Bay từ TP.HCM ra Hà Nội xem chung kết bóng đá nam SEA Games

15h ngày 22/5, Châu và Thảo (sinh năm 1998, TP.HCM) đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để xếp hàng vào xem trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và Thái Lan.

tKhá chật vật khi phải di chuyển dưới trời mưa lớn, hai cô gái vẫn cảm thấy tràn đầy hào hứng trước khung cảnh nhộn nhịp cùng tiếng hò reo của hàng nghìn cổ động viên.

Cách đây ít hôm, ngay khi nghe tin U23 Việt Nam vào chung kết nội dung bóng đá nam tại SEA Games 31, hai cô gái nhanh chóng quyết định đặt vé máy bay để ra Hà Nội. Đối với cả hai, được theo dõi đội tuyển thi đấu trực tiếp trên "chảo lửa" Mỹ Đình là mong ước từ lâu.

"Chúng mình mua vé từ trước khi tuyển Việt Nam lọt vào chung kết bởi tin rằng đội nhà sẽ làm được và quả thực đúng như vậy", Châu chia sẻ cùng Zing.

Theo ghi nhận của PV, từ 16h30, lượng người đổ về SVĐ Mỹ Đình đông dần. Bất chấp thời tiết có mưa khá lớn, nhiều cổ động viên không ngại đem theo ô, khoác thêm áo mưa để vào sân theo dõi trận đấu.

Nhiều người mang theo băng rôn, lá cờ đỏ sao vàng đến để cổ vũ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tất cả đều hy vọng tấm HCV cho đội nhà.

 Châu và Thảo có mặt từ sớm để xếp hàng vào bên trong SVĐ Mỹ Đình.

Châu và Thảo có mặt từ sớm để xếp hàng vào bên trong SVĐ Mỹ Đình.

CĐV từ hàng nghìn km

Theo Châu, lần gần nhất cô có mặt tại SVĐ Mỹ Đình là tháng 11/2021, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam tranh tài tại vòng loại World Cup. Khi đó, vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp, việc ra vào sân và mua vé khá khó khăn. Hiện tại, mọi thứ đã ổn định, Châu cảm nhận được không khí náo nhiệt, bùng nổ của những ngày trước dịch.

"Từ TP.HCM, chúng mình vẫn thường xuyên ra Hà Nội để cổ vũ đội tuyển bóng đá và chắc chắn không thể bỏ lỡ trận chung kết đặc biệt hôm nay. Mình hy vọng ở trận đấu này, thầy trò ông Park sẽ giành huy chương vàng", Thảo chia sẻ.

Cô gái dự đoán thêm đội nhà sẽ ghi ít nhất một bàn để lên ngôi vô địch SEA Games. Trong khi đó, Châu cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

CĐV mặc áo mưa, che dù để xếp hàng vào trong sân Mỹ Đình.

CĐV mặc áo mưa, che dù để xếp hàng vào trong sân Mỹ Đình.

Từ 1 tuần trước khi trận chung kết bóng đá nam diễn ra, nhóm bạn của Nam (30 tuổi, TP.HCM) đã đặt vé bay ra Hà Nội vì tin chắc U23 sẽ vào đến trận cuối cùng. Ra Hà Nội sớm từ chiều 21/5, Nam và 7 người bạn khác cùng công ty đến sân Mỹ Đình trước gần 3 tiếng thời điểm trận đấu diễn ra để cảm nhận không khí cuồng nhiệt quanh sân.

“Thời tiết mưa gió không làm tụt mood bọn mình. Cả nhóm sẵn sàng tinh thần mặc áo mưa xem hết trận và dù thắng thua thế nào cũng sẽ đi bão ăn mừng”, Nam hào hứng nói.

Trước giờ, anh thường xuyên cổ vũ bóng đá nước nhà nhưng đây mới là lần đầu tiên có cơ hội đến sân Mỹ Đình. Anh cho biết thêm cả nhóm đã xin phép nghỉ phép thêm ngày thứ hai, đến chiều hôm sau mới quay trở lại Sài Gòn vì xác định đến nửa đêm mới về đến khách sạn.

Nam dự đoán tỷ số sẽ là 2-0 nghiêng về Việt Nam, với 1 bàn do Hoàng Đức ghi bàn và bàn còn lại sẽ do Tiến Linh lập công.

 Từ 1 tuần trước khi trận chung kết bóng đá nam diễn ra, nhóm bạn của Nam (30 tuổi, TP.HCM) đã đặt vé bay ra Hà Nội.

Từ 1 tuần trước khi trận chung kết bóng đá nam diễn ra, nhóm bạn của Nam (30 tuổi, TP.HCM) đã đặt vé bay ra Hà Nội.

