Bế mạc Trại hè Việt Nam 2025: Hình ảnh quê hương đậm sâu trong tâm trí
Tối 25/7, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào dự Trại hè Việt Nam 2025 chính thức kết thúc hành trình đi dọc đất nước từ ngày 13-26/7. Cảm xúc hạnh phúc, tự hào về quê hương, đất nước thể hiện rõ trên khuôn mặt của các kiều bào trẻ...

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi bắt đầu Chương trình. (Ảnh: Thành Long)
Trại hè Việt Nam là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức với mong muốn khơi dậy niềm tự hào, tình cảm gắn bó với cội nguồn dân tộc của các bạn thanh niên, sinh viên kiều bào; giúp các bạn được tìm hiểu và khám phá những vẻ đẹp của quê hương đất nước, giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm, trở thành cầu nối đoàn kết giữa thanh niên Việt Nam ở khắp năm Châu.
Trại hè Việt Nam 2025 với sự tham gia của 110 thanh niên, sinh viên đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trải qua một hành trình đầy ý nghĩa từ thành phố mang tên Bác - TP Hồ Chí Minh và hôm nay là Lễ bế mạc diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Trại hè Việt Nam tổ chức bế mạc tại Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Dự Lễ bế mạc có sự hiện diện của Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó trưởng ban Đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam.
Bộ Ngoại giao có sự tham dự của ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Các đại biểu kiều bào tại Lễ bế mạc. (Ảnh: Thành Long)
Trong thời gian gần 2 tuần, chương trình Trại hè Việt Nam 2025 đã diễn ra tại các tỉnh thành dọc theo 3 miền Bắc -Trung - Nam của Tổ Quốc với nhiều hoạt động phong phú như tham quan các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu bản sắc văn hóa, tri ân tưởng niệm các bậc anh hùng liệt sỹ, tham gia các hoạt động thiện nguyện... Các hoạt động này đã mang đến những trải nghiệm vô cùng bổ ích và thú vị cho các đại biểu tham dự Trại hè.
Phát biểu bế mạc Trại hè Việt Nam 2025, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Trại hè Việt Nam 2025 là một hành trình đầy ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Đoàn đã cùng nhau trải qua 14 ngày, đi qua 10 tỉnh, thành phố, khám phá những vùng đất giàu bản sắc văn hóa và lịch sử, cùng nhau vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình như chủ đề của Trại hè năm nay.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu bế mạc Trại hè Việt Nam 2025. (Ảnh: Thành Long)
“Tôi rất xúc động khi biết rằng trong hành trình Trại hè, các em đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ tại Quảng Trị - những việc làm mang đậm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Trong dịp đất nước kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), những nghĩa cử ấy càng trở nên sâu sắc và thiêng liêng” ông Nguyễn Trung Kiên phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tin rằng, dù ở đâu trên thế giới, các kiều bào trẻ vẫn có thể giữ liên lạc, tiếp tục gắn bó bằng nhiều cách thức như trang Facebook Trại hè Việt Nam – nơi kết nối yêu thương, chia sẻ và cùng nhau tiếp tục viết nên những chương tiếp theo của hành trình tuổi trẻ Việt Nam”.
Đại diện 110 kiều bào trẻ, em Đặng Minh Tâm đến từ Ba Lan gửi lời cảm ơn tới Chương trình để em được đi một vòng Việt Nam, từ Nam ra Bắc, được đặt chân đến những vùng đất mới, khám phá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Chương trình còn là hành trình lịch sử để các kiều bào trẻ hiểu hơn về chiến thắng đem lại nền độc lập, thống nhất cho quê hương đất nước.

