Bỉ xây dựng khu bảo tồn nhiệt đới công nghệ lớn nhất thế giới

Công viên động vật hoang dã của Bỉ là Pairi Daiza đã bắt đầu xây dựng nhà kính nhiệt đới được cho là lớn nhất thế giới cho đến thời điểm này.

Công viên động vật hoang dã Pairi Daiza của Bỉ. Ảnh: pairidaiza.eu

Công viên động vật hoang dã Pairi Daiza của Bỉ. Ảnh: pairidaiza.eu

Khoản đầu tư ước tính khoảng 150 triệu euro. Việc mở cửa cho công chúng được lên kế hoạch cho năm 2025.

Trên công trường, các giá treo và cấu trúc kim loại đã phác thảo hình dạng của nhà kính nhiệt đới trong tương lai của Pairi Daiza. Công trình sẽ giống như một nơi trưng bày công nghệ thực sự. "Cho đến nay, chúng tôi sẽ là nhà kính nhiệt đới lớn nhất thế giới. Và đó là một dự án của Bỉ", Eric Domb, CEO của Pairi Daiza khẳng định.

Được xây dựng trên bãi đậu xe cũ của địa điểm Cambron-Casteau, dự án có tên "Sanctuary" (Thánh địa) cung cấp một nhà kính rộng 4 ha, tương đương với hơn 5 sân bóng đá chuyên nghiệp, và cao 20 mét nhằm tái tạo môi trường nhiệt đới bao gồm chỗ ở, khu vực ăn uống và công viên nước.

Theo CEO Eric Domb, Pairi Daiza đầu tư ngân sách khoản 350 triệu euro (375 triệu USD) trong 4 năm để mở rộng công viên. Tới năm 2032, toàn bộ năng lượng sử dụng trong công viên sẽ là "xanh" nhờ một bãi quang điện được xây dựng với gần 94.000 tấm điện quang.

Trao đổi với phóng viên hôm 17/2, nhân dịp khởi động cho mùa du lịch mới của Pairi Daiza, ông Eric Domb tâm sự : "Có một số lý do thúc đẩy dự án này. Nhưng lý do chính là vành đai xích đạo là nơi yêu thích của tôi. Ở đó chúng ta tìm thấy 60% sự sống trên trái đất, thiên nhiên là nơi nhiều màu sắc nhất, hoa cỏ và các loài động vật nằm trong số những loài ngoạn mục nhất. Tôi muốn gợi lên thế giới đó".

Để tạo ra một ngôi nhà kính rộng 40.000 m2, đồng thời duy trì nhiệt độ có thể ở được và bầu không khí dễ thở cho các loài động vật là một thách thức liên quan đến những đổi mới lớn về công nghệ.

Nhà kính "Thánh địa" cho phép bức xạ tia cực tím đi qua, đồng thời lọc bức xạ hồng ngoại để ngăn « nhà kính biến thành lò vi sóng", CEO Eric Domb cho biết. Kết quả là, một hệ số năng lượng tương đương với hệ số năng lượng của một ngôi nhà hiện đại vẫn còn trong "ngôi nhà kính".

Sau đó là nước. Một số cây sẽ tồn tại mà không cần nước trong mười năm. Và những cây khác cần được tưới nước mỗi ngày. Điều này liên quan đến một hệ thống thủy lợi cực kỳ phức tạp, đặc biệt là trong khu vực nhà kính sẽ có các phòng ở.

"Mọi người sẽ ngủ trong nhà kính này, dưới nước, trên cây hoặc trên vách đá. Họ có thể bơi rất gần động vật. Nước trong dòng sông mà chúng tôi sắp lắp đặt do đó không thể được khử trùng bằng chlor. Dự án do một văn phòng kiến trúc của Bỉ thực hiện với những bí quyết và công nghệ đặc biệt để xây dựng một hệ thống lọc nước không sử dụng chlor », ông Eric Domb Dự giải thích. Nhà kính dự kiến sẽ đón công chúng vào năm 2025.

Công viên Pairi Daiza là nơi nuôi dưỡng và bảo vệ hơn 7.500 loài bò sát, động vật có vú, các loài chim và cá, trong đó nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là điểm tham quan du lịch có thu phí hấp dẫn nhất của Bỉ. Năm 2022, công viên đón 2,12 triệu lượt du khách, trong đó 22% đến từ Pháp. 2022 là năm thứ 3 liên tiếp Pairi Daiza được bình chọn là Vườn thú tốt nhất châu Âu.

Công viên bắt đầu mùa du lịch mới 2023 từ ngày 18/2./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bi-xay-dung-khu-bao-ton-nhiet-doi-cong-nghe-lon-nhat-the-gioi/281778.html