Bay về phía nhân dân
Khắc ghi lời Bác, 'Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân', những ngày qua, cùng với quân và dân cả nước, Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có những việc làm thiết thực để giúp nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của thiên tai, lũ bão...
"Xé mưa" cất cánh
7 giờ sáng 24-7, Sở Chỉ huy Trung đoàn Không quân 916 nhận được lệnh của Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, ngay lập tức sử dụng trực thăng bay cứu trợ nhân dân Nghệ An trong vùng lũ.
Ngay sau khi nhận lệnh, cùng một lúc, các bước như: Báo cáo Sở chỉ huy Sư đoàn, lập phương án, kế hoạch đường bay, tổ bay chính thức, tổ bay dự bị, tổ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không, bảo đảm hàng hóa hậu cần... được triển khai và thực hiện thuần thục như đã từng luyện tập thường xuyên ở đơn vị.

Trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 bay vào vùng lũ.
Ngồi trên máy bay đợi lệnh mở máy sẵn sàng cất cánh, nhìn ra khoảng trời mưa tầm tã, Đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 916 nở nụ cười hiền với ánh mắt ngập tràn niềm tin khi tôi hỏi, trời này liệu bay được không? Anh cho biết: “Quân đội sinh ra từ nhân dân. Vậy nên, trong mỗi trái tim người lính chúng tôi, lời thề vì nhân dân quên mình luôn thấm đẫm. Đặc biệt, khi nhân dân gặp nạn, khao khát lớn nhất là đến với dân sớm nhất để giúp đỡ. Biết là rất khó khăn, nhưng qua thực tiễn huấn luyện khắc nghiệt của người lính, nhất là phi công. Chúng tôi đủ tự tin để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.
Đúng 7 giờ 55 phút, chiếc trực thăng Mi-171 mang số hiệu Sar-03 do Đại tá Nguyễn Bá Đức - Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn chỉ huy; Thiếu tá Vương Đình Long - Phi đội trưởng Phi đội 1 lái chính, Trung tá Nguyễn Văn Thành - Dẫn đường lái phụ và Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Minh cùng Thượng tá QNCN Đỗ Ngọc Dương - cơ giới trên không đã điều khiển trực thăng cất cánh bay về miền Trung theo kế hoạch. Nhìn cánh bay “xé mưa” bay về phía nhân dân đang mong đợi, chúng tôi dâng lên niềm tự hào vô kể.
“Càng thương... càng phải cố gắng”
Thiếu tá Vương Đình Long cho biết, trong ngày 24-7, ngay sau khi hạ cánh ở Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh, tổ bay và các đơn vị bạn nhanh chóng tiến hành bốc xếp 2 tấn hàng gồm các nhu, yếu phẩm như: Mì tôm, lương khô, nước, sữa và cất cánh hướng về các vùng bị chia cắt do lũ ở phía Tây tỉnh Nghệ An như Mường Xén, Kỳ Sơn, Tương Dương... Sau khi bay đến và tiếp cận được khu vực Mường Xén, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương chuyển hơn 2 tấn nhu, yếu phẩm để cứu trợ những vùng bị ngập sâu kịp thời. Ngay sau đó, tổ bay lại điều khiển máy bay trở về sân bay Vinh và tiếp tục bốc hàng và chở 2 chuyến nữa đến cứu trợ nhân dân khu vực Tương Dương, Nghệ An.

Trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 mang hàng cứu trợ tới với người dân vùng bị lũ cô lập.
“Bay trên trời nhìn xuống mênh mông nước đỏ ngập ngầu. Có nơi chỉ lúp xúp một vài nóc nhà nhô lên khỏi nước lũ, chúng tôi rất xót lòng. Có điểm, dẫu bùn đất trơn trượt nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm hạ cánh được để đưa hàng cứu trợ đến đồng bào. Cũng có điểm, máy bay không thể hạ cánh được, chúng tôi phải thả hàng bằng tời từ độ cao cho phép để bảo đảm an toàn cho máy bay và người ở dưới nên cũng rất khó khăn. Càng như thế, chúng tôi càng phải tập trung cao độ để bay an toàn, mang nhu yếu phẩm cần thiết đến với dân càng nhanh càng tốt. Nhìn những cánh tay của người dân hướng về cánh bay, anh em trong chuyến bay chúng tôi cứ thấy như chính ngôi nhà của mình, người thân của mình trong lũ mà bảo nhau phải cố gắng nhiều hơn nữa...”.
Cùng với nhân dân đón chuyến hàng cứu trợ dưới cánh bay của Trung đoàn Không quân 916, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương xúc động: “Tương Dương là xã rất khó khăn. Trận lũ lịch sử này đã gây thiệt hại rất lớn cho địa phương khiến khó khăn lại càng khó khăn hơn. Xong, tinh thần bất chấp hiểm nguy để mang cứu trợ sớm nhất đến với dân của Bộ đội Phòng không - Không quân làm cấp ủy, chính quyền và nhân dân rất xúc động. Chúng tôi mãi khắc ghi ân tình này để vượt qua khó khăn, vững tin tiến về phía trước”.

Trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 mang hàng cứu trợ tới với người dân vùng bị lũ cô lập.
Được biết, tính đến 16 giờ 00 phút ngày 25-7. Trung đoàn Không quân 916 đã bay được 5 chuyến cứu trợ với nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết yếu đến với nhân dân vùng lũ Nghệ An. Dự kiến, các ngày tiếp theo, đơn vị tiếp tục bay vận chuyển hàng cứu trợ và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại nơi đây khi có lệnh.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bay-ve-phia-nhan-dan-838607