Báo Singapore thừa nhận Tampines Rovers loại CLB Công an Hà Nội nhờ may mắn từ án phạt AFC
Tờ The Straits Times thừa nhận đại diện Singapore đi tiếp tại AFC Champions League 2 chủ yếu nhờ quyết định xử thua hy hữu dành cho CAHN. Dù thắng đậm trên sân cỏ, đại diện V-League vẫn phải dừng bước đầy tiếc nuối.
Truyền thông Singapore vừa đưa ra nhận định đầy bất ngờ về tấm vé vào tứ kết AFC Champions League 2 của Tampines Rovers. Tờ The Straits Times thẳng thắn thừa nhận, đại diện đảo quốc sư tử vượt qua CLB Công an Hà Nội (CAHN) phần lớn nhờ vào sự may mắn từ quyết định đảo ngược kết quả của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Quang Hải cùng các đồng đội thất vọng rời giải.
Nghịch lý giữa sân cỏ và văn phòng
Hành trình của CAHN tại đấu trường châu lục mùa này kết thúc theo một kịch bản khó tin. Tại trận lượt đi diễn ra ngày 11/2, đoàn quân của HLV Mano Polking đã phô diễn sức mạnh tuyệt đối khi đè bẹp Tampines Rovers với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, mọi nỗ lực chuyên môn đã bị xóa sổ bởi một sai sót hành chính đắt giá.
Ngày 17/2, AFC bất ngờ ra phán quyết xử CAHN thua 0-3 do sử dụng hai cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves China trong tình trạng đang bị treo giò. Đáng chú ý, cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á không chủ động thông báo danh sách thẻ phạt mà yêu cầu các câu lạc bộ phải tự rà soát, dẫn đến lỗi hệ thống đáng tiếc của đội bóng ngành Công an.
"Món quà" bất ngờ cho bóng đá Singapore
Với lợi thế 3 bàn có được từ bàn giấy, Tampines Rovers bước vào trận lượt về tối 18/2 với tâm thế hoàn toàn khác. Họ giành chiến thắng 3-1, qua đó khép lại hành trình với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận. The Straits Times bình luận: "Chỉ mới tuần trước, CAHN còn đè bẹp Tampines 4-0 tại Hà Nội. Nhưng nhờ AFC đảo ngược kết quả trận lượt đi, đội bóng Singapore mới có tiền đề thuận lợi để đi tiếp".
Tờ báo này cũng nhận định CAHN là đối thủ rất mạnh và việc loại được họ là thử thách cực kỳ khó khăn nếu không có yếu tố may mắn hỗ trợ. Những con số thống kê chuyên môn cho thấy đại diện Việt Nam hoàn toàn áp đảo về thế trận trong các cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng sự nghiệt ngã của luật lệ đã thay đổi tất cả.
Phản ứng từ người trong cuộc
HLV Mano Polking của CAHN bày tỏ sự bất lực trước tình cảnh trớ trêu. Việc phải ghi ít nhất 3 bàn để san bằng cách biệt trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương trong trận lượt về là bài toán quá nan giải khi tâm lý cầu thủ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi án phạt.
Ngược lại, HLV tạm quyền Robert Eziakor của Tampines Rovers thừa nhận trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Ông cho biết đội bóng đã phải rút ra nhiều bài học từ thất bại chuyên môn trước đó để bảo toàn lợi thế may mắn có được. Sự kết hợp giữa tinh thần thi đấu và sai lầm của đối thủ đã giúp hành trình của đội bóng Singapore tiếp tục, để lại nỗi tiếc nuối lớn cho đại diện V-League tại sân chơi châu lục.














