Bầu Đức thắng lớn
Bầu Đức hẳn rất vui khi chứng kiến 'đám trẻ' của HAGL đánh bại Thể Công Viettel vào tối 26/10.
Đó là một chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là minh chứng sống động cho con đường ông đã kiên định suốt nhiều năm qua, về hành trình phát triển bóng đá trẻ bền bỉ.
Bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam là giá cầu thủ được đẩy lên rất cao, sự đãi ngộ đến mức thủ môn Nguyễn Filip từng nói “ở Việt Nam, cầu thủ có mọi thứ…”. Lý do là nhiều CLB mạnh tay mua sắm, từ hạng Nhất đến V.League đều dễ dàng trả mức lót tay cao. Một số CLB còn chạy đua chiêu mộ ngoại binh, nhập tịch cầu thủ để săn danh hiệu.

Nhưng bầu Đức lại để HAGL chọn con đường ngược gió. Họ không đi lối tắt, mà dấn thân vào lối đi chông gai, tự gây dựng một thế hệ cầu thủ mới, chơi bóng bằng niềm tin, khát vọng và bản sắc phố Núi.
Nhìn vào đội hình HAGL hiện tại, người hâm mộ dễ ngỡ ngàng: Môi Sê (20 tuổi), Trần Gia Huy (21 tuổi), Trần Gia Bảo (17 tuổi), Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), Bảo Duy (21 tuổi), Minh Khang (20 tuổi), Trung Thắng (19 tuổi), Minh Tâm (19 tuổi), Phước Bảo (21 tuổi)… Một đội hình có tuổi trung bình chỉ khoảng 20. Ngay cả khi cộng thêm bốn ngoại binh, toàn đội cũng chỉ vỏn vẹn 23 tuổi.
Vì thế, việc HAGL chật vật ở V.League mùa này là điều dễ hiểu. Họ đang “trả học phí” cho một triết lý bóng đá bền vững, nơi thành tích không phải đích đến, mà là hành trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Điều bầu Đức hướng đến là tương lai, là việc giúp bóng đá Việt Nam có thêm một thế hệ được rèn giũa trong khắc nghiệt. Và vài năm nữa thôi, những chàng trai tuổi 17–20 hôm nay sẽ là trụ cột của các đội tuyển quốc gia.
Không có lối đi nào tuyệt đối đúng, nhưng rõ ràng HAGL nhận về nhiều tín hiệu tích cực. Một minh chứng rõ ràng cho hướng đi ấy là Trần Gia Bảo, cầu thủ được đưa lên đá V.League từ năm 16 tuổi, tiến bộ từng ngày và mới đây được tờ The Guardian (Anh) vinh danh trong Top 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới năm 2025, đồng thời là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong danh sách. Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt (18 tuổi) được gọi lên tuyển Việt Nam…

HAGL xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel 2-1. Ảnh: Linh Hùng
Đó chính là chiến thắng thật sự của bầu Đức và HAGL, chiến thắng của tầm nhìn, của sự kiên định và của niềm tin được gieo đúng chỗ.
HAGL rõ ràng có thể thua vài một trận, nhưng họ không thua về định hướng. Bóng đá Việt Nam muốn đi xa, không thể chỉ dựa vào những bản hợp đồng nhập tịch hay ngoại binh chất lượng cao, mà phải phát triển từ chính “chân đế”. Những cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội ở V.League để sai, để sửa, để lớn.
Mỗi trận đấu với HAGL hôm nay là một bài học, mỗi cầu thủ trẻ là một mầm xanh. Và trên khán đài Pleiku, bầu Đức có quyền mỉm cười, bởi chiến thắng lớn nhất không nằm ở tỷ số, mà nằm ở tầm nhìn được chứng minh bằng thời gian.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/bau-duc-thang-lon-202510270707191166.html














