Bầu trời Đà Nẵng 'tuyệt đối điện ảnh'
Sau 5 đêm tranh tài mãn nhãn, vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) chính thức khép lại bằng màn so tài rực lửa giữa hai đại diện đến từ Hàn Quốc và Ý khiến bầu trời sông Hàn bùng nổ sắc màu trong đêm.
Bầu trời sông Hàn bùng nổ sắc màu trong đêm thi cuối cùng vòng loại DIFF 2025.

Với chủ đề “Công nghệ dẫn lối”, đêm thi thứ 5 mang đến một hành trình độc đáo kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ngôn ngữ nghệ thuật. Hai đội thi Faseecom (Hàn Quốc) và Martarello Group S.R.L (Ý) lần lượt trình diễn những tác phẩm pháo hoa đỉnh cao, liên tục đưa cảm xúc khán giả chạm đỉnh bằng các tiết tấu bất ngờ và thị giác mãn nhãn.

Lần đầu tiên góp mặt tại DIFF, đội Faseecom gây ấn tượng mạnh với màn chào sân mang tên “Vũ điệu rồng bay”, lấy cảm hứng từ biểu tượng Rồng và thành phố Đà Nẵng hiện đại.



Ngay từ những giây đầu tiên, bản nhạc nền Fanfare nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với những tràng pháo hoa mềm mại, dẫn dắt khán giả bước vào không gian thơ mộng. Mỗi chương đều được dàn dựng tinh tế, chuyển tông uyển chuyển, hiệu ứng màu sắc phong phú như kể một câu chuyện bằng ánh sáng đậm chất điện ảnh.


Những chùm pháo sắc vàng và xanh dương rực rỡ, bùng nổ trên nền nhạc sôi động khiến cả khán đài như vỡ òa trong phấn khích. Tinh thần hiện đại, năng động của thành phố Đà Nẵng, được “dịch” ra pháo hoa bằng thứ ngôn ngữ ánh sáng chính xác và đầy tính nghệ thuật.


Màn trình diễn khép lại ấn tượng bằng những tràng pháo dày đặc bung tỏa vẽ nên hình ảnh rồng bay lộng lẫy, ôm trọn cảm xúc người xem vào cái kết viên mãn.

Với “Vũ điệu rồng bay”, Faseecom không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật hiện đại mà còn thể hiện bản sắc văn hóa riêng biệt, như một làn sóng Hallyu bùng cháy giữa bầu trời Đà Nẵng.

Trong khi đó, đội pháo hoa lừng danh đến từ Ý (Martarello Group S.R.L) lại đưa người xem bước vào một hành trình thị giác mê hoặc với phần trình diễn “Hòa ca ánh sáng – Khai mở tương lai”.



Mở đầu bằng chuỗi pháo tầm cao đỏ rực trên nền nhạc rock và cinematic mạnh mẽ, từng nhịp pháo như nhịp tim của thành phố đang phấn khích đến cao trào. Hiệu ứng ánh sáng sắc nét tạo cảm giác như đang thưởng thức một bộ phim hành động sống động giữa bầu trời đêm.

Khi giai điệu jazz vui tươi vang lên, không gian chuyển tông bất ngờ với những chùm pháo rơi như thác ánh sáng. Sự kết hợp tinh tế với các bản nhạc Việt Nam đến cảm giác gần gũi, thân thuộc, khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười thích thú khi thấy pháo hoa “nhảy múa” theo từng nhịp nhạc.


Càng về sau, màn trình diễn càng bùng nổ với loạt hiệu ứng độc đáo, pháo cánh quạt xòe rộng, pháo nước phun tầng, pháo đa sắc tầm cao, tất cả hòa quyện và dẫn dắt cảm xúc đến đỉnh điểm. Khi bản tình ca Time to Say Goodbye vang lên, hàng trăm tia pháo đồng loạt bung nở, khép lại phần thi bằng một cơn “mưa ánh sáng” ngoạn mục phủ kín khán đài.



Một lần nữa, đội Ý khẳng định đẳng cấp trình diễn, đồng thời gửi gắm thông điệp về một Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng bứt phá bằng công nghệ, ánh sáng và sự sáng tạo không ngừng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bau-troi-song-han-tuyet-doi-dien-anh-post1755510.tpo