Bí mật trong chiếc bánh xe dự phòng
Trước khoản tiền công hậu hĩnh mà người đàn ông Lào hứa trả, Trần Ngọc Thái (1979, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã bất chấp pháp luật, nhận vận chuyển chiếc lốp xe chứa đầy ma túy qua Việt Nam. Hành động liều lĩnh của Thái đã bị Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Cửa khẩu BĐBP bắt giữ.


Đối tượng Trần Ngọc Thái bị lực lượng BĐBP bắt giữ cùng hàng chục bánh heroin tang vật.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, trong Chuyên án A424.p do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Cửa khẩu BĐBP xác lập đã “đón lõng”, bắt 3 đối tượng cùng với gần 200kg ma túy tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang vào cuối tháng 5-2024. Nhưng chưa đầy 1 năm sau, một chuyến “hàng khủng” tiếp theo được các “ông trùm” tìm cách tuồn qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, song lại bất thành.
Theo đó, đầu tháng 5-2025, Ban Chuyên án nhận được thông tin “ông trùm” chuẩn bị tiếp tục giao dịch “hàng” nhưng sẽ thay đổi phương thức để tránh gặp thất bại như những lần trước. Trên cơ sở những thông tin, tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án A424.6p được thành lập, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 10-5, tại khu nhà kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, lực lượng Ban Chuyên án A424.6p kiểm tra xe bán tải mang BKS 43A-512.88 do Trần Ngọc Thái điều khiển nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Chiếc xe không có dấu hiệu gia cố bất thường, thế nhưng các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện bánh xe dự phòng cũ nằm trên thùng xe. Đúng như dự đoán, 38 bánh heroin được gói ghém, cất giấu rất tinh vi tại chỗ mà ít ai có thể ngờ tới này.
Trước những tang chứng không thể chối cãi, Thái khai nhận, trưa 9-5, Thái đang ở xưởng gỗ tại bản Kacangkang (huyện La Man, tỉnh Sê Kông) thì một người đàn ông Lào (tên Văn, khoảng 50 tuổi) quen biết trước đó gọi điện nói Thái chạy tới điểm hẹn để nhận bánh xe ô-tô chở về Việt Nam. Sau đó, Thái điều khiển xe bán tải BKS 43A-512.88 đến nơi hẹn và nhìn thấy xe bán tải hiệu Toyota của ông Văn đợi bên lề đường. Tại đây, Văn và một người đàn ông Lào khác (Thái không quen biết) khiêng bánh xe lên thùng xe của Thái. Từ đây, Thái điều khiển xe về lại xưởng gỗ của mình.
Đi được một đoạn, Văn gọi điện cho Thái nói trong lốp xe có 15 hộp “nước vui”, khi nào về thì mang về Đà Nẵng hoặc Hà Nội rồi gọi lại cho Văn để ông ta cho số điện thoại của người nhận. Văn hứa sẽ trả cho Thái tiền công vận chuyển là 1.500 USD sau khi xong việc. Bản thân Thái biết "nước vui" là một dạng của ma túy, nên hiểu rõ việc vận chuyển là vi phạm pháp luật, nhưng nghĩ đến số tiền công lớn nên Thái nhận lời.
Khoảng 1 giờ ngày 10-5, Thái điều khiển ô-tô BKS 43A-512.88 chở theo bánh xe mà Văn đưa lên thùng xe để về Việt Nam. Khoảng 9 giờ 30 ngày 10-5, khi Thái đến khu vực nhà kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thì bị lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện bên trong bánh xe có cất giấu 38 bánh heroin.
Đại tá Trần Tiến Hiền- Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, kết quả đấu tranh triệt phá Chuyên án A424.6p cho thấy, “ông trùm” người Lào đã thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Từ việc tuyển chọn các đối tượng nam, nữ người Lào để đóng giả khách du lịch bằng ô-tô (nhưng kỳ thực đã được gia cố để cất giấu ma túy), thì nay chuyển hướng sử dụng các đối tượng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào, thường xuyên qua lại cửa khẩu để tránh sự nghi ngờ.
Bản thân Trần Ngọc Thái chưa từng có tiền án, tiền sự, có gần chục năm sinh sống và lao động tự do tại Lào, thường xuyên qua lại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang nên rất phù hợp với yêu cầu của “ông trùm” đặt ra. Do vậy, “ông trùm” người Lào đã rất tin rằng, các chuyến hàng của mình sẽ tới được “bến” đáp. Tuy nhiên các đối tượng không ngờ được rằng, với nghiệp vụ sắc bén của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Việt Nam đã chặn đứng những “chuyến hàng” của các đường dây tội phạm ma túy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-mat-trong-chiec-banh-xe-du-phong-post319519.html