Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: 'Không ăn mực vẫn đen!'

Mặc dù có bàn thắng mở tỷ số nhưng Nhi đồng Cửa Lò đã để thua Nhi đồng Nghĩa Đàn với tỷ số đậm. Đá trận mở màn vào mồng Một, 'không ăn mực vẫn đen'.

Số 7 Nhi đồng Cửa Lò trong một pha tranh chấp bóng. Ảnh: Nguyễn Đạo

Số 7 Nhi đồng Cửa Lò trong một pha tranh chấp bóng. Ảnh: Nguyễn Đạo

Số 7 “mất thiêng”?

Hầu hết các cầu thủ nhí đều rất hâm mộ thần tượng của mình là CR7- Cristiano Ronaldo nên đều mong muốn được khoác lên mình chiếc áo thi đấu mang số 7 như cầu thủ này. Đặc biệt, trước đó, để giành được chiếc áo số 7 về mình, các cầu thủ của Nhi đồng Nghĩa Đàn đã phải phân định thắng thua bằng cách oẳn tù tì. Thế nhưng, chiều nay, số 7 Nhi đồng Nghĩa Đàn là Nguyễn Duy Khánh lại có một trận đấu “kém may” khi để lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi.

Phía Nhi đồng Cửa Lò, số 7 Nguyễn Đình Bảo Thanh cũng có những đường bóng “lỡ nhịp” và ở phút thứ 16, khi băng lên cản phá pha bóng của đối phương, Bảo Thanh đá văng cả giày ra ngoài đường biên.

Huấn luyện viên Đội Nhi đồng Nghĩa Đàn đùa vui “số 7 nay mất thiêng?”.

“Không ăn mực vẫn đen!”

Các cầu thủ nhí của Nhí đồng Cửa Lò buồn, tiếc nuối khi để thua cuộc trước Nhi đồng Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Phúc

Các cầu thủ nhí của Nhí đồng Cửa Lò buồn, tiếc nuối khi để thua cuộc trước Nhi đồng Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Phúc

Chiều nay, tại nhà thi đấu thể dục, thể thao Vinh, ở sân nhi đồng đã diễn ra trận mở màn bảng A - bảng “tử thần” của mùa giải năm nay. Hai đội vào cuộc với quyết tâm cao, thế trận cân bằng và đội bóng phố biển đã có bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. Thế nhưng, ngay sau đó, các cầu thủ nhí Cửa Lò đã liên tục để đội bóng phố núi Nghĩa Đàn chọc thủng lưới và nhận kết quả thua cuộc với tỷ số 5-1.

Trên khán đài, các cổ động viên của Nhi đồng Cửa Lò ồ lên tiếc nuối.

Một người còn thốt lên: “Nay mồng Một, có ăn mực không bay”,

“Không. Mực tôm chi mô”.

“Không ăn mực mà đen rứa bay?”.

Bunmathan Nghĩa Đàn

Số 3 Nhi đồng Nghĩa Đàn mang 2 Quốc tịch Việt Nam và Lào. Ảnh: Nguyễn Đạo

Số 3 Nhi đồng Nghĩa Đàn mang 2 Quốc tịch Việt Nam và Lào. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong trận gặp Nhi đồng Cửa Lò chiều nay (6/6) đội hình thi đấu của Nhi đồng Nghĩa Đàn có cầu thủ số 3 mang 2 Quốc tịch Việt Nam và Lào. Theo đó, tên khai sinh tiếng Việt của cầu thủ này là Hàn Nguyên Tấn Dũng còn tên trong Quốc tịch Lào là Bunmathan - trùng tên với cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Thái Lan thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái cho Câu lạc bộ Buriram United ở Thai League và Đội tuyển quốc gia Thái Lan, người đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022” sau khi giúp Thái Lan lần thứ 7 lên ngôi vô địch khu vực.

Đây cũng là thần tượng của số 3 Nhi đồng Nghĩa Đàn. Nhanh nhẹn, lối chơi linh hoạt và thi đấu bùng nổ “sóc con” Bunmathan đã có 2 bàn thắng giúp Nhi đồng Nghĩa Đàn giành chiến thắng thuyết phục trước Nhi đồng Cửa Lò trong trận mở màn.

“Có thực mới vực được đạo!”

Các cầu thủ nhí Nhi đồng thành phố Vinh được phụ huynh tiếp sức bằng bánh mì kẹp thịt. Ảnh: Thanh Phúc

Các cầu thủ nhí Nhi đồng thành phố Vinh được phụ huynh tiếp sức bằng bánh mì kẹp thịt. Ảnh: Thanh Phúc

Mặc dù chiều nay, các cầu thủ Nhi đồng thành phố Vinh chỉ ngồi trên khán đài để xem các đội bạn thi đấu song đến giữa buổi, các vận động viên này được một phụ huynh “tiếp sức” bằng 12 chiếc bánh mỳ kẹp thịt.

Chị Phạm Thị Thúy Vân, phụ huynh Đội Nhi đồng thành phố Vinh vừa phát bánh mỳ cho các cháu vừa nói: “Ăn đi các con, ăn đi lấy sức mà đá. Cha ông nói rồi: Có thực mới vực được đạo”.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-khong-an-muc-van-den-10273571.html