Bi kịch gia đình sau câu thách thức

Thấy chồng cầm súng định bắn lợn làm thịt, người vợ phản đối và giữ nòng súng chĩa vào bụng mình thách thức: 'Anh có giỏi thì bắn đi'. Người chồng siết cò khiến vợ bị thương nặng, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Bị cáo Ốc Văn Sơn tại tòa.

Bị cáo Ốc Văn Sơn tại tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-7-2023, chị Lữ Thị N. (1992) đi làm về thấy chồng là Ốc Văn Sơn (1987, trú xã Cắm Muộn, H. Quế Phong, Nghệ An) đang uống rượu với một người cùng bản. Bực bội, chị N. xẵng giọng: “Ngày mô cũng uống rượu, anh muốn sống như thế à”. Sơn không nói gì mà vẫn ngồi uống rượu đến 19 giờ thì đi pha mì gói ăn. Lúc này, chị N. tiếp tục nhiếc chồng: “Anh không làm ra đồng mô thì ăn cái chi”. Bực tức, Sơn đáp: “Không làm cũng phải ăn”. Sau đó, Sơn vào buồng ngủ còn chị N. đi sang nhà hàng xóm… uống rượu.

Đến 23 giờ cùng ngày, chị N. về nhà thì thấy Sơn lấy khẩu súng kíp ra định bắn con lợn để làm thịt. Thấy chồng cầm súng định giết heo nên chị N. chộp lấy nòng súng chĩa vào bụng mình, thách thức: “Anh có giỏi thì bắn đi”. Bực tức vì vợ thách thức, Sơn siết cò, chị N. la lên trong đau đớn. Sơn thả súng ra và đỡ vợ nằm xuống sàn rồi gọi mọi người đến giúp đỡ. Nạn nhân N. sau đó được đưa đi cấp cứu, còn Sơn đến Công an huyện Quế Phong đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, vết thương của chị N. thấu bụng, thủng ruột non nhiều vị trí, thủng đại tràng, thủng tử cung và bàng quang, bỏng hoại tử túi mật do hỏa khí. Qua kết quả giám định thương tật xác định, nạn nhân N. với tỷ lệ thương tích 92%.

Ngày 28-12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ốc Văn Sơn về tội: “Giết người”. Phiên tòa có một số người thân của bị cáo đến tham dự, trong đó có 2 con trai của bị cáo và bị hại. Ngày chồng bị xét xử, nạn nhân Lữ Thị N. phải trải qua cuộc đại phẫu thuật nên không thể có mặt tại tòa. Việc chị N. giữ được mạng sống cũng là điều kỳ diệu do được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng mất khả năng lao động. Giờ đây, chồng đi tù, vợ lại nằm viện nên các con nhỏ chỉ trông chờ người thân nuôi dưỡng.

Tại phiên tòa, bị cáo Ốc Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sơn khai nhận, do bực tức việc vợ nói lời thách thức nên đã không kiềm chế được bản thân và gây ra hậu quả. Trong giờ nghị án, hai cậu con trai được người thân dẫn vào tòa gặp bố. Nhìn thấy con, Sơn nghẹn ngào chỉ biết khóc. Mãi đến khi tòa chuẩn bị tuyên án, Sơn mới dặn dò hai con trai vài câu và òa khóc.

Ốc Văn Sơn ngoái lại tìm các con.

Ốc Văn Sơn ngoái lại tìm các con.

HĐXX nhận định, hành vi của Ốc Văn Sơn là sử dụng súng kíp tự chế (thuộc súng săn) là vũ khí nguy hiểm, có tính sát thương cao bắn vào vùng bụng của vợ, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã đầu thú. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ốc Văn Sơn 12 năm tù về tội: “Giết người”.

Nghe mức án tòa tuyên, Sơn lủi thủi bước đi nhưng ánh mắt vẫn ngoái xuống tìm các con. Nỗi xót xa, ân hận nhất của bị cáo có lẽ bản thân đã gây ra nỗi đau đớn, thiệt thòi cho các con khi chúng còn quá nhỏ. Không biết, tương lai của những đứa trẻ sẽ thế nào khi phải gánh chịu hậu quả từ người lớn gây ra, bố phải ngồi tù, còn mẹ không còn khả năng lao động.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-kich-gia-dinh-sau-cau-thach-thuc-post288759.html