Em Đặng Minh Tâm đến từ Ba Lan đại diện 110 kiều bào phát biểu cảm ơn chương trình Trại hè Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)
“Suốt gần 2 tuần em được đến thăm nhiều địa danh mà em từng mong muốn được đến như Buôn Ma Thuột, Phố cổ Hội An hay quê Bác Hồ… Em đã được thăm nghĩa trang Trường Sơn, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, thăm nhà ngục Kontum, thăm và tặng quà cho các bác cựu thanh niên xung phong và các bác thương binh.
Đến thăm địa đạo Củ Chi, em tận mắt chứng kiến những đường hầm sâu dưới lòng đất và em thấy khâm phục vô cùng - cha ông ta không chỉ có lòng dũng cảm mà còn chiến thắng kẻ thù bằng sự tài giỏi của mình” em Đặng Minh Tâm xúc động kể lại.

Em Nguyễn Quốc Anh, kiều bào từ Malaysia chia sẻ cảm nghĩ với Báo TG&VN. (Ảnh: Thành Long)
Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, em Nguyễn Quốc Anh, kiều bào từ Malaysia cho biết: “Trong suốt chuyến đi gần 2 tuần, điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí em chính là những lễ dâng hương xuyên suốt các tỉnh thành đã đi qua. Tại đó em được nghe những câu chuyện lịch sử, những hy sinh và mất mát mà ông cha ta đã trải qua.
Lúc em mới tham gia trại hè, em không có kỳ vọng nhiều lắm do hiểu biết của bản thân về quê hương Việt Nam còn khiêm tốn nhưng sau khi đến đây, được gặp gỡ mọi người trong đoàn, những thành viên vui tính và tốt bụng. Em cảm thấy tiếc nuối vì hành trình Trại hè Việt Nam đã kết thúc, em muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.”
Cùng chung tâm trạng xúc động, em Trần Linh Chi, kiều bào từ Bulgaria cho biết: “Ấn tượng nhất với em trong suốt hành trình là chuyến thăm trải nghiệm Địa đạo Củ Chi. Ở đó em được nghe nhiều những câu chuyện lịch sử cực kỳ khó tin trong hành trình chiến đấu giành lại độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của cha ông”.

Em Trần Linh Chi, kiều bào từ Bulgaria trả lời phỏng vấn Báo TG&VN. (Ảnh: Thành Long)
Có người cháu nội tham gia Trại hè Việt Nam, bà Phạm Thị Ái Liên, bà nội của cháu Đỗ Đắc Bằng từ Nga kể lại: "Tôi đăng ký trại hè vì tôi muốn các cháu tuy sống ở nước ngoài nhưng được gần gũi với đất nước, am hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục, món ăn Việt Nam để các cháu thêm yêu quê hương. Tuy không ở trong nước, nhưng các cháu sẽ luôn hướng về quê hương, đóng góp điều có thể để phụng sự đất nước...
Cháu có nói với tôi là tham gia trại hè là một cơ hội tuyệt vời, được đến những địa danh lịch sử của đất nước, giúp hiểu biết thêm về lich sử chống Pháp của người dân Tây Nguyên, thấy được sự sinh động, văn hóa cồng chiêng và điệu múa của người Tây Nguyên”.

Bà Phạm Thị Ái Liên, bà nội của cháu Đỗ Đắc Bằng từ Liên bang Nga tự hào chia sẻ. (Ảnh: Thành Long)
Vậy là Trại hè Việt Nam 2025 đã chính thức khép lại. Một hành trình đầy ý nghĩa và xúc động sẽ không bao giờ phai mờ trong lòng các bạn trẻ kiều bào. Chương trình đã kết nối những bạn trẻ sống ở những quốc gia khác nhau lại với nhau bằng chính văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người Việt Nam. Để rồi, khi trở về nơi mình sinh sống, với sức trẻ, hoài bão và khát vọng của tuổi thanh xuân, nhất định các bạn sẽ đem sức trẻ của mình góp phần dựng xây và phát triển quê hương, đất nước.
Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc


Phần biểu diễn tại Lễ bế mạc của các đại biểu kiều bào. (Ảnh: Thành Long)

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Long)


Kết thúc Lễ bế mạc, các kiều bào trẻ xúc động chia tay Trại hè Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)