Bật cười xem 300 người mặc đồ khủng long chạy đua ở Mỹ
Cuộc đua vô địch thế giới T-Rex năm 2025 diễn ra tại đường đua Emerald Downs ở Auburn, bang Washington (Mỹ) vào ngày 29/6, thu hút hơn 300 thí sinh ở nhiều độ tuổi tham gia.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, giải vô địch thế giới T-Rex nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ đông đảo công chúng và từ đó trở thành sự kiện thường niên.

Người tham gia chạy dọc đường đua trong bộ trang phục khủng long bạo chúa bơm hơi, tạo nên khung cảnh vui nhộn giữa ngày hè rực nắng. Cuộc đua năm nay diễn ra vào chủ nhật (29/6), thu hút hơn 300 người ở nhiều độ tuổi đến từ 15 bang trên khắp nước Mỹ.

Một chú T-Rex đã ngã lăn ra giữa đường đua vì bộ trang phục cồng kềnh.

Điểm bất ngờ lớn nhất của sự kiện năm nay là màn tranh tài đặc biệt của các vận động viên Skyno Racers trong cuộc đua T-Rex. Họ bắt đầu từ độ cao 5.000 feet trên bầu trời và chỉ thực sự bước vào cuộc đua nước rút sau khi hạ cánh gần vạch đích.



Sau khi tiếp đất, cuộc đua nước rút giành chiến thắng mới chính thức bắt đầu. Các vận động viên nhảy dù này đến từ câu lạc bộ Skydive Snohomish.

Vận động viên Cody Vancina của đội Skydive Snohomish dành chiến thắng ở hạng mục này.

Các thí sinh quan sát đường chạy qua một tấm màn che trong suốt gắn trên bộ trang phục. Tuy nhiên, dưới cái nắng gay gắt, màn che nhanh chóng mờ đi vì hơi nước, khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Ở hạng mục dành cho các tay đua nhí trong trang phục khủng long bạo chúa, J.J. (giữa) đã giành chiến thắng.

Những chiếc cúp vô địch được trao cho các thí sinh chiến thắng ở nhiều độ tuổi, từ 5 đến trên 50, bao gồm cả hạng mục khủng long con lẫn khủng long trưởng thành.

Nhà vô địch thế giới ở hạng mục nữ trong cuộc đua khủng long bạo chúa là Linsey Lovrovich (áo xanh) đến từ Gig Harbor. Cô đã bứt phá ngoạn mục và cán đích dễ dàng trong bộ trang phục khủng long nóng nực. Người chiến thắng chung cuộc sẽ được trao danh hiệu "vận động viên chạy nhanh nhất thời tiền sử".