Bi kịch của gã côn đồ từng hai lần hôn nhân 'gãy gánh'

Từng qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi gặp chị Hoa, những tưởng Tuấn biết trân quý vun vén hạnh phúc. Thế nhưng, một lần nữa Tuấn tự vứt bỏ tất cả, đẩy cuộc đời mình vào bi kịch với mức án 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Tuấn tại Tòa

Bị cáo Tuấn tại Tòa

Ngồi lọt thỏm dưới bục khai báo, đầu cúi thấp, thi thoảng bị cáo ngước mặt nhìn xung quanh, ánh mắt dáo dác, ráo hoảnh. Khác hoàn toàn với nhân dạng kẻ ngang tàng, hung hãn cầm dao truy sát người trước đó, người đàn ông bây giờ nhìn cô độc, yếu đuối đang tìm kiếm sự cảm thông, khoan hồng của pháp luật. Bị cáo là Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) bị Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM truy tố trước Tòa án nhân dân cùng cấp với tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt nặng.

Tính tới thời điểm phạm tội, Tuấn 48 tuổi, độ tuổi của sự chín chắn của một đời người. Thế nhưng, với bị cáo lại là câu chuyện ngược lại, xốc nổi, hung hãn đến điên khùng. Hệ quả, cuộc đời bị cáo là chuỗi ngày bi kịch, đổ vỡ. Trước khi tự đưa đời mình vào bi kịch đoạn cuối đời, Tuấn từng một lần trải qua cuộc sống hôn nhân. Năm 1995, Tuấn lập gia đình với chị Nguyễn Thị Oanh, hai người từng có khoảng thời gian chung sống hạnh phúc tại ấp An Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cần Giờ.

Vợ chồng có 2 người con chung, Tuấn làm nghề buôn bán, nghèo thì êm ấm đến khi cuộc sống khá giả hơn thì Tuấn sinh thói hư tật xấu. Đặc biệt, Tuấn bộc lộ bản tính nóng nảy, hung hăng khiến gia đình lục đục. Vợ chồng không thể tiếp tục cùng chung hướng nên đưa nhau ra Tòa án Nhân dân huyện Cần Giờ ly dị. Do Tuấn không cung cấp được giấy tờ tùy thân để Tòa thụ lý giải quyết nên việc ly hôn không được giải quyết.

Dù vẫn còn quan hệ hôn nhân nhưng thực tế hai vợ chồng không còn sống với nhau, mỗi người ở một nơi. Năm 2015, qua mai mối Tuấn quen biết với chị Lê Thị Kim Hoa, người phụ nữ được đánh giá là hiền từ. Tuấn tìm thấy ở chị Hoa sự cảm thông, chia sẻ, chị Hoa cảm nhận ở Tuấn sự trưởng thành, rắn rỏi. Hai người quyết định về chung sống với nhau như vợ chồng mà không cần đăng ký kết hôn. Từng qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, những tưởng Tuấn biết trân quý những gì đang có nhưng quãng thời gian êm ấm nhanh chóng qua đi, thói cộc cằn, thô lỗ của Tuấn lại bộc lộ.

Nhiều lần mâu thuẫn, chị Hoa đề nghị chấm dứt mối quan hệ, Tuấn lại van xin, thề thốt nhưng rồi tính nào tật nấy. Sau 4 năm sống trong sự mâu thuẫn, sóng gió không thể cứu vãn, tháng 2/2019 chị Hoa chủ động bỏ nhà đi. Khi có không biết quý trọng, lúc mất Tuấn mới nhận ra sai lầm bản thân, anh ta đi tìm chị Hoa khắp nơi. Quyết không chấp nhận quay lại nên chị Hoa tắt điện thoại, giấu địa chỉ nơi ở mới. Không tìm được vợ, Tuấn hung hăng đổ tội cho vợ chồng chị Lê Thị Mỹ Lệ (chị ruột chị Hoa) là ngọn nguồn xúi giục để chia rẽ mối quan hệ của Tuấn với chị Hoa.

Trưa ngày 19/5/2019, Tuấn uống rượu với một số người bạn, trong men say Tuấn nghĩ phải đến nhà chị Lệ để hỏi thông tin vợ, nếu không được sẻ “xử lý” chị Lệ. Nghĩ là làm, Tuấn thủ sẵn trong người 2 con dao đi thẳng tới nhà chị Lệ. Khi thấy chị Lệ đang làm việc ở phòng khách, Tuấn đến gằn giọng tra hỏi thì chị Lệ bảo không biết chị Hoa ở đâu. Tuấn lạnh lùng dùng dao đâm liên tục vào cổ, người khiến nạn nhân gục xuống. Chồng chị Lệ là anh Nguyễn Văn Sáu nghe tiếng động từ trong nhà chạy ra thì Tuấn bất ngờ dùng dao tiếp tục lao vào đâm anh Sáu nhiều nhát khiến anh Sáu bị trọng thương. Hai bên giằng co dưới sàn nhà thì hàng xóm chạy sang can ngăn, tước bỏ dao, khống chế Tuấn giao cho công an.

Hai nạn nhân trọng thương bất tỉnh được đưa tới bệnh viện cấp cứu nên thoát chết. Tuy nhiên, kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy, chị Lệ bị thương tật tới 81%, mất sức lao động, những vết đâm trên cơ thể gây di chứng vĩnh viễn. Hậu quả được đánh giá là “rất nguy hiểm đến tính mạng của đương sự”. Chồng chị Lệ bị thương tật 5%. Tuấn bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”, Tòa án Nhân dân huyện Cần Giờ đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Tuấn 9 năm tù. Bị hại cho rằng mức án quá nhẹ so với hành vi bị cáo gây ra nên kháng cáo bản án.

Ngày 3/10/2019, Tòa án Nhân dân TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, có chuẩn bị hung khí từ trước, những vết đâm nhằm vào vị trí trọng yếu, thể hiện ý chí chủ quan có thể tước đi mạng sống của bị hại. Bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. HĐXX quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại. Ngày 20/4/2019, CQCSĐT- Công an TP HCM quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội “giết người”. Ngoài ra, bị hại còn bổ sung yêu cầu bồi thường dân sự đối với bị cáo Tuấn, buộc phải đền tổng cộng hơn 300 triệu đồng.

Ngày 12/11, Tòa án Nhân dân TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 2, với kết quả điều tra, trên cơ sở lời khai nhận của bị cáo Tuấn, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đúng với hồ sơ vụ án. Ngoài ra, người con đầu của bị cáo đã vay mượn đền bù cho bị hại hơn 105 triệu đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ mức án. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự đối với bị hại.

Sau khi nghe bản án, bị cáo Tuấn như sụp đổ tất cả. Mất vợ, người con phải mang nợ vì vay tiền bồi thường cho cha, nạn nhân của Tuấn mang trong mình thương tật vĩnh viễn. Ở tuổi gần 50, Tuấn phải lãnh mức án 18 năm tù coi như khép lại cuộc đời sau bức tường trại giam. Chỉ vì thói côn đồ đã khiến bị cáo mất tất cả trong phút chốc. Những tháng ngày còn lại trong tù, hy vọng Tuấn ăn năn, cố gắng cải tạo tốt để sớm quay về với xã hội, trả nợ những lỗi lầm bản thân đã gây ra.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/bi-kich-cua-ga-con-do-tung-hai-lan-hon-nhan-gay-ganh-61581.html