Bão tố rời đi, lũ ập tới, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đối mặt muôn vàn khó khăn
Sau bão Bualoi, lũ lớn nhất 15 năm nhấn chìm Đức Minh, Đức Quang (Hà Tĩnh), hàng nghìn hộ dân bị cô lập nhiều ngày liền.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh bơi thuyền đến từng hộ dân bị ngập để tiếp tế thực phẩm.

Sau bão số 10 (Bualoi), mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều xã tại Hà Tĩnh. Tính đến 2/10, hàng nghìn hộ dân ở Đức Minh và Đức Quang vẫn bị cô lập, đời sống đảo lộn trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch, lương thực cạn kiệt.

Tại xã Đức Minh, toàn xã có đến 2.855 hộ bị ngập, chiếm khoảng 70% số hộ dân. Lũ đã khiến 89 tuyến đường bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt. Hiện mới chỉ có 8/21 thôn được cấp điện trở lại.

Người dân cho biết, từ đêm 28/9, nước sông Lam dâng cao, chỉ sau một đêm đã nhấn chìm nhiều tuyến đường, cô lập hoàn toàn các khu dân cư.

Tương tự, xã Đức Quang cũng chìm sâu trong biển nước. Tuyến độc đạo dẫn vào các làng mạc vẫn ngập sâu, đồng ruộng, nhà cửa bị nhấn chìm.

Người dân muốn ra ngoài buộc phải chèo thuyền nhỏ, vừa bất tiện vừa tiềm ẩn nguy hiểm.

“Sáng 29/9, bão vừa tan thì lũ ập về rất nhanh, chúng tôi không kịp trở tay. Đồ đạc, tài sản đều bị nước cuốn, chỉ kịp đưa người già, trẻ nhỏ lên chỗ cao để trú”, một người dân kể.

Nước lũ năm nay dâng nhanh nhưng rút chậm, khiến nhiều hộ phải sống trong cảnh cô lập suốt 3 ngày. Điện bị cắt, nước sạch không có, lương thực khan hiếm, nhiều gia đình phải ăn mì tôm qua ngày.

Anh Phan Văn Thảo (30 tuổi, xã Đức Quang) cho biết, mái che và bếp chứa lúa nhà anh bị tốc khi bão ập đến, gần 6 tạ lúa ngấm nước hỏng hết.

Dù nhà ngập sâu, anh Thảo vẫn tham gia lực lượng dân quân xã, cùng đồng đội đi cứu trợ, tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ.

Không chỉ nhà dân, nhiều trường học cũng bị ngập. Tại Trường Tiểu học Quang Vĩnh (Đức Quang), nước có lúc ngập gần 1,5m, đến ngày 1/10 vẫn còn xấp xỉ 1m trong các phòng học. (Ảnh: Lê Minh)

Trường Mầm non Quang Vĩnh cũng trong tình cảnh tương tự. (Ảnh: Lê Minh)

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền các xã đã huy động tối đa lực lượng Công an, quân sự, dân quân cùng ca nô, xuồng máy liên tục vận chuyển mì tôm, nước uống, bánh kẹo… đến các hộ bị cô lập.

Do phương tiện nhỏ, mỗi chuyến chỉ chở được ít hàng, các đội cứu hộ phải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.

Tại Đức Minh, Công an xã không chỉ tiếp tế mà còn hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thậm chí dùng xuồng máy vượt dòng nước xiết để giúp gia đình đưa thi thể người thân đi an táng theo nguyện vọng.

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết: “Chúng tôi chưa kịp khắc phục hậu quả bão số 10 thì lũ đã ập đến. Hiện vẫn còn trên 2.000 hộ dân bị ngập. Chính quyền đã chỉ đạo rà soát nhu yếu phẩm, bố trí tiếp tế tại chỗ, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Trong biển nước mênh mông, hình ảnh những chuyến thuyền chở mì tôm, chai nước, hay bóng dáng các chiến sĩ Công an, dân quân chèo chống đưa từng túi lương khô đến tận tay người dân đã trở thành điểm tựa. Giữa khó khăn chồng chất, tinh thần đoàn kết, sẻ chia đang giúp người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh kiên cường bám trụ, chờ ngày nước rút.