Bắt trọn khoảnh khắc gia đình voọc chà vá chân nâu đón hoàng hôn trên bán đảo Sơn Trà
Chiều những ngày đông trên bán đảo Sơn Trà có phần tĩnh lặng. Đây là thời điểm lý tưởng để quan sát các gia đình voọc chà vá chân nâu tụ họp, sưởi nắng và tìm kiếm thức ăn. Giữa cái lạnh cuối năm, hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già đã tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.

Hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già dưới ánh hoàng hôn tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.

Cung đường phía bắc bán đảo Sơn Trà tuyệt đẹp, nơi đàn voọc thường xuống đón hoàng hôn, sưởi nắng vào mỗi buổi chiều.

Quần thể voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà hiện có khoảng hơn 1.300 cá thể và đang được bảo tồn rất hiệu quả.

Nhờ bộ lông sặc sỡ nhiều màu sắc, loài voọc này được mệnh danh là "nữ hoàng linh trưởng".

Voọc thường đi sưởi nắng theo đàn, mỗi đàn từ 3-5 cá thể.

Voọc đực đầu đàn thường giữ vị trí cao nhất để quan sát, bảo đảm an toàn cho cả bầy.

Ánh sáng hoàng hôn làm nổi bật gương mặt đặc trưng với những màu sắc rực rỡ của voọc chà vá chân nâu Sơn Trà.

Khu vực voọc sưởi nắng, ngắm hoàng hôn thường ở vùng núi thoải, gần phía biển.

Khoảnh khắc voọc đầu đàn gọi các thành viên khác về lại rừng già khi hoàng hôn dần tắt.

Hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già dưới ánh hoàng hôn tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.

Khoảnh khắc một cá thể voọc tung mình, chuyền cành di chuyển.

Nghe "hiệu lệnh" của voọc đầu đàn, từng thành viên trong đàn băng qua đường để về tổ trước khi màn đêm buông xuống.

Những "gia đình" voọc sẽ trở về vào thời điểm trước 6 giờ tối mỗi ngày.











