Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Tràng pháo tay đặc biệt

Lần đầu tiên đội Nhi đồng Tương Dương lọt vào vòng bán kết Cúp Báo Nghệ An, các cầu thủ nhí miền Trà Lân đã có một mùa giải vô cùng đáng nhớ.

Đêm không ngủ

Đó là chia sẻ của nhiều phụ huynh Tương Dương trước khi vào trận bán kết sáng nay.

- Lúc nào các cháu đá mình cũng hồi hộp, căng thẳng, càng vào vòng trong sự căng thẳng càng cao. Như trận tứ kết hôm qua, các cháu đá penalty mà mình không dám xem, nhắm mắt cho đến khi mọi người reo hò mới dám mở - một phụ huynh chia sẻ.

- Tối qua em có ngủ được chút nào đâu, nằm thao thức mãi khi nghĩ đến trận đấu hôm nay. Sao các con đá mà mình cũng căng thẳng thế! – phụ huynh khác tiếp lời.

- Hôm qua mình say xe, mệt lắm mà cũng không thể ngủ nổi – một phụ huynh khác nói thêm.

Cổ động viên đội Nhi đồng Tương Dương luôn cổ vũ đội nhà bằng sự khích lệ tích cực. Ảnh: Nguyễn Đạo

Cổ động viên đội Nhi đồng Tương Dương luôn cổ vũ đội nhà bằng sự khích lệ tích cực. Ảnh: Nguyễn Đạo

Rất nhiều phụ huynh Nhi đồng Tương Dương đã không ngủ trước ngày diễn ra trận bán kết sáng 12/6. Được biết, nhiều gia đình cầu thủ đã xuống Vinh ngay từ những ngày đầu tiên để ủng hộ các con.

Những khán giả lặng lẽ

Trong số những cổ động viên của đội Tương Dương sáng nay có rất nhiều nhân vật đặc biệt. Đó là những nguyên lãnh đạo, lãnh đạo, cán bộ quê Tương Dương, hiện đảm nhận một số vai trò quan trọng trong các cơ quan, đơn vị. Dù chỉ tranh thủ ghé qua để động viên các cháu, hay ngồi lặng lẽ một góc dõi theo một phần trận đấu, nhưng sự hiện diện đó có ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tranh thủ ghé qua nhà thi đấu để xem và cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tranh thủ ghé qua nhà thi đấu để xem và cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Diệp Thanh

Trao quà cho các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Trao quà cho các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh cổ vũ các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh cổ vũ các cầu thủ trước trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Đại diện Hội đồng hương Tương Dương tại thành phố Vinh trao quà động viên cho các cháu trước trận đấu, ông Vi Ngọc Quỳnh dặn dò: “Các bác luôn theo dõi và ủng hộ các cháu. Hãy nhớ, đây là trận cuối rồi, các cháu đã rất xuất sắc rồi, bây giờ cứ tiếp tục giữ tinh thần, đá thật hay, thật hết mình, đừng lo sợ gì cả nhé!”

Những chân thành, mộc mạc đó cũng đã góp phần làm nên tinh thần thi đấu rất kiên cường, đáng nể. Điều đó cũng chứng minh rằng, tình yêu và niềm tự hào quê hương là một phẩm chất đặc trưng, tiêu biểu của những người con miền Trà Lân.

Tràng pháo tay đặc biệt

Khi trận bán kết giữa Nhi đồng Quỳ Hợp và Nhi đồng Tương Dương vừa kết thúc, những cổ động viên Tương Dương đã đón các cầu thủ nhí của mình trở về bằng nụ cười và tràng pháo tay, dù nhiều người cũng lén lau nước mắt.

- Các con giỏi quá!

- Quá tốt rồi! Bố mẹ rất tự hào về các con!

Cổ động viên trao quà cho các cầu thủ ngay trên sân, sau trận bán kết. Ảnh: Diệp Thanh

Cổ động viên trao quà cho các cầu thủ ngay trên sân, sau trận bán kết. Ảnh: Diệp Thanh

Rồi vừa động viên các cầu thủ, vừa giúp các con bận rộn để khỏi “khóc nhè”, những cổ động viên này bảo các cầu thủ xếp hàng để trao quà ngay tại sân.

“Quà đến từ nhóm cổ động viên, có người chủ doanh nghiệp trên Tương Dương, cũng có người là người Tương Dương kinh doanh, buôn bán ở Vinh. Món quà không lớn nhưng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cố gắng của các cháu. Chúng tôi muốn các cháu biết rằng chúng tôi yêu thương và tự hào về các cháu” - một phụ huynh chia sẻ. Được biết, trước khi trở về Tương Dương, các cầu thủ sẽ được đi chơi biển Cửa Lò.

Người hùng tí hon

Lô Quốc Đức là cầu thủ nhỏ nhất của đội Nhi đồng Tương Dương, là cầu thủ đã tạo nên cơn mưa bàn thắng ở những trận trước đó, và cũng là cầu thủ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hơn so với các bạn.

“Đức là người dân tộc Thái, sống trong bản Khe Chi, bố mẹ làm nông nên vất vả hơn mọi người. Trong quá trình thi đấu, dù nhỏ con, nhiều lần bị đối thủ va chạm dẫn đến chấn thương, nhưng tinh thần thi đấu của em rất quật cường. Sau khi biết mình bị bong gân, dù đau, em vẫn tiếp tục tham gia với nỗ lực cao nhất” - Anh Nguyễn Đức Thắng, huấn luyện viên đội Nhi đồng Tương Dương chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên hai bố con cầu thủ Lô Quốc Đức được xuống TP. Vinh. Ảnh: Diệp Thanh

Đây là lần đầu tiên hai bố con cầu thủ Lô Quốc Đức được xuống TP. Vinh. Ảnh: Diệp Thanh

Theo con từ những ngày đầu tiên của giải, bố của Lô Quốc Đức thật thà: “Đức không đi học ở đâu, chỉ mới theo thầy Thắng học bóng đá 2 tháng nay thôi. Khi Đức xuống đây, tôi cũng theo con để tiện chăm sóc cháu. Đây là lần đầu tiên tôi và Đức xuống Vinh đấy”.

Hy vọng rằng, sau lần đầu tiên này, Đức và những người bạn cùng đam mê của mình sẽ còn nhiều lần được tham gia các giải đấu chuyên nghiệp và hấp dẫn trong tương lai.

Diệp Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-trang-phao-tay-dac-biet-10273977.html