Bất ngờ với món đồ mẹ chồng Đỗ Thị Hà trao ở đám cưới sáng nay, lộ rõ thái độ với nàng dâu mới
Món đồ mà mẹ chồng Đỗ Thị Hà trao cho con dâu ở đám cưới khiến nhiều người bất ngờ.
Sáng nay (22/10), lễ cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương đã chính thức diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa.
Từ sáng sớm, không khí tại nhà gái đã vô cùng rộn ràng. Chú rể Viết Vương xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, tay cầm bó hoa cưới trắng tinh khôi, cùng đoàn nhà trai tiến hành các nghi lễ truyền thống.
Trong khi đó, Đỗ Thị Hà lựa chọn áo dài trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ và nền nã của một cô dâu sắp về nhà chồng.

Lễ vu quy của Đỗ Thị Hà và chồng diễn ra vào sáng nay tại Thanh Hóa, thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh Linh Lê Chí)
Khoảnh khắc cô dâu và chú rể cùng xuất hiện, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của quan khách và cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét cặp đôi “trai tài gái tài” và dành lời chúc phúc cho hôn lễ ngập tràn niềm vui.
Bên cạnh đó, mẹ chú rể cũng gây chú ý không kém. Mẹ chồng Đỗ Thị Hà xuất hiện trong tà áo dài màu hồng trang nhã, trang điểm kỹ lưỡng và mang theo một chiếc nón lá cùng mâm lễ nhỏ để thực hiện nghi thức đón dâu.

Đỗ Thị Hà được mẹ chồng trao chiếc nón lá truyền thống trong lễ vu quy. Chi tiết này cho thấy nhà trai rất trân trọng nàng dâu mới. (Ảnh Linh Lê Chí / Meow Entertainment)
Theo phong tục truyền thống Việt Nam, nón lá trong lễ đón dâu mang ý nghĩa gắn kết và chào đón cô dâu về với gia đình chồng. Nghi thức này tượng trưng cho sự che chở, hòa hợp giữa hai bên thông gia và là cách thể hiện tình cảm, sự công nhận chính thức của nhà trai đối với nàng dâu mới.
Một trong những nhân vật được quan tâm tại lễ cưới là bố chồng của nàng hậu. Trước đây, ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và chỉ đến năm 2023, hình ảnh của ông mới được công bố rộng rãi hơn.
Trong lễ ăn hỏi diễn ra trước đó của con, bố chồng của nàng hậu từng gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình, bạn bè và khách mời đã đến chung vui. Ông cũng chia sẻ vài lời về chuyện tình của con trai và nàng hậu, cho biết hai người đã có quãng thời gian dài tìm hiểu, yêu thương chân thành trước khi quyết định gắn bó.
“Qua nhiều năm tìm hiểu, Viết Vương và Đỗ Hà yêu nhau bằng tình cảm đẹp, tự nguyện đi đến hôn nhân với mong muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống lâu dài, được sự ủng hộ của hai bên gia đình”, bố chồng Đỗ Thị Hà từng phát biểu.

Đám cưới của nàng hậu được thực hiện theo đủ nghi lễ truyền thống. (Ảnh Linh Lê Chí)
Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống miền Bắc, trong không khí trang trọng nhưng vẫn gần gũi. Sau lễ cưới tại Thanh Hóa, dự kiến cặp đôi sẽ tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội để chung vui cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Với vẻ đẹp dịu dàng, học thức và tính cách nền nã, Đỗ Thị Hà được nhận xét là “một nàng dâu chuẩn mực” của gia đình danh giá. Hôn lễ sáng nay không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của Hoa hậu Việt Nam 2020 mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và giới truyền thông.

Nhiều người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. (Ảnh Linh Lê Chí)