Báo Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U22 Việt Nam
Tấm Huy chương vàng SEA Games của U22 Việt Nam khiến báo chí khu vực Đông Nam Á và Thái Lan dậy sóng.

Trong trận chung kết SEA Games 33 diễn ra vào tối 18/12 U22 Thái Lan để thua ngược U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau 120 phút thi đấu.

Kết quả này khiến cho “Voi chiến” lỡ cơ hội giành tấm Huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu này, U22 Thái Lan đã chơi rất hay trong hiệp một và dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng rất đẹp mắt của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratri.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, U22 Thái Lan bất ngờ trùng xuống tạo điều kiện để U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn, qua đó dâng ngôi vô địch cho đối thủ.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết đang mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games danh giá cho bóng đá Việt Nam.

Đồng thời chiến thắng trên sân của U22 Thái Lan cũng khiến báo chí khu vực Đông Nam Á và Thái Lan dậy sóng.

Trang Siam Sport gọi thất bại trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam là "nỗi đau": "Chúng ta phải nhận Huy chương Bạc lần thứ 3 liên tiếp, trong khi Việt Nam đã có Huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử SEA Games".

Tờ Thairath bày tỏ sự thất vọng khi bóng đá nam Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với HCV SEA Games suốt 8 năm qua, đồng thời chỉ ra những sai lầm nơi hàng phòng ở trận chung kết.

Trong khi đó, The Nation Thailand lên bài với tiêu đề: "Thái Lan để thua Việt Nam trong hiệp phụ, qua đó vuột mất tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 17".

Tờ báo miêu tả U22 Thái Lan khởi đầu đầy mạnh mẽ, sớm mở tỷ số bằng cú sút phạt của Yotsakorn, trước khi Kakana nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm đẹp mắt.

Tuy nhiên, "hiệp hai là của U22 Việt Nam", khi cục diện hoàn toàn đảo chiều. U22 Việt Nam thắng ngược 3-2 để giành Huy chương vàng, còn Thái Lan tiếp tục phải chờ đợi danh hiệu thứ 17.

Báo Matichon thể hiện sự thất vọng: "Giấc mơ tan vỡ! Thái Lan thua Việt Nam 2-3, lần đầu tiên sau 50 năm không thể đăng cai chức vô địch bóng đá nam SEA Games trên sân nhà".

Bên cạnh những nhận xét về đội tuyển Thái Lan, Siam Sport nể tài điều binh của HLV Kim Sang Sik, cho rằng việc thay Khuất Văn Khang bằng Thanh Nhàn là quyết định mạo hiểm nhưng mang tính bước ngoặt.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U22 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi các nhà quản lý khi để thua U22 Việt Nam.

Ông Thawatchai Damrong thừa nhận sai sót về chiến thuật và khẳng định ông sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại.

“Không có lý do gì khác. Khi đội bóng thất bại, người phải chịu trách nhiệm là tôi. Đó là vấn đề chiến thuật và tôi buộc phải chấp nhận rằng hôm nay, chúng tôi không thể vô địch SEA Games ngay trên sân nhà”.

Theo HLV Thawatchai, bước ngoặt của trận đấu đến từ những tổn thất về nhân sự và thể lực.

“Đó là vấn đề về thời điểm. Chúng tôi mất Chanaphat ngay trong hiệp 1, sang hiệp 2 lại thủng lưới sớm. Toàn đội đã cố gắng hết sức, nỗ lực cầm cự, nhưng có quá nhiều yếu tố bất lợi”.














