Bidiphar phát động Giải thể thao trực tuyến mùa 2: Lan tỏa yêu thương qua từng bước chân
Kỷ niệm 45 năm thành lập (26/9/1980-26/9/2025), Công ty dược Bidiphar khởi động Giải thể thao trực tuyến mùa 2 với thông điệp đầy ý nghĩa: 'Tiếp sức lan tỏa yêu thương'. Chương trình diễn ra từ ngày 29/7 đến 28/9, dành cho toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn quốc, tạo cơ hội để mỗi bước chân trở thành hành động thiện nguyện.

Giải đấu không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, mà là nơi từng bước chân trở thành nhịp đập yêu thương.
Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay chính là việc mỗi kilomet vận động của nhân viên sẽ được Bidiphar quy đổi thành 1.000 đồng gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.
Với hình thức tham gia linh hoạt như chạy bộ, đi bộ, đạp xe hay bơi lội và kết nối qua ứng dụng VietRace365, giải đấu không giới hạn cự ly, địa lý hay phòng ban công tác. Đây không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình gắn kết nội bộ và thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng sâu sắc.
Việc chọn bệnh nhân ung thư làm điểm đến của quỹ vận động không phải là điều tình cờ, mà chính là sự tiếp nối của hành trình hơn 16 năm Bidiphar đã đồng hành cùng những số phận đang chiến đấu với căn bệnh này.

Mỗi kilomet vận động (chạy, đi bộ, đạp xe, bơi lội) sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.
Từ năm 2010, Bidiphar là doanh nghiệp tiên phong sản xuất thành công thuốc ung thư tại Việt Nam, với hơn 40 sản phẩm hiện diện trong toa thuốc của hàng triệu bệnh nhân tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện K, Chợ Rẫy, Bạch Mai, Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh…
Không dừng lại ở việc cung cấp thuốc chất lượng với giá cả hợp lý, Bidiphar còn sở hữu nhà máy sản xuất thuốc ung thư đạt chuẩn GMP-EU quy mô lớn, khẳng định cam kết bền vững vì sức khỏe cộng đồng.
Với hơn 1.300 cán bộ nhân viên, mỗi người một nhịp sống, một hành trình riêng, nhưng khi tất cả cùng hành động vì một mục tiêu chung, đó chính là khi sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết được thắp sáng.
Giải thể thao mùa 2 không đơn thuần là một cuộc thi, mà là nhịp cầu sẻ chia yêu thương. Dù chỉ là 1 kilomet hay 100 kilomet, từng chuyển động đều mang theo trái tim của người làm ngành dược, gửi gắm niềm hy vọng sống đến những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu vì sự sống.