Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Chuyện đội cổ vũ

Ở vòng loại, rất dễ nhận thấy sự khác biệt trong đội hình cổ vũ của các đội; song dù cổ vũ hoành tráng hay khiêm tốn thì đội nào cũng ra sân với rất nhiều quyết tâm.

Đến khán giả đội nhà còn khiếp

Sáng nay (10/6), đội tuyển thị xã Hoàng Mai thi đấu ở cả 2 lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên nên lực lượng cổ động viên ra sân rất đông. Cùng với sự hùng hậu về lực lượng là sự xuất hiện dày đặc của kèn vuvuzela và âm thanh của chiếc kèn này là nỗi khiếp đảm của rất nhiều người.

Sau khi “oanh tạc” bên lề sân thiếu niên, đội “nhạc công” vuvuzela tiếp tục hành quân vào làm náo động sân nhi đồng. Vì là không gian kín nên tiếng vọng của kèn càng lớn.

Tiếng kèn vuvuzela của các cổ động viên Hoàng Mai. Clip: Diệp Thanh

Không chỉ thổi kèn khi đội nhà ghi bàn hoặc có tình huống gay cấn, mà các “nhạc công nhí” còn phát huy sức mạnh của những lá phổi bằng cách thổi gần như suốt trận đấu. Điều này khiến những khán giả lớn tuổi hết sức “nhức nhức cái đầu” và liên tục ý kiến:

- Mấy đứa tránh xa xa ra – một khán giả lớn tuổi “đuổi khéo”.

- Mỗi lần đá vào thì thích thật nhưng mà nhức óc quá!!! – Một khán giả khác phàn nàn, rồi quyết định di chuyển sang khu vực khán giả trống người để tránh tiếng ồn từ kèn.

- Khiếp đảm! – Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng các nhạc công vẫn không tiếp thu, một khán giả khác lắc đầu nói.

Nếu được bầu chọn, đội cổ động viên Hoàng Mai chắc chắn đạt danh hiệu... phổi khỏe nhất giải!

Lý do hô nhỏ

Ở sân thiếu niên, khi đội Hoàng Mai có vẻ xuống sức, một khán giả nữ đã động viên nhóm cầu thủ ngồi cạnh:

- Dì hô Hoàng Mai vô địch rồi các cháu hô theo nhé!

Nói đoạn, khán giả này hô: Hoàng Mai vô địch!

Những cổ động viên nhí của đội Quỳnh Lưu ngồi "lạc" bên phía cổ động viên Hoàng Mai. Ảnh: Diệp Thanh

Những cổ động viên nhí của đội Quỳnh Lưu ngồi "lạc" bên phía cổ động viên Hoàng Mai. Ảnh: Diệp Thanh

Đáp lại là tiếng hô rời rạc, ỉu xìu của các cầu thủ: Hoàng Mai vô địch… Được 2 lần, thấy khí thế nhóm cổ động viên này không cải thiện được nên khán giả nữ kia bỏ cuộc.

- Sao các cháu cổ vũ cho đội nhà mà hô yếu thế? – một người hỏi.

- Bọn cháu ở đội Thanh Chương, không phải Hoàng Mai ạ. Và bọn cháu cổ vũ cho các bạn ở đội Quỳnh Lưu (đối thủ của Hoàng Mai trên sân) - các cầu thủ Thanh Chương nói nhỏ.

Các cầu thủ nhí Thanh Chương ra sân cổ vũ cho đội bạn. Ảnh: Diệp Thanh

Các cầu thủ nhí Thanh Chương ra sân cổ vũ cho đội bạn. Ảnh: Diệp Thanh

Hóa ra là vậy, cổ vũ Quỳnh Lưu nhưng lại ngồi bên nhóm cổ động viên Hoàng Mai nên mới xảy ra tình huống nhầm lẫn này đây.

Nhà chỉ toàn “gà trống”

Khác với những đội khác, đội tuyển Quỳ Hợp đem quân đi thi đấu với lực lượng rất gọn nhẹ và chỉ toàn các bố. Các trận đấu cũng không đông cổ động viên. Hầu như sau mỗi trận đấu, đội Quỳ Hợp sẽ dừng lại một chút ở sảnh để thay đồ, ăn mừng rồi theo các thầy về khách sạn luôn.

Huấn luyện viên và những ông bố đội Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Diệp Thanh

Huấn luyện viên và những ông bố đội Nhi đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Diệp Thanh

Nhóm nhi đồng gồm 2 ông bố ở lại hỗ trợ thầy chăm sóc các con. Mọi sinh hoạt ăn uống, các bố lo hết. Tối qua một bạn bị ốm, cũng là các bố lo thuốc và cháo cho cháu mỗi bữa. Có bạn khóc vì nhớ mẹ, các bố cũng là người dỗ dành - huấn luyện viên đội Nhi đồng Quỳ Hợp chia sẻ.
- Đi với các cháu tự mình mình có thêm 1 đàn con – 1 trong 2 ông bố của đội hài hước chia sẻ.

Không có sự chăm bẵm tỉ mẩn, chu toàn của các mẹ, các bà như các đội khác nhưng các thành viên đội Nhi đồng và Thiếu niên Quỳ Hợp đã có chung điểm tựa từ sự vững vàng, mạnh mẽ và tháo vát của những “ông bố”.

Điểm tựa này đã giúp cho Quỳ Hợp đứng đầu bảng vòng loại ở cả lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên.

Diệp Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-chuyen-doi-co-vu-10273826.html