Bé gái 10 năm chiến đấu với dị dạng mạch máu não và cái kết bất ngờ
Trải qua 8 cuộc can thiệp sinh tử, bé gái hồi sinh kỳ diệu và mơ khoác áo blouse trắng giống người bác sĩ đã cứu mình.
Thông tin trên được TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết vào sáng 7.11.
Sinh ra đã không lành lặn, ngay từ thời điểm cất tiếng khóc đầu đời, bé N.P.T.D (10 tuổi, quê Đà Nẵng) đã phải đối mặt với tình trạng suy tim cấp và suy hô hấp nặng.
Các bác sĩ phát hiện trong não của bé tồn tại một khối dị dạng mạch máu não bẩm sinh với cấu trúc cực kỳ phức tạp, nhiều động mạch nuôi giao nhau và lưu lượng máu chảy qua rất lớn. Nếu khối dị dạng này vỡ, bé có thể tử vong.

Hình ảnh MRI cho thấy bé gái N.P.T.D (10 tuổi, quê Đà Nẵng) bị khối dị dạng chiếm một vùng lớn trong não, gây chèn ép, đe dọa trực tiếp đến khả năng sống còn của bé - Ảnh: BVCC
Hình ảnh MRI cho thấy khối dị dạng chiếm một vùng lớn trong não, gây chèn ép, đe dọa trực tiếp đến khả năng sống còn của bé.
Các chuyên gia đầu ngành trong, ngoài nước đã hội chẩn và nhận định đây là trường hợp dị dạng mạch máu não khá lớn, phức tạp, rất khó để can thiệp.
Gia đình khi nghe tin đã suy sụp hoàn toàn. Bà nội bé cho biết: “Bác sĩ nói cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi nghe mà rụng rời. Cháu còn quá nhỏ, sao lại chịu đựng được cảnh ấy?”.
Trong lúc tuyệt vọng, mẹ bé đọc được một bài báo nói về một ca dị dạng mạch máu não phức tạp được can thiệp thành công bởi TS-BS Trần Chí Cường. Ngay lập tức, gia đình quyết định đưa bé đến gặp bác sĩ.
Khi bé D. tròn 1 tuổi, ca can thiệp đầu tiên được thực hiện. Đây là một thử thách lớn do D. còn quá nhỏ; dụng cụ can thiệp hạn chế; khối dị dạng phức tạp, nguy cơ tai biến cao. Nhưng ca can thiệp đã thành công ngoài mong đợi.
Tuy nhiên, vì khối dị dạng quá lớn, chiến lược điều trị không thể “một lần là xong”. Bé phải trải qua nhiều lần can thiệp mạch não, mỗi lần là một cuộc đánh cược với sinh - tử.
Trong suốt 10 năm, D. đã trải qua 8 lần can thiệp. Mỗi lần bước vào phòng mổ là một lần gia đình "nín thở", các bác sĩ đấu trí từng mm, còn số phận thì “đánh cược” với thời gian.
Bác sĩ Dương Hoàng Linh - Đơn vị can thiệp DSA - Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho biết:“Mỗi lần can thiệp là một cuộc chiến. Nhưng niềm tin của gia đình và sự kiên cường của bé là động lực rất lớn”.
Từ một đứa trẻ không thể đứng, không thể nói, từng liệt yếu, từng chỉ có thể nằm nhìn trần nhà… Bé D. đã biết đi khi 3 tuổi rưỡi, biết chạy, biết vui đùa, và đến hiện tại học tập bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Bà nội xúc động nói: “Hồi nào bác sĩ Cường hứa chỉ giúp được 80%, nhưng giờ cháu còn hơn thế. Nó chạy nhảy, cười nói, chúng tôi mừng lắm”.
Trong một lần tái khám, TS-BS Trần Chí Cường hỏi D.: “Con thích gì nhất?”. Bé trả lời không do dự: “Con thích cái áo của bác sĩ”. Vậy là bác sĩ đã tặng bé một chiếc áo blouse trắng. Không phải như quà, mà như ngọn lửa của một hành trình mới.
Từ hôm đó bé không còn sợ lấy máu, không sợ kim tiêm, nghiêm túc hợp tác điều trị và tự tin nói: “Con sẽ làm bác sĩ”. Hình ảnh bé nhỏ nhắn đứng giữa các bác sĩ, trong chiếc áo blouse trắng quá cỡ, vừa xúc động, vừa chạm đến trái tim của tất cả.
Ca bệnh của bé D. không chỉ là thành công chuyên môn, còn phản ánh 3 điều giá trị: Tình yêu và niềm tin gia đình; y đức và bản lĩnh của bác sĩ Việt Nam; sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật can thiệp mạch não.
TS-BS Trần Chí Cường chia sẻ: “Không phải ca nào cũng thành công, nhưng chỉ cần còn cơ hội dù 1% cũng phải cố hết 100%".