Chờ Tiến Linh, Hùng Dũng ghi bàn

Anh Vũ Thanh Sơn (37 tuổi, Nam Định) cùng vợ và 3 con nhỏ đến sân Mỹ Đình xem trận chung kết bóng đá. Gia đình anh sáng tạo ý tưởng làm 2 chiếc nón lá, cắm 11 lá cờ tượng trưng cho sự đoàn kết của 11 nước Đông Nam Á. Anh còn trang trí lên nón thêm hình dán chú sao la linh vật cho SEA Games lần này.

Là fan cuồng nhiệt của bóng đá, anh Sơn cho biết mình không ngại cảnh mưa gió để đến xem chung kết. Kỳ SEA Games 2003 diễn ra ở Hà Nội, anh và vợ khi đó mới là sinh viên năm nhất. Khi đó, với tình yêt chung dành cho bóng đá, họ đã cùng nhau đến xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 22 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Lần trở lại này, cùng với 3 người con, anh cho biết cả hai vợ chồng có nhiều hồi tưởng và cảm xúc. Hết trận, cả nhà sẽ quay về Nam Định luôn trong đêm để mai kịp đi làm.

Anh Sơn khẳng định dù chuyến đi có phần vất vả do trời mưa lớn nhưng vẫn rất xứng đáng bởi anh tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại U23 Thái Lan.

 Gia đình anh Sơn tin tưởng U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Gia đình anh Sơn tin tưởng U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Tương tự, 19 năm trước, anh Thịnh Vượng (33 tuổi) mới chỉ là học sinh cuối cấp 2 khi xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2003 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Năm đó, đội nhà không giành chiến thắng. Lần này, anh hy vọng HCV sẽ về tay những chiến binh sao vàng.

"Các trận gần nhất của đội tuyển quốc gia, mình đều mua vé đến cổ vũ trực tiếp. Giờ đến lượt U23 thi đấu, nhất là với một đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan, mình càng muốn có mặt ở sân xem tận mắt", anh cho biết.

Để có cơ hội đến sân, anh Vượng phải canh thời gian mở vé bán 2-3 lần mới mua được thành công với giá gốc.

"Các lần trước, mình hay chọn mua những vị trí ở khán đài A, B, có tầm nhìn đẹp, quan sát chính giữa sân. Lần này, dù chỉ mua được vé ở khán đài C, mình cũng rất vui vì được làm khán giả trực tiếp của một trận chung kết bóng đá SEA Games".

Cũng đặt niềm tin vào tuyển Việt Nam và mua vé từ trước trận bán kết, Ngọc Hưng và nhóm bạn sinh viên ĐH Y Hà Nội vui mừng khi nghe tin đội nhà góp mặt vào chung kết. Vì mua vé sớm, cả nhóm không gặp nhiều khó khăn và chi khoảng 600.000 đồng/cặp ở khán đài C.

 Ngọc Hưng và các bạn đến sớm, theo dõi cả trận tranh huy chương đồng diễn ra vào 16h.

Ngọc Hưng và các bạn đến sớm, theo dõi cả trận tranh huy chương đồng diễn ra vào 16h.

Muốn vào theo dõi cả trận tranh huy chương đồng diễn ra vào 16h, nhóm bạn cũng có mặt từ sớm để ổn định chỗ ngồi. "Hôm nay trời mưa, hơi lạnh một chút nhưng bọn mình lại thấy 'nóng' ngay cả khi mới đứng bên ngoài như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên bọn mình đến tận nơi theo dõi trực tiếp một trận đấu bóng đá nên rất phấn khích".

Theo nhóm sinh viên, chưa tính đến chiến thuật hay phong độ thi đấu của các cầu thủ, tuyển U23 Việt Nam sẽ là đội có ưu thế hơn khi nhận được sự cổ vũ của hàng chục nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt trên khán đài.

"Hôm nay Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 2-0, Tiến Linh, Hùng Dũng sẽ ghi bàn. Tuy nhiên nếu không giành được HCV cũng không sao, các cầu thủ đã làm rất tốt rồi. Dù thắng hay thua, bọn mình đã chuẩn bị tinh thần 'đi bão' rồi", nhóm bạn hào hứng.

Trận tranh huy chương vàng SEA Games 31 giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào 19h tại SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, ngày 19/5, U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia trong trận bán kết có 4 thẻ đỏ. Cùng ngày, U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 1-0 để giành vé vào chung kết.

Trà My - Ánh Hoàng - Hà Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bay-tu-tphcm-ra-ha-noi-xem-chung-ket-bong-da-nam-sea-games-post1319677.html