Bí ẩn về cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long
Lý Tiểu Long đột ngột qua đời vào 20/7/1973. Thông tin liên quan đến huyền thoại võ thuật vẫn gây bàn tán suốt những năm qua.
Eastweek đưa tin tập đầu tiên của chương trình Đoán sự thật, tìm kiếm tình yêu lên sóng tối 21/7. Chương trình đã vén màn bí ẩn về cái chết đột ngột của siêu sao huyền thoại Lý Tiểu Long, thu thập các tài liệu nội bộ chưa từng được công bố của tòa án, danh sách nhân chứng và lời khai đầy đủ. Đồng thời, nhà sản xuất cũng mời bác sĩ Mai Hoài Hồng, một nhân chứng quan trọng, đến để tiết lộ quá trình giải cứu năm đó.
Lý Tiểu Long đột ngột qua đời vào đêm 20/7/1973, gây chấn động toàn thế giới. Theo một bài báo đăng tải một ngày sau khi Lý Tiểu Long qua đời, chủ sở hữu Công ty Điện ảnh Golden Harvest, Raymond Chow Trâu Văn Hoài cho biết ban đầu ông đã sắp xếp một bữa tối với Lý Tiểu Long và bạn bè tại khu Tiêm Sa Chủy.
Sau đó, ông nhận được cuộc gọi từ vợ Lý Tiểu Long, Linda Lee, nói rằng chồng đang hôn mê. Trâu Văn Hoài đã đến nhà Lý Tiểu Long và đưa đồng nghiệp đến bệnh viện, sau đó chuyển ông đến một bệnh viện khác bằng xe riêng.

Thông tin Lý Tiểu Long qua đời từng gây chấn động. Ảnh: HK01.
Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông sau đó tìm hiểu hồ sơ điều phối xe cứu thương và phát hiện Lý Tiểu Long được đưa đến bệnh viện từ nhà của ngôi sao điện ảnh Đinh Phối. Các phóng viên đã theo dõi Đinh Phối, người khai rằng bà không có nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Vài ngày sau, Raymond Chow và Đinh Phối thay đổi lời khai. Họ kể Lý Tiểu Long đã đến nhà Đinh Phối để thảo luận về kịch bản. Có thông tin cho biết 14 người làm chứng tại tòa bao gồm Lý Liên Kiệt, Raymond Chow, Đinh Phối, bác sĩ tư nhân thực hiện cấp cứu tại nhà, bác sĩ ở Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth, Tăng Quang Chí, người phụ trách xét nghiệm bệnh lý và một số cảnh sát…
Theo lời khai tại tòa của Raymond Chow và Đinh Phối, vào khoảng 17h ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long và Raymond Chow đến nhà Đinh Phối để thảo luận về kịch bản. Đến 19h, Lý Tiểu Long kêu đau đầu, uống thuốc giảm đau do Đinh Phối đưa và vào phòng người này để nghỉ ngơi.
Trâu Văn Hoài rời đi trước và đến một nhà hàng để gặp bạn bè đang đợi Lý Tiểu Long. Lúc 20h30, Đinh Phối gọi điện cho Trâu Văn Hoài 2 lần, nói rằng Lý Tiểu Long vẫn đang ngủ. Vào lúc 21h45, Trâu Văn Hoài đến nhà Đinh Phối và không thể đánh thức Lý Tiểu Long. Sau đó, Đinh Phối yêu cầu bác sĩ tư Chu Bác Hoài đến nhà để cấp cứu.
Chu Bác Hoài làm chứng tại Tòa án giám định tử thi rằng khi ông đến nhà Đinh Phối, Lý Tiểu Long đã hôn mê, hơi thở và mạch của diễn viên này ngừng lại. Lý Tiểu Long dường như không còn dấu hiệu của sự sống.
Tòa án giám định tử thi cuối cùng phán quyết rằng Lý Tiểu Long qua đời có thể do bị dị ứng với thuốc giảm đau mà ông đã uống, gây ra phù não.
Bác sĩ trực tại Bệnh viện Queen Elizabeth, Mai Hoài Hồng tiết lộ một số điều "bất thường" trong quá trình sơ cứu cho Lý Tiểu Long. Trước khi Mai Hoài Hồng tiếp quản, nhiều người đã sơ cứu cho Lý Tiểu Long, bao gồm Chu Bác Hòa và các nhân viên y tế.
Mai Hoài Hồng nhớ lại trong quá trình cấp cứu tại khoa tối hôm đó, phản ứng của một người (Chu Bác Hoài) khá đặc biệt. Ông nói rằng các bác sĩ thường trao đổi công việc với nhau, nhưng khi ông tiếp quản bệnh án từ Chu Bác Hoài, người kia không nói một lời.
"Tôi tiếp quản công việc từ anh ấy (Chu Bác Hoài), anh ấy đáng lẽ phải đến nói với tôi. Nhưng anh ấy không đến, chỉ đứng đó như một người qua đường, như thể không có chuyện gì xảy ra, không một biểu cảm. Liệu anh ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi không dám suy đoán", bác sĩ kể.
Sau nửa giờ cứu chữa không hiệu quả, Mai Hoài Hồng thừa nhận đã mắc "hai sai lầm lớn" khi trực tiếp nói chuyện với gia đình. Mai Hoài Hồng nói rằng vì tin vào lời nhà sản xuất Châu Văn Hoài (ông bầu của Lý Tiểu Long) nên hiểu lầm bệnh nhân ngã xuống do đau đầu.
Mai Hoài Hồng tiếp tục cho biết Châu Văn Hoài không nói với ông việc Lý Tiểu Long có tiền sử nôn mửa và chuột rút. Theo lời bác sĩ này, gia đình Lý Tiểu Long cũng không hỏi về nguyên nhân cái chết của ngôi sao võ thuật.
Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-an-ve-cai-chet-dot-ngot-cua-ly-tieu-long-post1570810.html