Bé gái bị cuốn vào máy cắt lúa khi bắt chuột mưu sinh, gia cảnh rất đáng thương

Gia đình em Bùi Thị Tường Vy, ngụ ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) thuộc diện khó khăn. Em Vy không may bị cuốn vào máy cắt lúa khi đang bắt chuột ngoài đồng. Bị thương nặng, em được chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) để phẫu thuật. Em Vy và gia đình rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Ông Lê Tấn Lợi (bìa phải) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) thăm, động viên gia đình em Bùi Thị Tường Vy.

Ông Lê Tấn Lợi (bìa phải) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) thăm, động viên gia đình em Bùi Thị Tường Vy.

Theo ông Lê Tấn Lợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Bùi Thị Tường Vy (sinh 2010), mẹ bỏ đi khi em vừa 14 tháng tuổi. Cha làm thuê tại địa phương để mưu sinh, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.

Hàng xóm cho biết Tường Vy rất ngoan hiền, học hành chăm chỉ. Mỗi khi nghỉ hè, Tường Vy thường đi bắt cá, bắt cua, mò ốc, hái rau… để phụ giúp gia đình. Gia đình Tường Vy có 6 người, ông bà nội, cha của Tường Vy và 2 cháu nhỏ.

“Vừa qua, em Vy đi bắt chuột để mưu sinh, không may em bị cuốn vào máy cắt lúa, bị lột hết phần da đầu... Hiện gia đình không đủ khả năng để lo cho em. Địa phương kêu gọi nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ em và gia đình vượt qua khó khăn”, ông Lê Tấn Lợi thông tin.

Ông Bùi Văn Tân (ông nội của em Tường Vy) cho biết, cháu bị tai nạn lúc khoảng 11 giờ ngày 4-7 tại khu vực gần Kênh HT1, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. Sau đó, cháu được người dân đưa đến trạm y tế xã Vĩnh Điều, sơ cứu.

Nhưng do vết thương rộng, phần da đầu đã bị mất nên được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Giang Thành và chuyển thẳng về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để cấp cứu. “2 giờ sáng nay, cháu nội tôi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và hiện chuẩn bị chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để phẫu thuật”, ông Tân nói.

Ông Lê Tấn Lợi (bìa phải) trao tiền nhà hảo tâm hỗ trợ em Bùi Thị Tường Vy cho ông Bùi Văn Tân (ông nội của Tường Vy).

Ông Lê Tấn Lợi cho biết, “Đến 13 giờ 30 phút ngày 5-7, Chi bộ, Ban lãnh đạo ấp Tà Êm đã vận động và trao tận tay gia đình 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để giúp cháu Tường Vy. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động, nhận hỗ trợ để gia đình đỡ phần khó khăn”.

Em Bùi Thị Tường Vy hiện nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian điều trị phía trước của Tường Vy còn nhiều gian nan, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ em Bùi Thị Tường Vy, bạn đọc vui lòng liên hệ gửi về số tài khoản 7711205044451 (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) của ông Lê Tấn Lợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang).

Hoặc liên hệ Báo Kiên Giang, số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá (Kiên Giang), số tài khoản: 7700201008283 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Kiên Giang (khi chuyển khoản, bạn đọc vui lòng ghi chú: Ủng hộ em Bùi Thị Tường Vy, điện thoại: 02973.862.012.

Bài và ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//ban-doc/be-gai-bi-cuon-vao-may-cat-lua-khi-bat-chuot-muu-sinh-gia-canh-rat-dang-thuong-15550.html