỉnh dậy sau cơn ác mộng nhưng nó là có thật. Nó giống như một bộ phim kinh dị”, mẹ nạn nhân nói.

Chồng của cô, ông Kevin Krim, được cảnh sát báo tin dữ ngay khi hạ cánh xuống New York sau chuyến công tác xa nhà.

 Ortega bị tuyên án chung thân không ân xá. Ảnh: BBC News.

Ortega bị tuyên án chung thân không ân xá. Ảnh: BBC News.

Ortega từ chối luật sư riêng khi thẩm vấn và thừa nhận bà ta có mặt trong phòng tắm vào thời điểm xảy ra án mạng. Tuy nhiên, Ortega không thừa nhận cáo buộc giết người.

Luật sư của Ortega, Valerie Van Leer-Greenberg, cho rằng thân chủ của mình mắc bệnh tâm thần. Thời điểm xảy ra vụ án, bệnh tình trở nặng khiến bà ta không kiểm soát được hành vi và giết 2 đứa trẻ trong trạng thái vô thức.

Tuy nhiên, công tố viên quận Mahattan (New York) là Stuart Silberg lập luận Ortega đã ra tay tàn độc và có chủ đích. Vị công tố nói rằng bà ta biết chính xác những gì mình đang làm, thể hiện trên từng nhát dao, từng vết chém.

Ngày 18/4/2018, bồi thẩm đoàn tại New York kết luận bảo mẫu Yoselyn Ortega đã sát hại 2 cháu bé Lucia Krim và Leo Krim vào tháng 10/2012. Hung thủ hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Ortega bị kết án chung thân không ân xá với tội danh giết người cấp độ 1 và cấp độ 2. Trước phán quyết của tòa, Yoselyn Ortega cầu xin sự tha thứ.

"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra", bà nói trong nước mắt bằng tiếng Tây Ban Nha. Đó là một màn biểu lộ cảm xúc hiếm hoi của Ortega.

Phía sau động cơ gây án

Bạn bè thân thiết của Ortega cho biết bà ta đã trải qua nhiều mất mát và khó khăn. Người phụ nữ này mất đi một căn hộ ở Bronx và buộc phải chuyển về sống cùng chị gái trên đường Riverside Drive ở Harlem.

Quản lý tòa nhà trên đường Riverside Drive, ông Fernando Mercado, cho biết Ortega từng thuê căn hộ ở Bronx thông qua một người quen khi người này chuyển đến Dominica. Nhưng căn hộ đó chưa bao giờ đứng tên Ortega.

Sau khi chủ nhà trở về Mỹ, Ortega đã bị đuổi ra ngoài. Ortega còn phải lăn lộn để kiếm tiền trả học phí cho đứa con trai 17 tuổi mà bà đưa từ Dominica sang Mỹ để đăng ký học tại trường tư thục. Lúc đó, người phụ nữ này đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

Theo các công tố viên, trong quá trình làm bảo mẫu tại căn hộ ở New York, Ortega bất bình vì cho rằng cô phải làm việc quá sức.

Ông bà Krim yêu cầu người phụ nữ dọn dẹp và làm việc nhà. Gia chủ còn nói rằng nếu Ortega không cải thiện hiệu suất công việc, họ có thể thuê một bảo mẫu khác.

"Tôi được trả tiền để trông con chứ không phải dọn dẹp và làm việc nhà”, Ortega nói với cảnh sát. Điều đó khiến hung thủ phẫn nộ trước khi sát hại 2 đứa trẻ vô tội.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-mau-sat-hai-2-tre-nho-trong-can-ho-cao-cap-o-my-post1319226.html