Bẽ bàng phận 'khóc thuê'

Lấy hiện tượng để quy kết thành bản chất; tạo ra những thông tin giả bằng nhiều cách khác nhau; lôi kéo, kích động nhiều người nhẹ dạ, cả tin, gây những mối nguy hại khó lường… là những thủ đoạn quen thuộc của tổ chức khủng bố Việt Tân và đồng bọn nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Thế nên, cứ hóng được thông tin nào có thể lợi dụng là chúng nhanh chóng tung lên mạng xã hội kèm theo những lời bình luận ác ý, xuyên tạc, đổ lỗi cho chính quyền, lực lượng chức năng để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân mà không kiểm chứng, tìm hiểu bản chất vấn đề. Hai ngày gần đây, hóng được thông tin trên Facebook cá nhân chị hoa hậu tố bị công an hành hung, ngay lập tức Việt Tân đăng tải liên tiếp các bài viết, quy kết, đổ lỗi cho Chính phủ, Công an Việt Nam như những người chứng kiến sự việc để rồi bẽ bàng, lộ rõ bộ mặt điêu ngoa, phản động khi sự thật được làm sáng tỏ…

Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tối 21/9 .

Chiều 21/9, trang Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng tải bài viết “Hoa hậu Oanh Lê tố công an bắt người vô cớ và bị hành hung tại phường” của tác giả Diễm Quỳnh.

Bài viết có nội dung: “Chị Lê Thị Oanh, 38 tuổi, ngụ quận 3, hoa hậu Mrs International World 2019, cho biết, vào khoảng 23h ngày 20 tháng Chín, chị và hai người khác đi ăn tối ở quận 4, vừa đi tới cổng một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP.HCM thì thấy một người đàn ông tầm khoảng 35-40 tuổi bị một người Công an giao thông ép xe, giữ người đàn ông đó và xảy ra cự cãi. Chị Oanh và hai người em dừng lại để xem vụ việc thì bị hai người bên phía công an phường cưỡng chế lên Công an phường 6, quận 4. Sau khi chị vừa bị cưỡng chế về tới phường liền bị một an ninh tên Phong đấm vào đầu rất nhiều lần và còng chân trái rồi giật điện thoại của của chị, trong khi chị không vi phạm pháp luật, không phải tội phạm…”.

Sau 22 giờ đăng tải, bài viết đã nhận được gần hai nghìn lượt tương tác, gần 100 lượt chia sẻ. Rất nhiều phần tử chống phá, cơ hội chính trị, dân chủ cực đoan và cả những kẻ a dua học đòi “tay nhanh hơn não” đã vào bình luận với những lời lẽ hàm hồ, kết tội công an hành hung người vô cớ.

Tuy nhiên, trên thực tế, bản chất sự việc hoàn toàn khác xa với những lời bịa đặt, kích động của bè lũ khủng bố, phản động. Tối 21/9, Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải “Thông tin ban đầu về việc người phụ nữ cho rằng bị hành hung tại trụ sở Công an phường 6, quận 4”. Theo đó, vào khoảng 1h ngày 21/9, trang Facebook “Oanh Le” đăng tải thông tin liên quan việc tự cho rằng bản thân bị hành hung tại trụ sở Công an phường 6, quận 4.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh. Kết quả xác minh bước đầu như sau: Khoảng 22h45 ngày 20/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến khu vực trước cổng chung cư Milennium đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, tổ công tác thuộc Công an phường 6, quận 4 phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc với ông T.V.H. (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) do vi phạm quy định về nồng độ cồn (ông T.V.H. có dấu hiệu say xỉn, cự cãi) nên tổ công tác đến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Khi đó, chị L.T.O. (38 tuổi, ngụ quận 3) - không có mối quan hệ gì với ông H - đứng ngay cổng ra vào chung cư Milennium, quay phim lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời lớn tiếng xúi giục người đàn ông trên không đồng ý cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ công tác và cảnh sát giao thông yêu cầu chị O. không gây cản trở việc xe cộ ra vào khu chung cư, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra nhưng chị O. không chấp hành mà tiếp tục có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã mời chị O. về trụ sở Công an phường 6, quận 4 để làm việc.

Luận điệu xuyên tạc của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Tại cơ quan Công an, chị O. yêu cầu cần có luật sư mới làm việc, sau đó tự ý bỏ về. Sau khi chị O. rời khỏi, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành đo nồng độ cồn và lập biên bản với ông H. Chiều 21/9, chị O. quay lại trụ sở Công an phường 6, quận 4 trình báo bị hành hung tại trụ sở. Qua kiểm tra, trên đỉnh đầu chị O. có vết trầy xước nhẹ, ngoài da và đang trong quá trình hồi phục. Kết quả trích xuất camera tại trụ sở Công an phường 6, quận 4 ghi nhận chị O. được mời về Công an phường 6, quận 4 lúc 22h55 ngày 20/9 và tự rời khỏi trụ sở lúc 23h56 cùng ngày; không ghi nhận vết thương chảy máu trên đầu.

Công an TP.HCM cho biết tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi “vu khống”, “chống người thi hành công vụ” của chị O.

Sự thật đã được bày tỏ nhưng với bản chất ngoan cố, thủ đoạn lấp liếm, thay trắng đổi đen quen thuộc, bè lũ khủng bố vẫn “cố đấm ăn xôi” đưa thêm bài viết “Công an và Tuyên giáo hợp sức đánh đập, vu khống hoa hậu Oanh Lê”. Bài viết không đưa ra được thông tin, chứng cứ gì mới mà chỉ loạn ngôn quy chụp vô căn cứ: “Vấn nạn công an sử dụng bạo lực đối với người dân không còn xa lạ ở Việt Nam. Đã có hàng trăm người bị công an dùng nhục hình đánh chết ở đồn công an, tuy nhiên rất ít công an bị xử lý vì những tội ác tày đình này”... ; “Quay lại vụ hoa hậu Oanh Lê, hiện nay cả hệ thống chính trị đang lao vào cấu xé nạn nhân với đủ loại ngôn ngữ. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu thời gian tới cô này bị ép xin lỗi hoặc thậm chí là bị xử phạt. Chế độ công an trị là đây!”.

Pháp luật Việt Nam vốn công bằng và nghiêm minh. Mọi hành vi vi phạm pháp luật hiện hành đều sẽ bị xử lý theo quy định. Không một tổ chức, cá nhân nào có thể lấp liếm, bao che cho hành vi xâm hại thân thể, sức khỏe công dân. Và tất nhiên, pháp luật cũng không thể dung thứ cho hành vi vu khống, chống người thi hành công vụ. Đây là chuyện bình thường ở xã hội dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật như Việt Nam. Thêm một lần nữa, tổ chức khủng bố Việt Tân và bè lũ chống phá bẽ mặt, thất bại nhục nhã với chiêu trò xuyên tạc, thay trắng đổi đen và cũng thêm một lần nữa, bộ mặt trơ trẽn, mưu đồ chính trị đen tối của chúng được phơi bày trước cộng đồng.

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//chinh-tri/be-bang-phan-khoc-thue/187253.htm