Benfica dễ dàng vào tứ kết năm thứ 2 liên tiếp

Benfica tiếp tục sức mạnh vượt trội khi ghi chiến thắng dễ dàng 5-1 trên sân nhà trước Club Brugge, đội bóng Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp với tỷ số chung cuộc 7-1.

Benfica tiếp tục sức mạnh vượt trội khi ghi chiến thắng dễ dàng 5-1 trước Club Brugge.

Benfica tiếp tục sức mạnh vượt trội khi ghi chiến thắng dễ dàng 5-1 trước Club Brugge.

Benfica đã kiểm soát thế trận ngay từ đầu tại sân vận động Ánh sáng, với bàn mở tỷ số của Rafa Silva ở phút 38. Goncalo Ramos gia tăng cách biệt ở những phút bù giờ của hiệp một, và biến trận đấu không thể đảo ngược với tổng tỷ số là 4-0. Bước vào hiệp 2, Ramos sớm gia tăng cách biệt ở phút 57, qua đó trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha trẻ nhất ghi 2 bàn trong một trận đấu ở vòng loại trực tiếp Champions League.

Joao Mario ghi bàn thứ 4 trong trận đấu khi thực hiện quả phạt đền thành công ở phút 71. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 lần ra sân liên tiếp cho Benfica kể từ huyền thoại Eusebio làm được trong giai đoạn 1963-1964. Joao Mario cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 5 quả phạt đền - không bao gồm loạt đá luân lưu - trong một chiến dịch Champions League. David Neres đã ghi bàn cuối cùng cho chủ nhà ở phút 77. Bjorn Meijer ghi bàn thắng an ủi cho đội khách ở phút 87.

Với chiến thắng đậm đà này, Benfica hiện sở hữu hàng công tốt nhất Champions League mùa này với 23 bàn thắng, nhiều hơn Napoli 1 bàn và hơn đương kim vô địch Real Madrid 2 bàn. Đội bóng dẫn đầu giải vô địch Bồ Đào Nha cũng đã ghi bàn ở 17 trận đấu gần nhất tại châu Âu, và ghi được hai bàn thắng trở lên ở 11 trong số 13 trận gần nhất tại cúp châu Âu. Phong độ này giúp Benfica, từng 2 lần vô địch châu Âu vào đầu những năm 1960, mùa thứ 2 liên tiếp giành quyền vào tứ kết Champions League - lần gần nhất họ làm được điều này là vào năm 1968 và 1969.

Phía ngược lại Club Brugge, đội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League, càng lún sâu vào khủng hoảng dưới thời HLV Scott Parker. Đội chỉ thắng 2 trong 12 trận kể từ khi nhà cầm quân người Anh tiếp quản vào tháng 12. Cựu tiền vệ này cũng thừa nhận công việc của mình đang gặp nguy hiểm sau “thất bại nhục nhã”. Parker nói thêm: “Tôi hiểu bây giờ mọi người nghi ngờ tôi, tôi không ngây thơ đến mức không nghĩ về điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đang cố gắng xoay chuyển tình thế này và tạo ra một đội sẽ bắt đầu chiến thắng trở lại”.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/benfica-de-dang-vao-tu-ket-nam-thu-2-lien-tiep-post681255.html