Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: 'Hở mô đá đó'

Quá sốt ruột trước những tình huống không kiến tạo được thành bàn thắng, phía ngoài đường biên, HLV Trần Văn Sơn chỉ đạo các học trò: 'Hở mô đá đó! Hở mô là đá đó'.

Niềm vui của HLV Trần Văn Sơn khi NĐ Đô Lương có chiến thắng trước NĐ Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Niềm vui của HLV Trần Văn Sơn khi NĐ Đô Lương có chiến thắng trước NĐ Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong trận đấu với Nhi đồng Diễn Châu vào chiều 9/6 để giành vé đi tiếp vào vòng trong, các cầu thủ nhí đến từ "xứ sở bánh đa, kẹo lạc" đã thi đấu rất nỗ lực. Liên tục tấn công và làm chủ thế trận nhưng trong hiệp 1, họ không có bàn thắng nào.

Nửa đầu hiệp 2, trận đấu trôi đi trong nặng nề và căng thẳng khi áp lực thắng - thua đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ. Liên tục là những cơ hội đến với Nhi đồng Đô Lương nhưng không được kiến tạo thành bàn thắng.

Quá sốt ruột trước những tình huống đó, phía ngoài đường biên, HLV Trần Văn Sơn chỉ đạo các học trò: “Hở mô đá đó! Hở mô là đá đó”. Nghĩa là khi sút phạt, đá góc hay đá biên, thấy “lỗ hổng” nào từ đối phương là “nã” bóng vào đó thì sẽ “chắc thắng”. Và cuối cùng, nghe theo lời thầy, các cầu thủ nhí xứ Lường đã có chiến thắng 1-0 trước NĐ Diễn Châu.

Cầu thủ “hiểu chuyện”

Cầu thủ nhí NĐ Tân Kỳ nhặt rác trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: T.P

Cầu thủ nhí NĐ Tân Kỳ nhặt rác trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: T.P

Trong cuộc chạm trán với Nhi đồng Thành phố Vinh vào chiều 9/6, các cầu thủ nhí của Nhi đồng Tân Kỳ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ với lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn và tinh thần Fair play.

Phía ngoài sân, các cầu thủ nhí đến từ quê hương mật mía lại để lại hình ảnh đẹp trong mắt mọi người khi là những “đứa trẻ hiểu chuyện”. Đó là, thi đấu sau cùng, đội bạn thi đấu trước để lại chai lọ, vỏ nước uống trên sân mà bác lao công chưa kịp dọn. Thấy vậy, thay vì “ngoảnh mặt làm ngơ” thì các cầu thủ này đã nhanh tay gom rác vào túi bóng. Đặc biệt, khi trọng tài thổi còi tập trung đội bóng thì cầu thủ số 11 Hồ Hữu Trọng Tấn còn cố gắng nhặt nốt những vỏ bao còn sót lại rồi mới nhanh chân đứng vào đội hình.

Không thiên vị đội nào

CĐV Thái Trường cổ vũ cho cả 2 đội bóng. Ảnh: T.P

CĐV Thái Trường cổ vũ cho cả 2 đội bóng. Ảnh: T.P

Quê Tân Kỳ, lại công tác và sinh sống ở Nghĩa Đàn, anh Thái Trường xuống Vinh cổ vũ cho đội bóng Nghĩa Đàn nhưng lại có sự trùng hợp là Nhi đồng Nghĩa Đàn lại đối đầu với Nhi đồng Tân Kỳ. Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, bất kể bên nào có cú sút hay, có bàn thắng thì anh Trường cũng hò reo, cổ vũ hết mình. Hoặc khi có những tình huống bóng bị cột dọc, xà ngang cản phá anh cũng đều ôm mặt tiếc nuối. Khi cầu thủ NĐ Nghĩa Đàn có bóng trong chân, gây nguy hiểm cho NĐ Tân Kỳ, anh hào hứng hô to: “Vào, vào đi!”, nhưng khi thủ môn của Tân Kỳ đẩy bóng ra ngoài, anh cũng không ngần ngại mà hét lớn “Tuyệt, giỏi lắm”!

Quan điểm của anh là “Quê hương là chùm khế ngọt” và nơi anh sinh sống chính là “quê hương thứ 2” nên anh cổ vũ cho cả hai bên, không thiên vị cho bên nào.

Cơn lốc “màu hường”

"Cơn lốc màu hường" là lời khen dành cho đội NĐ Tương Dương. Ảnh: Nguyễn Đạo

"Cơn lốc màu hường" là lời khen dành cho đội NĐ Tương Dương. Ảnh: Nguyễn Đạo

Nếu như cụm từ “cơn lốc màu da cam” là để nói đến Đội tuyển Hà Lan với lối chơi rực lửa, ào ạt trong tấn công thì ở Giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay lại có “cơn lốc màu hường”. Cụm từ này được dùng để nói đến các cầu thủ nhí Phủ Tương với tất cả sự yêu thương, trìu mến của người hâm mộ.

Đến với giải đấu lần này, các cầu thủ nhí Tương Dương đã đưa khán giả cũng như giới mộ điệu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng khi trải qua vòng bảng, họ đã chứng tỏ mình là “kẻ mạnh” khi liên tiếp có những trận đấu thành công, lối chơi bùng nổ, những đôi chân như “có lửa” và xuất sắc giành vé đi vào tứ kết.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-ho-mo-da-do-10273797.html