Bắt giữ thủ phạm xả súng tại trường đại học khiến 3 bạn học thiệt mạng

Vụ nổ súng khiến 3 sinh viên Đại học Virginia thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nghi phạm là sinh viên của trường hiện đã bị bắt giữ.

Cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên của trường Đại học Virginia - nghi phạm gây ra cái chết của 3 bạn học tại khuôn viên của trường và khiến 2 người khác bị thương. Vụ xả súng xảy ra trên xe buýt chở sinh viên đi dã ngoại vừa về đến trường.

Nghi phạm là sinh viên Christopher Darnell Jones Jr., một cựu thành viên đội tuyển bóng bầu dục của trường. Cảnh sát trưởng Timothy Longo Sr. cho biết cuộc truy lùng nghi phạm kéo dài hàng giờ đồng hồ đã kết thúc, các nhà chức trách đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa khuôn viên trường.

Vụ tấn công xảy ra vào Chủ nhật, trên một chiếc xe buýt chở lớp học về từ chuyến dã ngoại tới Washington DC. Không rõ liệu Jones có phải là thành viên của lớp học đó hay đã tham gia chuyến đi thực tế hay không.

Christopher Jones, nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 3 bạn học thiệt mạng

Christopher Jones, nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 3 bạn học thiệt mạng

Cảnh sát cho biết đã nhận được cuộc gọi về vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 22h30 tại khu vực gần nhà để xe trên đường Culbreth, xung quanh là các tòa nhà của trường đại học. 2 nạn nhân đã thiệt mạng trên xe buýt, còn 1 nạn nhân nữa không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện.

Theo cảnh sát, sinh viên Christopher Darnell Jones Jr. sẽ phải đối mặt với tội danh giết người và tội danh sử dụng súng ngắn.

Nghi phạm Christopher Jones đã bị bắt ở vị trí cách Charlottesville khoảng 130km, cảnh sát quận cho biết. Một sĩ quan đã phát hiện ra chiếc xe mà Jones lái ở khu vực phía đông của quận Henrico, nơi sau đó sinh viên này bị bắt giữ.

Hiện cảnh sát chưa tiết lộ động cơ của nghi phạm đằng sau vụ tấn công.

Ông Jim Ryan, Hiệu trưởng trường đại học cho biết 3 sinh viên thiệt mạng trong vụ nổ súng là Devin Chandler, Lavel Davis Jr. và D'Sean Perry. 2 sinh viên bị thương hiện đang điều trị tại Trung tâm Y khoa Đại học Virginia (UVA), trong đó, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một trong hai sinh viên bị thương là Michael Hollins, học sinh lớp 12. Người cha của sinh viên này cho biết con trai của ông đã bị bắn vào lưng và viên đạn đã găm xuyên vào bụng nhưng dự kiến sẽ hồi phục tốt.

"Đây là một ngày buồn, sốc và bi thảm đối với cộng đồng trường Đại học Virginia chúng tôi", Hiệu trưởng Ryan đau xót bày tỏ.

Carla William, người đứng đầu ban thể thao của trường xót xa thổ lộ là một người mẹ, cô cảm thấy rất đau lòng trước vụ việc và nỗi mất mát của gia đình các nạn nhân.

"Chúng tôi đã mất đi ba thành viên tài năng và thông minh... Tôi rất nhớ Lavel, D'Sean và Devin. Tôi sẽ cầu nguyện cho các em..."

Ít nhất 68 vụ xả súng đã xảy ra trong năm nay tại các trường học ở Mỹ, trong đó có 15 vụ xảy ra trong khuôn viên đại học. Vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ cho tới nay vẫn là vụ tấn công đại học Virginia Tech khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2007 ở Blacksburg. Thủ phạm là sinh viên 23 tuổi sau đó đã tự sát.

Vụ xả súng tại khuôn viên Charlottesville nằm trong số gần 600 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong năm nay.

Bảo Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bat-giu-thu-pham-xa-sung-tai-truong-dai-hoc-khien-3-ban-hoc-thiet-mang-169221115110949929.htm