Bỉ 0-0 Ukraina: Chia nửa buồn vui

Kết quả hòa 0-0 là đủ để giúp thầy trò HLV Domenico Tedesco bước tiếp. Tuy nhiên, Ukraina lại không có sự may mắn như vậy khi phải chia tay Euro 2024 theo một cách nghiệt ngã nhất.

Khá bất ngờ khi VCK Euro 2024 là nơi lần đầu tiên đội tuyển Bỉ và Ukraina gặp nhau. Cộng thêm tính chất căng thẳng của bảng E khi cả 4 đội đang cùng có 3 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối khiến cả Ukraina lẫn Bỉ đều tỏ ra thận trọng.

Một bài phối hợp quen thuộc đã được đội tuyển Bỉ triển khai ngay phút thứ 6. Đáng tiếc đường chọc khe của De Bruyne với điểm đến là Lukaku đã không được tiền đạo 31 tuổi chuyển hóa thành bàn thắng khi cú dứt điểm bóng đi quá nhẹ.

Lukaku vẫn chưa có cho mình bàn thắng nào ở Euro năm nay - Nguồn: Eurosport

Lukaku vẫn chưa có cho mình bàn thắng nào ở Euro năm nay - Nguồn: Eurosport

Sau cơ hội bị bỏ lỡ bởi Lukaku, trận đấu vẫn diễn ra ở tốc độ chậm rãi. Phút 20, Ukraina có cơ hội ở khoảng cách hơn 20m. Dù cú sút xa của Yaremchuk đưa bóng đi nhanh nhưng thủ thành Casteels vẫn có thể xử lý gọn gàng.

Phút 31, Lukaku mang về quả đá phạt trực tiếp. Thay vì lựa chọn đường treo bóng, De Bruyne quyết định dứt điểm khiến thủ thành Trubin gặp bất ngờ nhưng không may mắn khi bóng đi chệch cột dọc.

Cuối hiệp 1, tiền vệ của Man City có thêm một lần thử tài thủ môn Trubin nhưng kết quả vẫn như những lần trước khi người đứng trong khung gỗ của Ukraina dễ dàng bắt gọn bóng.

Thủ thành Trubin (áo đỏ) giúp Ukraina đứng vững trước Bỉ sau hiệp 1 - Nguồn: CNN

Thủ thành Trubin (áo đỏ) giúp Ukraina đứng vững trước Bỉ sau hiệp 1 - Nguồn: CNN

Cục diện của bảng đấu khi bước vào hiệp 2 không có sự thay đổi khiến Bỉ và Ukraina cũng chưa tỏ ra nôn nóng dù nếu kết quả hòa diễn ra, thầy trò HLV Sergiy Rebrov thậm chí còn bị loại.

Phút 64, cú sút trúng đích đầu tiên ở hiệp 2 mới xuất hiện nhưng Lukaku vẫn không thể hạ gục được thủ môn Trubin để mang về bàn thắng đầu tiên tại VCK Euro 2024.

Với nhiệm vụ phải thắng, bước sang phút 70, HLV Rebrov thực hiện một lúc 3 sự thay đổi người để gia tăng hàng tấn công. Điều đó giúp thế trận bắt đầu trở nên thoáng đãng hơn.

Lập tức, cơ hội mở ra với đội tuyển Bỉ nhưng cú sút của Carrasco khiến Trubin có lần thứ 4 cứu thua trong trận đấu.

Phút 78, vua phá lưới La Liga mùa giải 2023/2024 Artem Dovbyk có cơ hội để tạo bước ngoặt nhưng cú sút của tiền đạo CLB Girona lại đưa bóng đi ra ngoài.

Artem Dovbyk có thể trở thành người hùng của Ukraina nếu không có sự xuất sắc của Faes - Nguồn: Reuters

Artem Dovbyk có thể trở thành người hùng của Ukraina nếu không có sự xuất sắc của Faes - Nguồn: Reuters

4 phút sau, Ukraina suýt có bàn mở tỉ số từ tình huống đá phạt góc của Malinovsky. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Koen Casteels khi cứu bóng ngay trên vạch vôi thì Bỉ đã phải nhận bàn thua.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Malinovsky có cơ hội để trở thành người hùng của Ukraina nhưng cú dứt điểm của tiền đạo của Atlanta đưa bóng đúng vị trí mà Casteels chọn sẵn.

Thời gian còn lại là không đủ để Ukraina tạo ra bất ngờ. Với việc trận đấu giữa Slovakia và Romania cũng kết thúc với tỉ số hòa, Bảng E không có sự thay đổi thứ hạng sau lượt trận cuối. Đồng nghĩa dù có 4 điểm, Zinchenko và các đồng đội vẫn phải nói lời chia tay Euro 2024 với vị trí cuối bảng. Trong khi đó, Bỉ đứng thứ 2 sẽ đối đầu với Pháp tại vòng 1/8.

Ukraina vẫn bị loại dù sở hữu 4 điểm - Nguồn: Reuters

Ukraina vẫn bị loại dù sở hữu 4 điểm - Nguồn: Reuters

Đội hình ra sân:

Bỉ (4-3-3): Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku

Ukraina (5-4-1): Trubin, Mykolenko, Matviienko, Svatok, Zabarnyi, Tymchyk, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Yaremchuk, Dovbyk

Bảng E

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bi-0-0-ukraina-chia-nua-buon-vui-246114.htm