Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong đêm và mảnh giấy nhờ người nuôi giúp

Nội dung mảnh giấy viết: 'Nếu có ai nhặt được, xin hãy thương lấy nó. Nuôi nấng nó giúp tôi. Tôi không có đủ điều kiện để nuôi bé, xin hãy giúp tôi!'.

Xác nhận với PV, đại diện phường Tràng Minh, quận Kiến An (TP. Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 22h30 đêm qua (12/4), người dân sinh sống trên địa bàn phát hiện 1 bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ven đường. Sau đó, người này thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng địa phương thụ lý, giải quyết.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An kiểm tra sức khỏe.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An kiểm tra sức khỏe.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một công dân phường Tràng Minh phát hiện bé trai sơ sinhcòn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường, cạnh đó có một mảnh giấy với nội dung: "Nếu có ai nhặt được, xin hãy thương lấy nó. Nuôi nấng nó giúp tôi. Tôi không có đủ điều kiện để nuôi bé, xin hãy giúp tôi!".

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng tiến hành lập biên bản, đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bé trai bị bỏ rơi có sức khỏe bình thường và nặng 2,2 kg.

Hiện tại, UBND phường Tràng Minh đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu bố mẹ bé trai bị bỏ rơi không đến nhận lại, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định pháp luật.

Kẻ lạ mặt ném bom xăng vào người nữ chủ quán bán hàng ở Hải Phòng

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/be-trai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-trong-dem-va-manh-giay-nho-nguoi-nuoi-giup-169230413130125092.htm