Bé trai 5 tuổi bỏng 65% cơ thể trong vụ cháy ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch
Bé trai bỏng 65% cơ thể, nhiều vị trí độ III-IV sau vụ cháy rạng sáng 19/10 tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai hiện đã ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhi được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện tỉnh Gia Lai do liên quan tới vụ phỏng xăng tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai.
Theo đó, bệnh nhi là N.M.T (nam, sinh năm 2020) nhập cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng tỉnh táo, chi mát, mạch khó bắt, huyết áp kẹp, phổi thô, bụng mềm, phỏng da vùng đầu mặt cổ, 2 tay chân, ngực lưng đang băng.
Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai điều trị tích cực cho bệnh nhi tại Khoa Cấp cứu, Khoa Phỏng - Tạo hình và Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.
Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị sốc giảm thể tích - phỏng xăng ngày 2 nhiều vị trí độ III-IV, diện tích 65%.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Gia Lai. Ảnh: Duy Thanh.
Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Phòng - Tạo hình, thở máy, kháng sinh, bù dịch, thay băng điều trị phỏng. Hiện bệnh nhân được thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn và đang được phẫu thuật.
Trước đó, khoảng 3h ngày 19/10, gia đình bệnh nhân bị phỏng do xăng đốt, mẹ bệnh nhi đã mất do phỏng xăng, cha bệnh nhi được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị và hiện đã tử vong.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 19/10, vụ cháy phát ra tại căn nhà và cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình chị T.T.T.N (SN 1994, trú phường An Khê) trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.
Người nhà nạn nhân cho biết, chị N. cùng anh N.B.C (SN 1992, trú tại phường An Khê) là chồng cũ của chị có với nhau một người con là cháu N.M.T (SN 2020). Tuy nhiên, anh N.B.C. và chị T.T.T.N. đã ly hôn.
Sau ly hôn, chị T.T.T.N. có quan hệ tình cảm với N.A.D. (SN 2001). Tối 18/10, anh N.B.C. đến thăm con và có ngủ lại tại nhà chị T.T.T.N. Đến khoảng 4h30 ngày 19/10 thì căn nhà bốc cháy dữ dội.
Cơ quan chức năng xác định đây là vụ cháy nghi do phóng hỏa bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.