Bé trai sơ sinh ở Hải Phòng bị bỏ rơi, nhói lòng khi đọc mẩu giấy người mẹ để lại

Tại nơi bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, người mẹ đã để lại một mẩu giấy với nội dung gây chú ý.

Hôm nay (24/8), báo Người Lao Động đưa tin, sáng cùng ngày, Công an xã An Thành (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo về trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Diên Khánh.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30ph ngày 23/8, tại khu vực cổng chùa Diên Khánh, thôn Hải Ninh, xã An Thành, người dân phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền cùng lực lượng công an, y tế xã nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc. Bé trai nặng 3,5 kg, sức khỏe ổn định, không có dị tật.

Cháu bé bị bỏ rơi được cán bộ công an chăm sóc.

Cháu bé bị bỏ rơi được cán bộ công an chăm sóc.

Nơi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có 1 mảnh giấy ghi nội dung: "Bé sinh 21/8. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến nhà chùa. Nhưng con không đủ khả năng nuôi bé. Con mong nhà chùa giúp con. Xin lỗi con trai của mẹ. Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được".

Báo Công Lý đưa tin, Công an xã An Thành thông báo ai là bố mẹ cháu bé hoặc biết bố mẹ cháu bé là ai liên hệ Trạm Y tế xã hoặc Công an xã An Thành (qua Đại úy Vũ Văn Duy, Phó Trưởng Công an xã, số điện thoại 0968218932).

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không rõ bố mẹ cháu bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-nhoi-long-khi-doc-mau-giay-nguoi-me-de-lai-202508241432344997.html