Bắt đầu từ 'Cơn mưa tình yêu'
Trong một chuyến công tác tại Đại đội 19, Sư đoàn 5 (Quân khu 7), tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn của Đại úy Phạm Văn Phước, Chính trị viên Đại đội, quê ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với cô gái cùng quê Đoàn Thị Nhài, giáo viên Trường Tiểu học Lộc Nga (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Chuyện tình của họ bắt đầu từ một lần đi chơi cùng nhóm bạn thời THPT, trong một chiều mưa bất chợt giữa mùa hoa phượng đỏ. Chính từ cơn mưa (mà sau này cả hai vẫn thường gọi là “cơn mưa tình yêu”) đã nảy mầm những cảm xúc đầu tiên.

Gia đình nhỏ của Phạm Văn Phước và Đoàn Thị Nhài. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 2014, cả Phước và Nhài cùng rời nhà đến Đà Lạt để học THPT và ở cùng dãy trọ. Lúc ấy, họ chỉ là những người bạn bình thường. Sau khi tốt nghiệp THPT, Phước thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị, còn Nhài theo học Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Ở môi trường mới, họ ít liên lạc, chỉ thi thoảng hỏi thăm nhau.
Mỗi dịp nghỉ hè hoặc Tết, Phước lại cùng các bạn ở ở khu nhà trọ trước đây tụ họp ăn uống, chuyện trò. Nhài luôn là thành viên không thể thiếu và chính Phước luôn tình nguyện đưa đón cô trong những cuộc gặp ấy. Tình bạn dần trở nên thân thiết. Một buổi tối, sau khi tan buổi gặp mặt nhóm bạn, như thường lệ, Phước chở Nhài về. Trên đường đi, trời bất ngờ đổ mưa. Cả hai tấp vào một gốc cây ven đường, cùng trò chuyện rôm rả trong tiếng mưa rơi lộp độp. Thấy Nhài mang giày, sợ bị ướt, Phước không ngần ngại lấy đôi dép đang đi đưa cho bạn rồi cẩn thận cất đôi giày của cô vào cốp xe. Hành động nhỏ nhưng tinh tế đã khiến trái tim Nhài rung lên những nhịp đập khác lạ.
Từ sau “cơn mưa định mệnh” ấy, họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn. Tình cảm lớn dần theo năm tháng. Đến năm 2019, tại một quán cà phê có tên rất đặc biệt: “Đôi dép”, Phước chính thức tỏ tình bằng một câu nói nghiêm túc:
- Làm vợ lính nhé em?
Chỉ chờ có vậy, Nhài bẽn lẽn gật đầu.
Tình yêu của họ cứ thế "đơm hoa kết trái" bằng sự quan tâm, chia sẻ và động viên nhau trong học tập, rèn luyện. Năm 2021, Phước tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn 5. Khoảng cách địa lý một lần nữa kéo dài, nhưng tình yêu của họ không vì thế mà phai nhạt. Sau 4 năm yêu nhau, được hai bên gia đình ủng hộ, giữa năm 2023, đôi bạn trẻ tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc của người thân, đồng đội và bạn bè. Một năm sau, bé gái Phạm Ngọc Tuệ An chào đời, món quà ngọt ngào cho tình yêu son sắt của đôi bạn trẻ.